288. KHO TÀNG ẨN GIẤU

Ngày thứ năm vừa qua, bên cạnh lễ Thanksgiving, dân chúng San Francisco còn đón đọc một tờ báo vừa cũ, vừa mới. Cũ là vì cái tên SF Examiner vũ như cẩn (vẫn như cũ), nhưng mới, vì đây là lần đầu tiên một gia đình người Mỹ gốc Á Châu làm chủ một tờ báo quan trọng trong một thành phố lớn của Hoa Kỳ! Đây cũng là lần đầu tiên mà gia đình ông Hearst đã bán tờ báo này sau hơn cả trăm năm làm chủ.

Gia đình ông Willima Randolph Hearst không những nổi danh ở California với tờ báo SF Examiner, mà còn qua bảo tàng viện Hearst ở gần Santa Barbara, California.

Một hôm, ông Hearst đọc sách và nhìn thấy hình của hai bức tranh thật đẹp. Ông bèn gọi nhân viên đến và ra lệnh cho họ tìm mua cho ra hai bức tranh ấy với bất cứ giá nào và đem về trưng bày ở bảo tàng viện nghệ thuật của ông.

Thế rồi nhân viên của ông, kẻ viết thư, người đăng báo, kẻ khác bay đi thành phố này, người tìm đến bảo tàng viện nọ để tìm cho ra hai bức tranh ông Hearst mê say. Ngày tháng trôi qua mà họ cũng chẳng làm sao tìm ra được hai bức tranh ấy, tuy dầu họ đã thăm tất cả các bảo tàng viện trứ danh trên toàn thế giới.

Bỗng một hôm, nhân viên đến gặp ông Hearst báo tin mừng và mời ông lên xe đi xem hai bức tranh kia. Ông sung sướng lên xe, mang theo tập ngân phiếu để mua lại hai bức tranh kia. Xe chạy chưa được bao lâu, bỗng ngừng lại ngay trước cửa nhà kho của tờ báo của chính ông.

Ngạc nhiên, ông bước xuống xe và bảo:

- Đây là nhà kho của tôi mà!

- Dạ đúng, thưa ông chủ.

- Hai bức tranh đó ở trong này sao?

- Dạ đúng, thưa ông chủ.

- Tất cả những gì trong này đều là của tôi.

- Dạ đúng, thưa ông chủ.

- Thế thì tôi cần gì phải tốn tiền mà mua hai bức tranh này.

- Dạ đúng, thưa ông chủ.

- Té ra, kho tàng quý giá này tôi đã có từ lâu mà lại không biết. Tôi lại đi tìm đâu đâu!

*****

Trong một buổi tiếp tân dành cho các đại sứ các nước Á-Châu và Trung Đông, trong đó hầu hết đều theo các tôngiáo khác, ngoại trừ đại sứ Phi Luật Tân là người công giáo, Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh đã trình bày cho họ về học thuyết xã hội của Giáo Hội Công Giáo.

Sau bài thuyềt trình, rất nhiều đại sứ đã đến gặp Thuận và khen ngợi giáo thuyết cũng như những nỗ lực Giáo Hội đang đóng góp cho công bằng xã hội, cho hoà bình thếgiới. Họ ngạc nhiên, không ngờ Giáo Hội cũng lo lắng cho công bằng xã hội, cho hòa bình công lý như thế!

Không những các đại sứ ấy bấy lâu nay không bao giờ nghe biết đến học thuyết xã hội của Hội Thánh Công Giáo, mà chính một số người công giáo chúng ta cũng không hề biết đến.

Có kẻ bảo rằng học thuyết xã hội của Giáo Hội Công Giáo, những lời dạy về công bằng xã hội, là một kho tàng rất quý giá của nhân loại. Nhưng tiếc thay, lại là một bí mật được giữ kín nhất của thế kỷ XX, cho ngay cả những người công giáo!!!

Ước chi, trước thềm kỷ nguyên mới, thế kỷ mới, anh chị em chúng ta đáp trả lời kêu gọi của ĐTC Gioan Phao-lô II, tìm về học hỏi và nhất là đem ra áp dụng kho tàng học thuyết xã hội của Giáo Hội Công Giáo, mang lại công bằng xã hội, công lý hoà bình cho nơi mình ở, cho sở mình làm, cho xã hội mình đang sống, để mình thực hiện được ước muốn của Chúa Giê-su:

- Anh chị em là muối cho đời (Mát-thêu 5: 13)

- là ánh sáng cho trần gian (Mt 5: 14)

- là men trong đấu bột (Mt 13: 33).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân