286. LẮNG NGHE VỚI HẾT BỘ NÃO

Ngày 28-11-2000 vừa qua, trong phiên họp hằng năm tại Chicago của Hội Chuyên Gia Quang Tuyến, bác sĩ Joseph T. Lurito, giảng sư của Đại Học Y Khoa Indiana, đã cho biết theo như kết quả nghiên cứu của ông thì đàn ông khi lắng nghe chỉ nghe với phân nửa bên trái não bộ mà thôi, còn đàn bà lại vận dụng toàn thể bộ não khi lắng nghe.

Sau khi nghe tin này, có kẻ bảo, vì đàn ông ít chú tâm lắng nghe nên khuyên các bà vợ cần ngắn gọn khi có gì muốn nói cho chồng (!?), và nói ngay vào chủ đề, đừng nói vòng vo tam quốc, vì đối với họ nói dài, nói dai, thì là nói dở (!?). Trái lại các đức phu quân phải kiên nhẫn khi thủ thỉ cùng vợ, phải nói theo thành Cổ Loa, đi theo vòng trôn ốc, trước khi vào vấn đề chính, để có đủ chi tiết phủ đầy toàn cả hai bên não bộ của lệnh bà (!?).

*****

Không biết thánh Lu-ca, vốn là y sĩ, đã khám phá ra sự khác biệt này không (!?), chứ trong sách Tin Mừng của ngài, thì đàn bà luôn là gương mẫu lắng nghe Lời Chúa.

Tuy sống trong một xã hội trọng nam khinh nữ, trong khi 3 sách Tin Mừng kia ít đề cập đến phụ nữ, thì thánh Lu-ca lại đề cao phụ nữ, đến độ nhiều học giả, nhiều nhà chú thích Kinh Thánh gọi sách Lu-ca là Tin Mừng cho phụ nữ.

Một Ma-ri-a thành Bê-ta-ni-a bỏ hết mọi chuyện, để chọn phần quý nhất: ngồi yên bên Chúa Giê-su và lắng nghe Lời Ngài, chắc chắn là với cả bộ não lẫn con tim (Lu-ca 10: 42).

Hình ảnh ấy vẫn chưa đẹp bằng Ma-ri-a thành Na-da-rét, không những lắng nghe mà còn đón nhận Lời Chúa, và đáp trả Xin Vâng một cách vô điều kiện, rồi cưu mang cả Ngôi Lời vào trong cung lòng, vội vã leo núi mang Tin Mừng đến cho chị họ, lưu giữ mọi sự trong tim và suy niệm... (Lu-ca 1: 38, 39; 2: 19, 51). Thật là hạnh phúc cho đàn bà, cho phụ nữ nào cưu mang Chúa Giê-su, vú nào đã cho Ngài bú! (Lu-ca 11: 27-28).

Trong khi Mát-thêu kể chuyện truyền tin cho thánh Giu-se, thì Lu-ca lại kể chuyện truyền tin cho người con gái trẻ thành Na-da-rét, và ngay cả việc đặt tên cho con trẻ Gio-an, cũng không phải là ông Da-ca-ria, nhưng chính là bà Ê-li-sa-bét, và cho Con Trẻ Giê-su, thì chính thiếu nữ Ma-ri-a đón nhận mặc khải này, chứ không phải Giu-se như trong Mát-thêu 1: 21.

Chỉ trong Lu-ca chúng ta mới tìm thấy được chân dung rõ nét của thiếu nữ Ma-ri-a: một người con gái lắng nghe Lời với hết cả con tim, đáp trả Xin Vâng vô điều kiện, cưu mang Lời trong lòng (Theotokos), suy đi gẫm lại, chứng nhân của Lời, phục vụ Lời. Gương mẫu của kẻ yêu Chúa (Theophile) Lu-ca 1: 1-2

Không những Lu-ca dành cho Đức Mẹ những từ ngữ tán dương, mà mỗi khi ngài viết về các kẻ nghèo khó, tội lỗi, hay phụ nữ khác, lời văn của Lu-ca trở nên ngọt ngào, đầy an ủi.

Bắt đầu chúa nhật, 3-12-2000, Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng nhau đọc cho hết sách Tin Mừng theo thánh Lu-ca trong năm C. Những ai hãnh diện mình là phụ nữ, đồng phái với Đức Mẹ, hay tự xưng mình thuộc phong trào phụ nữ vùng lên, xin hãy chọn năm này để lắng nghe Lời Chúa trong sách Lu-ca với cả hai bên trái phải của con tim (còn não bộ thì chắc chắn rồi!!!). Còn các đấng mày râu, quyết tâm suốt đời kính yêu lệnh bà, thì cũng xin vận động thêm não bộ bên phải khi lắng nghe Lời Chúa trong sách Lu-ca, để không những mình nghe Lời với cả con tim, mà còn cả khối óc nữa! Còn quý vị đàn ông nào quyết tâm trọn đời sợ theo bà, ở dzậy có mình ên, thì xin cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, rồi tuần tự đọc cho hết Lu-ca, mong rằng quý ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn các ngài đã học hỏi và giảng dạy cho dân thật là vững chắc (xem Lu-ca 1: 3-4).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân