Thứ Bảy: 14.1.2006
“Khi Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà ông Lêvi, xảy ra là có những người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn với Chúa Kitô và các môn đệ của Ngài”. (Mc 2:15)
Qua bữa ăn, Chúa Giêsu ngồi với những người thu thuế và tội lỗi Chúa đã chuyển hướng những thực khách bữa tiệc cùng ngồi đồng bàn với Ngài cũng như các tông đồ.
Phần chúng ta, khi đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta có cảm nghiệm được rằng mình đang tham dự chính bàn tiệc của Chúa Giêsu không? Không những Ngài hiện diện với chúng ta mà Ngài còn trở nên của ăn cho chính chúng ta nữa: “Thịt Ta thật là của ăn và Máu Ta thật là của uống.” (Gio 6:55)
Khi chúng ta đón nhận Chúa Kitô thì hãy để Ngài biến đổi chúng ta và như thế, chúng ta có thể nói Ngài là một vị Lương Y- Bác Sĩ đang thực hiện một cuộc giải phẫu để biến đổi tâm hồn và thể xác chúng ta nên giống Ngài. Đây là một cuộc biến đổi diệu kỳ không thể hiểu được theo mắt phàm. Chúa Giêsu vừa là của ăn cho chính chúng ta, vừa là thần dược nuôi linh hồn và cũng là Đấng chữa lành các bệnh tật.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin thần linh Chúa mà chúng con rước lấy sẽ biến đổi chúng con không ngừng…. cho dù chúng con bất xứng… nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn chúng con được lành sạch… xứng đáng rước Chúa ngự vào lòng chúng con. Vì Chúa đã phán: “Ta đến để kêu gọi người tội lỗi ăn năn trở lại….” (Mc 2:17)
“Khi Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà ông Lêvi, xảy ra là có những người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn với Chúa Kitô và các môn đệ của Ngài”. (Mc 2:15)
Qua bữa ăn, Chúa Giêsu ngồi với những người thu thuế và tội lỗi Chúa đã chuyển hướng những thực khách bữa tiệc cùng ngồi đồng bàn với Ngài cũng như các tông đồ.
Phần chúng ta, khi đến tham dự bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta có cảm nghiệm được rằng mình đang tham dự chính bàn tiệc của Chúa Giêsu không? Không những Ngài hiện diện với chúng ta mà Ngài còn trở nên của ăn cho chính chúng ta nữa: “Thịt Ta thật là của ăn và Máu Ta thật là của uống.” (Gio 6:55)
Khi chúng ta đón nhận Chúa Kitô thì hãy để Ngài biến đổi chúng ta và như thế, chúng ta có thể nói Ngài là một vị Lương Y- Bác Sĩ đang thực hiện một cuộc giải phẫu để biến đổi tâm hồn và thể xác chúng ta nên giống Ngài. Đây là một cuộc biến đổi diệu kỳ không thể hiểu được theo mắt phàm. Chúa Giêsu vừa là của ăn cho chính chúng ta, vừa là thần dược nuôi linh hồn và cũng là Đấng chữa lành các bệnh tật.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin thần linh Chúa mà chúng con rước lấy sẽ biến đổi chúng con không ngừng…. cho dù chúng con bất xứng… nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn chúng con được lành sạch… xứng đáng rước Chúa ngự vào lòng chúng con. Vì Chúa đã phán: “Ta đến để kêu gọi người tội lỗi ăn năn trở lại….” (Mc 2:17)