278. XIN LÀM PHÉP LẠ

Lâu lắm mới được nghỉ cuối tuần dài hạn, Manh, Thông, Lắm bèn rủ nhau đi Las Vegas đánh bài, trước mua vui sau làm nghĩa.

Khi thấy ánh sáng của Las Vegas Strip rực lên tự đàng xa, ba chàng bèn lâm râm cầu nguyện xin Chúa làm phép lạ.

Manh thưa cùng Chúa:

Lạy Chúa, xin làm phép lạ cho con được trúng lớn kỳ này, con sẽ đem tiền ăn được tặng cho quỹ cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung.

Thông nguyện cùng Chúa nếu thắng lớn, sẽ giúp xây một cô nhi viện tại Quảng Nam. Còn Lắm thì hứa cùng Chúa thế nào cũng trích một số tiền ra để giúp cho trường nghèo tại Quảng Ngãi.

Ba chàng sung sướng, hăng say nhào vào kéo slot machines. Bỗng đâu, chuông reo, đèn nháy, ba chàng trúng lớn.

Đổi tiền xong, trong tay ba chàng là cả xấp cả xấp tiền $100. Tuy quá sung sướng, nhưng ba chàng vẫn không quên lời nguyện trước khi vào đánh bạc. Thông, Manh, Lắm mới lần lượt chia sẻ cầu nguyện:

- Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con trúng lớn kỳ này. Bây giờ con sẽ vẽ vòng tròn quanh con, rồi tung tiền lên không, tiền nào Chúa cho rơi vào trong vòng, con sẽ gởi về quê để xây cô nhi viện.

Nói xong, Thông đứng nghiêm như lính chào cờ, rồi cúi gập mình xuống, vẽ một vòng tròn sát rạt mũi chân và gót chân mình.

- Chúa ơi, vòng tròn thằng Thông sao nhỏ quá, con xin vẽ một vòng tròn lớn gấp bội phần.

Thế là Manh ngồi xuống, vươn tay dài ra hết cỡ, rồi vẽ một vòng tròn thật lớn, trước sự ngạc nhiên thán phục của Thông và Lắm.

Vẽ xong vòng tròn lớn thật lớn rồi, Manh mới ngẫng đầu lên trời và cầu nguyện:

- Con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con ăn nhiều như hôm nay. Bây giờ con xin tung tiền lên trời, tiền nào Chúa khiến rơi ra ngoài vòng con sẽ cúng hết cho nạn nhân lũ lụt.

Lắm lấm la lấm lét nhìn hai bạn, rồi chấp hai tay khấn vái:

- Lạy Chúa, Chúa đã làm phép lạ cho chúng con được nhiều tiền như hôm nay, thì nay xin Chúa cũng tiếp tục làm những việc diệu kỳ như thế. Con sẽ chẳng vẽ vòng tròn nào đâu. Con sẽ tung hết tiền này lên trời, và tiền nào được phép lạ mà vẫn lơ lửng trên không, thì con sẽ gởi về quê giúp các trường nghèo. Còn tiền nào rơi xuống đất thấp hèn, thì xin Chúa cho con nhặt đem về xài.

Thật là thông manh lắm!!!

*****

Trong cuộc sống, trên bước đường ra đi, chúng ta đã cầu nguyện xin Chúa làm phép lạ, thực hiện bao điều diệu kỳ cho chúng ta tai qua nạn khỏi, đến nơi an toàn, thoát tay hải tặc, v.v... Đôi lần, một vài người trong chúng ta đoan hứa với Chúa đến độ gần như đổi chác với Ngài.

May thay, ít kẻ trong chúng ta đã vẽ vòng tròn với Chúa.

25 năm qua, 25 năm chúng ta ăn lớn, trúng lớn, phát đạt, stocks, bonds dồi dào. Tuy ít ai trong chúng ta dám xin Chúa làm thêm phép lạ cho tiền mình lơ lửng trên không như rồng lượn theo mây ngàn, thế nhưng, Chúa vẫn làm phép lạ!

Chúa đã cho con tim chúng ta rộng mở trước thảm cảnh đồng bào bị lũ lụt. Chúa cho con tim chúng ta biết san sẻ với Giáo Hội địa phương. Chúa cho lòng chúng ta rung cảm trước cảnh người homeless bản xứ...

Ngày xưa, khi thấy dân chúng theo nghe Ngài giảng dạy, bị dói khát, Chúa Giê-su đã xin hai con cá và năm chiếc bánh của đứa bé (Gio-an 6: 9) để nuôi cả ngàn ngàn người trong hoang địa. Đứa bé đã chấp nhận cho Ngài mượn hai con cá và năm mẫu bánh. Chúa đã làm phép lạ cho cả ngàn ngàn người hết đói, lại còn dư đến 12 thúng đầy. Ngoài phép lạ hóa bánh thể lý ấy ra, Chúa còn làm một phép lạ tâm hồn lớn lao hơn nữa: những kẻ nhận bánh Ngài ban, hay những kẻ cũng biết lo xa như đứa bé mang theo bánh và cá, ai ai cũng biết chia sẻ cho nhau, không có ai khư khư giữ lấy cho mình.

Và phép lạ đó, hôm nay xin Ngài tiếp tục làm trong cộng đồng người Việt công giáo chúng con.

Xin Chúa cho con tim chúng con rộng mở trước thảm cảnh đồng loại bị thiên tai. Cho con tim chúng con biết san sẻ với Giáo Hội toàn cầu. Cho lòng chúng con biết rung cảm trước cảnh người bị đàn áp bất công... Xin Chúa cho chúng con biết reaching out, touching hearts.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tìm đến người, và cảm hóa lòng người.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân