Vàng bạc! Kim cương!

Bé Bon, Nguyễn Trung Tây


Vợ nói,

- Sáng nay, em với chị Liên ghé vào tiệm vàng dưới phố…

Vợ dừng lại mấy giây, nhìn chồng. Đang cho bé Bon ăn bột, chồng dừng lại, bộ mặt trở nên nghiêm trọng. Nhận ra nét mặt của chồng, vợ bật cười khanh khách,

- Coi mặt của anh kià. Có máy chụp hình ở đây, em chụp cho anh mấy tấm làm kỷ niệm. Em đâu có dư tiền dư bạc, rảnh rỗi là đi sắm vàng bạc mua kim cương.

Vợ nói tiếp,

- Thằng Miêng, con trai của chị Liên gần đám cưới rồi. Chị Liên nhờ em đi với chị ra tiệm vàng dưới phố, coi vàng tốt vàng xấu để mua cho cô con dâu tương lai dây chuyền một lạng, vàng 24. Anh đừng có quên còn một tháng nữa là đám cưới đó nhé.

Chồng tính đút cho bé Bon ăn tiếp những thià bột, nhưng vợ lại hỏi,

- Nói tới vụ đám cưới em mới chợt nhớ. Anh ơi, thánh lễ cưới hôm đó, em nên mặc áo màu chi? Màu vàng hoa cúc của Nguyên Sa nhé. Hay là màu đỏ bọc-đô?

Chồng cố gắng gỡ lại tỷ số,

- Anh thì hơi khác. Anh nghĩ màu tím hoa sim của Nguyễn Hữu Loan thì đẹp nhất.

Vợ xịu mặt xuống, không nói chi nữa. Thấy vợ tắt đài, chồng tìm cách đổ đường vào ly chanh muối,

- Mà thôi! Lo lắng làm chi. Vợ anh mặc áo màu chi mà không đẹp.

Rồi chồng đổi giọng, ngâm hai câu ca dao,

- Trúc xinh trúc mọc đầu đinh,

Em xinh, em mặc cái gì cùng xinh.


Nghe chồng ngâm thơ khen nịnh, vợ nguýt lườm chồng, nhưng mặt tươi ra. Nhìn thấy nụ cười của vợ, chồng yên tâm, đổi sang đề tài khác,

- Anh thấy những người đi dự tiệc cưới, dạ hội, tiệc tùng, ai cũng ăn mặc đẹp. Có mấy cô làm tóc, đánh phấn. Có những anh cạo râu, xịt keo. Có mấy bà cổ đeo dây chuyền vàng, tay đeo vòng cẩm thạch. Có mấy ông cổ thắt cà-vát, xịt nước hoa CK. Anh nghĩ khi mình đeo vàng, kim cương, cẩm thạch vào, con người mình nhìn trở nên sang trọng hơn, đẹp hơn. Nhưng còn tâm hồn, đố em biết mình sẽ đeo vào tâm hồn của mình cái chi chi để tâm hồn của mình trở nên sáng chói hơn, sang trọng hơn?

Vợ nói,

- Chắc chắn không phải thánh giá bằng vàng 24 cara hoặc thánh giá bằng kim cương rồi, đúng không?

Chồng lắc đầu,

- Không phải.

Vợ suy nghĩ một chút rồi đáp,

- Vậy là chỉ còn Lời Chúa mà thôi.

Vợ bắt chước chồng, hát nghêu nghao,

- Lời Ngài là sức sống đời con. Lời Ngài là ánh sáng đời con...

Chồng gật đầu,

- Đúng rồi! Vợ tôi vừa đẹp, vừa hát hay, lại vừa thông minh! Kiếm đâu ra được một người phụ nữ Việt Nam đảm đang như thế này. Lời Chúa chính là vàng bạc, kim cương, cà rá, và hột xoàn cho tâm hồn của mình. Khi mình có Lời Chúa, tâm hồn của mình sẽ trở nên sang trọng hơn, đẹp hơn.

Vợ nói,

- Anh nói em mới chợt nhớ ra, trong Phúc Âm có một đoạn dụ ngôn nói về người thương gia buôn ngọc, sau khi kiếm được viên ngọc quý, ông ta về nhà, bán hết tất cả những chi mình sở hữu để mua cho bằng được viên ngọc quý (Matt 13:45-46).

Vợ khen chồng,

- Thần học gia ông xã của tôi giỏi quá. Đồng ý! Đồng ý! Lời Chúa chính là vàng bạc, kim cương khiến cho tâm hồn của mình trở nên sang trọng và quý phái hơn nhiều.

Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con biết lắng nghe và mang Lời Chúa ra thực hành trong đời sống đức tin.

www.nguyentrungtay.com