274. CÔNG GIÁO

Cho dù qua Mỹ sang Tây, với bao cao lương mỹ vị, người Việt mình vẫn thèm ăn cơm!

Không ai trong chúng ta ăn một hột cơm cả. Một miếng và vào miệng là cả chục hột cơm cùng nhau, bên nhau đi vào miệng để nuôi sống chúng ta. Cả ngàn hột gạo đã chín thành cơm nhờ nước, và lửa nấu.

Từ hồi Tây qua đến nay, người Việt lại mình còn thêm món bánh mì.

Bánh mì nóng mới ra lò đây, tiếng em bé bán bánh mì rao vang lên trong xóm.

Cho tôi một ổ bánh mì thịt nguội

Cho tôi hai ổ bánh mì xa xíu,... khách thay nhau đặt hàng ở các quán bánh mì ba lẹ.

Tuy mỗi ổ bánh mì là một đơn vị, người mua một ổ, người mua hai ba ổ, nhưng trong đó là cả ngàn hạt bột đã dính liền nhau, nhờ nước, và lửa nướng.

Cũng như chén cơm, bánh mì, bánh thánh chúng ta tiến dâng Chúa trong Thánh Lễ cũng là cả ngàn hạt bột dính liền nhau nhờ nước và lửa.

Bánh thánh chúng ta dâng tiến Chúa, không phải chỉ là tấm bánh trắng, mà còn là chính chúng ta, cả cộng đoàn, cả giáo xứ, Giáo Hội dính liền với nhau, nhờ Nước Phép Rửa, và Lửa Thánh Thần.

Chính quyền năng Thiên Chúa đã biến bánh thành Mình Thánh Chúa và chúng ta thành Nhiệm Thể Chúa Ki-tô. Và khi chúng ta rước lễ, Chúa ban lại cho chúng ta Mình Thánh Chúa, không phải chỉ qua hình bánh mà còn trong cả cộng đoàn.

Chúng ta thưa: Amen. khi linh mục bảo: Mình Thánh Chúa Ki-tô là chúng ta tuyên xưng và đón nhận Chúa trong phép Thánh Thể lẫn Nhiệm Thể.

Một Nhiệm Thể dành cho hết mọi người, không phân biệt sang giàu, thánh tội, đông tây, cũng như Thánh Thể chịu bẻ ra và trao cho mọi người rước lấy.

Và đó là Giáo Hội công giáo - catholic - dành cho mọi người, Giáo Hội mà chúng ta yêu thương, phục vụ.

Lạy Chúa, xin thương dùng con để phục vụ Giáo Hội Ngài.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân