272. ALPHA và OMEGA
Rong duỗi trên miền quê đất mẹ, bên những ruộng đồng xanh tươi, sau những lũy tre thướt tha trong cơn gió, người lữ hành thế nào cũng gặp thấy những nấm mồ điểm tô mãnh đất mẹ.
Đây đó vài nấm mồ phơi mình giữa ruộng đồng. Ở đằng kia một hàng mộ núp bóng dưới rặng tre. Và cuối chân trời hàng hàng lớp lớp các nấm mồ chen chúc bên nhau dưới chân đồi...
Những nấm mồ ấy đã dấy lên tình dân tộc trong tim kẻ lữ hành.
Những nấm mồ mang nặng bản sắc Việt Nam.
Những nấm mồ chất chứa cả một niềm tin của dân Việt.
Khác hẳn những nấm mồ trong mã thánh tây, hay trong các nghĩa trang ở Hoa Kỳ, Âu Châu, những mộ phần ấy đã được người dân Việt đắp đất ụ lên giống hình ảnh của bụng người mẹ mang thai!
Và người lữ hành chợt giác ngộ:
Chính từ trong cái bụng trương lên giống nấm mồ, mà tôi đã nhận sự sống.
Chính trong nấm mồ ụ lên giống bụng người mẹ mang thai, mà tôi sẽ trở về lòng đất mẹ, khi sự sống của tôi đổi mới.
*****
Chính trong nấm mồ, cái CHẾT của Đức Ki-tô Giê-su mà tôi đã nhận lãnh sự sống.
Và ngày tôi trở về lòng đất mẹ, tôi cũng sẽ trở về với Người, để sự sống của tôi đổi mới, tham dự vào sự sống mới của Đức Ki-tô Giê-su SỐNG LẠI.
Vì chính Người là Alpha và Ômega (Khải Huyền 1: 8) là khởi nguyên và là cùng đích (*), như được ghi trên cây nến phục sinh vào tối thứ bảy tuần thánh trong lễ Vọng Phục Sinh.
Lạy Chúa Giê-su, chính từ Ngài mà con nhận sự sống, và cũng chính Ngài là nơi con sẽ quay về khi sự sống con đổi mới (**). Chính Ngài là Alpha và Ômega, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Tòan Năng (Khải Huyền 1: 8).
Chính Ngài đã yêu mến chúng con và lấy máu Mình rửa sạch tội lỗi chúng con, làm cho chúng con trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Ngài: kính dâng Ngài vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen! (Khải huyền 1: 5-6).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Ghi chú :
*) Mẫu tự Việt Nam bắt đầu với chữ A và kết thúc với chữ Y.
Mẫu tự Anh, Pháp bắt đầu với chữ A và kết thúc với chữ Z.
Mẫu tự Hy Lạp bắt đầu với chữ Alpha và kết thúc với chữ Omega.
**) Tại xứ Kenya bên Phi Châu tiếng Swahili là quốc ngữ. Tuy nhiên các bộ lạc vẫn nói tiếng của bộ tộc mình. Một số bộ tộc gọi Thiên Chúa là NGAI như người Việt chúng ta.
Có bộ tộc gọi Thiên Chúa là NYASAYE nghĩa là cái bụng, cái tử cung mang thai, và khi chôn cất người chết họ cũng đắp mồ như nyasaye giống người Việt chúng ta!
Rong duỗi trên miền quê đất mẹ, bên những ruộng đồng xanh tươi, sau những lũy tre thướt tha trong cơn gió, người lữ hành thế nào cũng gặp thấy những nấm mồ điểm tô mãnh đất mẹ.
Đây đó vài nấm mồ phơi mình giữa ruộng đồng. Ở đằng kia một hàng mộ núp bóng dưới rặng tre. Và cuối chân trời hàng hàng lớp lớp các nấm mồ chen chúc bên nhau dưới chân đồi...
Những nấm mồ ấy đã dấy lên tình dân tộc trong tim kẻ lữ hành.
Những nấm mồ mang nặng bản sắc Việt Nam.
Những nấm mồ chất chứa cả một niềm tin của dân Việt.
Khác hẳn những nấm mồ trong mã thánh tây, hay trong các nghĩa trang ở Hoa Kỳ, Âu Châu, những mộ phần ấy đã được người dân Việt đắp đất ụ lên giống hình ảnh của bụng người mẹ mang thai!
Và người lữ hành chợt giác ngộ:
Chính từ trong cái bụng trương lên giống nấm mồ, mà tôi đã nhận sự sống.
Chính trong nấm mồ ụ lên giống bụng người mẹ mang thai, mà tôi sẽ trở về lòng đất mẹ, khi sự sống của tôi đổi mới.
*****
Chính trong nấm mồ, cái CHẾT của Đức Ki-tô Giê-su mà tôi đã nhận lãnh sự sống.
Và ngày tôi trở về lòng đất mẹ, tôi cũng sẽ trở về với Người, để sự sống của tôi đổi mới, tham dự vào sự sống mới của Đức Ki-tô Giê-su SỐNG LẠI.
Vì chính Người là Alpha và Ômega (Khải Huyền 1: 8) là khởi nguyên và là cùng đích (*), như được ghi trên cây nến phục sinh vào tối thứ bảy tuần thánh trong lễ Vọng Phục Sinh.
Lạy Chúa Giê-su, chính từ Ngài mà con nhận sự sống, và cũng chính Ngài là nơi con sẽ quay về khi sự sống con đổi mới (**). Chính Ngài là Alpha và Ômega, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Tòan Năng (Khải Huyền 1: 8).
Chính Ngài đã yêu mến chúng con và lấy máu Mình rửa sạch tội lỗi chúng con, làm cho chúng con trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Ngài: kính dâng Ngài vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen! (Khải huyền 1: 5-6).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Ghi chú :
*) Mẫu tự Việt Nam bắt đầu với chữ A và kết thúc với chữ Y.
Mẫu tự Anh, Pháp bắt đầu với chữ A và kết thúc với chữ Z.
Mẫu tự Hy Lạp bắt đầu với chữ Alpha và kết thúc với chữ Omega.
**) Tại xứ Kenya bên Phi Châu tiếng Swahili là quốc ngữ. Tuy nhiên các bộ lạc vẫn nói tiếng của bộ tộc mình. Một số bộ tộc gọi Thiên Chúa là NGAI như người Việt chúng ta.
Có bộ tộc gọi Thiên Chúa là NYASAYE nghĩa là cái bụng, cái tử cung mang thai, và khi chôn cất người chết họ cũng đắp mồ như nyasaye giống người Việt chúng ta!