270. HẠ GIÁ!!! ĐẠI HẠ GIÁ!!!
Mở báo ra đọc, hay đi shopping thế nào ta cũng thấy những hàng chữ Giảm 50%, Đại Hạ Giá, Mua một tặng một...
Thời kinh tế thị trường mà.
Thế nhưng, trong lớp học, hay trong gia đình lắm khi mình lại đi ngược tinh thần khuyến mãi.
Nổi sùng vì tên học trò phạm lỗi, mình phạt nó phải chép 20 lần. Thấy nó lầm bầm, mình lại nộ khí xung thiên la lớn:
- Lẩm bẩm há! Chép gấp đôi 40 lần.
Nếu nó còn cả gan nghêng nghêng cái mặt, mình dám giộng cho nó chép 100 lần lắm.
*****
Bạn ơi, phải chăng đó là yêu thương?
Mỗi khi cần phải phạt học trò mình, con cái mình, hay muốn nói lại với chồng / vợ mình, xin đề nghị bạn: -50% off !
Thay vì tính phạt chép 20 lần, xin giảm xuống còn 10 thôi.
- Buy one get one free
Thay vì phải chép 10 lần, chép 5 lần thôi cũng tính thành như 10.
Thời kinh tế thị trường mà ! Mình phải khuyến mãi chứ!?
Thay vì khuyến mãi dụ người ta mua, thì mình lại khuyến ái mời gọi yêu thương.
Thay vì người yêu phải công khai xin lỗi 2 lần mới tha, mình mới đã giận, thì đằng ấy chỉ nói một lời thôi cũng được, hay chỉ cần một cái nhìn âu yếm làm hòa cũng xong.
Nhưng bạn có thể tự biện: Thế thì mình thua nó mất ?
Bạn ơi: Tình yêu đâu có ăn thua!
Thua học trò có gì nhục đâu. Thua vợ mình, chồng mình đâu có gì bẻ mặt.
Chúa Giê-su không thua loài người Ngài muốn cứu đó sao?
Ngài đã chẳng chịu thua, chịu để cho họ có lý mà kết án Ngài, để họ lột trần, rồi đóng đinh treo lên như một tên thất bại, tên tội đồ đó sao?
Thánh Phao-lô không phải ngẫu nhiên mà liệt kê nhẫn nhục trước các đặc tính khác của tình yêu:
Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu... (1Cô-rin-tô 13: 4).
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con học nơi Chúa nhẫn nhục, hiền lành.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Mở báo ra đọc, hay đi shopping thế nào ta cũng thấy những hàng chữ Giảm 50%, Đại Hạ Giá, Mua một tặng một...
Thời kinh tế thị trường mà.
Thế nhưng, trong lớp học, hay trong gia đình lắm khi mình lại đi ngược tinh thần khuyến mãi.
Nổi sùng vì tên học trò phạm lỗi, mình phạt nó phải chép 20 lần. Thấy nó lầm bầm, mình lại nộ khí xung thiên la lớn:
- Lẩm bẩm há! Chép gấp đôi 40 lần.
Nếu nó còn cả gan nghêng nghêng cái mặt, mình dám giộng cho nó chép 100 lần lắm.
*****
Bạn ơi, phải chăng đó là yêu thương?
Mỗi khi cần phải phạt học trò mình, con cái mình, hay muốn nói lại với chồng / vợ mình, xin đề nghị bạn: -50% off !
Thay vì tính phạt chép 20 lần, xin giảm xuống còn 10 thôi.
- Buy one get one free
Thay vì phải chép 10 lần, chép 5 lần thôi cũng tính thành như 10.
Thời kinh tế thị trường mà ! Mình phải khuyến mãi chứ!?
Thay vì khuyến mãi dụ người ta mua, thì mình lại khuyến ái mời gọi yêu thương.
Thay vì người yêu phải công khai xin lỗi 2 lần mới tha, mình mới đã giận, thì đằng ấy chỉ nói một lời thôi cũng được, hay chỉ cần một cái nhìn âu yếm làm hòa cũng xong.
Nhưng bạn có thể tự biện: Thế thì mình thua nó mất ?
Bạn ơi: Tình yêu đâu có ăn thua!
Thua học trò có gì nhục đâu. Thua vợ mình, chồng mình đâu có gì bẻ mặt.
Chúa Giê-su không thua loài người Ngài muốn cứu đó sao?
Ngài đã chẳng chịu thua, chịu để cho họ có lý mà kết án Ngài, để họ lột trần, rồi đóng đinh treo lên như một tên thất bại, tên tội đồ đó sao?
Thánh Phao-lô không phải ngẫu nhiên mà liệt kê nhẫn nhục trước các đặc tính khác của tình yêu:
Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu... (1Cô-rin-tô 13: 4).
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con học nơi Chúa nhẫn nhục, hiền lành.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân