269. THÁI SƯ

Nhận được điện thoại từ quan thái sư - vị quan lo chăm sóc hai hoàng tử, con của thái tử Charles và quận chúa Diana - ngõ ý mời tôi qua giúp trong việc huấn luyện hai hoàng tử của hoàng gia Anh Quốc, tôi nửa mừng, nửa sợ. Tôi mừng vì thấy mình được tín nhiệm, tôi lo sợ vì thấy mình còn thiếu quá nhiều khả năng. Nhưng vị thái sư cứ khuyên tôi nên nhận lời, và mời tôi bay qua London để tham dự cuộc huấn luyện.

Đáp chuyến bay đặc biệt của hoàng gia Anh Quốc, tôi đến London với bao niềm hy vọng. Họ đón tôi thật long trọng như đám rước dâu. Họ đưa tôi về trú ngụ trong một căn nhà thật xinh xắn. Và tôi bắt đầu tham gia các khóa huấn luyện trong suốt 9 tháng trời. Có những ngày mệt nhừ, có những ngày như muốn buồn nôn. Có những đêm thao thức bồn chồn.

Họ muốn tôi trước hết phải nên gương sống cho hai vị hoàng tử. Họ muốn tôi huấn luyện hai vị ấy biết kính mến Thiên Chúa, trung thành với Giáo Hội Anh Quốc, học cho được những đức tính cần thiết cho một vị vua tương lai, biết lo cho dân trước lo cho mình, có đức tin, hy vọng, và thương người. Họ còn muốn tôi phải dạy cho hai vị hoàng tử biết lịch sử Anh Quốc, không những biết sử, biết địa, mà còn biết văn hóa... nhất là hãnh diện làm người nước Anh. Còn những môn học khác, họ bảo tôi không cần phải quan tâm, vì đã có nhà trường dạy cho hai vị hoàng tử rồi.

Sau 9 tháng huấn luyện, họ đem tôi đến gặp hai vị hoàng tử. Đoàn ngự lâm quân đi trước, quan thái sư theo sau, họ dẫn tôi vào tận hoàng cung.

Bỗng đâu, trống kèn nhã nhạc vang lên, khiến tôi giật mình thức giấc.

Ồ, té ra nãy giờ tôi mơ!

*****

Thật ra chúng mình không mơ đâu, phải không thưa các cặp vợ chồng trẻ!

Ở đây, không phải quan thái sư, hay hoàng gia Anh Quốc gọi điện thoại thỉnh mời anh chị dạy dỗ các hoàng tử Anh Triều, mà chính là Thiên Chúa gọi mời anh chị làm thái sư, dạy dỗ huấn luyện các hoàng tử, công chúa của Thiên Triều đó!

Anh chị phải là gương sống, gương tin, gương hy vọng, gương yêu cho các hoàng tử, công chúa Thiên Triều. Anh chị cần dạy cho trẻ biết kính mến Thiên Chúa, trung thành với Giáo Hội, hãnh diện là công dân Nước Trời của Chúa Giê-su trước hết mọi môn học khác. Anh chị cần phải tham dự các khóa huấn luyện, và mãi mãi học hỏi thêm luôn để chu toàn sứ mạng làm thái sư của Thiên Triều.

Thật là một ơn gọi cao cả!

Ước gì Thiên Triều sẽ khen bạn như sau: Nàng mở miệng với giọng khôn ngoan, trên lưỡi nàng: Một giáo huấn về lòng đạo (Cách Ngôn 31: 26).

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho các bậc mẹ cha

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân