268. MÁU TUÔN VÀO LÒNG ĐẤT MẸ

Nhìn ngắm bức tranh tả cảnh Á Thánh AN-RÊ Phú Yên chịu tử đạo sẽ được treo tại Rô-ma trong ngày 5 tháng 3 tới đây, khiến lòng mình hãnh diện.

Hãnh diện vì thấy một người trẻ Việt trước khi chết đã khiêm nhường từ chối quỳ trên chiếc chiếu mà linh mục Đắc Lộ đã mang đến cho mình. Chàng đã xin phép được quỳ ngay trên mặt đất, để máu mình tuôn đổ vào lòng đất mẹ, tô thắm cho quê cha, mở đầu những trang sử anh hùng của từng lớp, từng lớp giáo dân Việt Nam đã và đang can đảm tuyên xưng đức tin vào Đức Giê-su Ki-ri-xi-tô, vào Đức Chúa Blời Đất ngay giữa lòng dân tộc, rồi mắt ngước lên trời, máu phun xuống đất, thành lời chúc tụng dâng lên Chúa Trời, nên hạt giống chôn vùi vào lòng đất mẹ làm nẩy sinh muôn ngàn giáo dân khác cho quê hương nước Việt.

Cha Đắc Lộ đã mang chiếc chiếu này đến pháp trường, với lòng cung kính cảm phục một vị tử đạo, với niềm ước mơ sẽ có chiếc chiếu thắm máu đào tử đạo như di vật thánh (relics) mang về Ma-cao. Nhưng An-rê đã xin được quỳ ngay giữa đất, cho gối mình dính chặt đất mẹ, cho máu mình đi thẳng vào lòng đất cha.

Khi máu An-rê tuôn vào lòng đất, xác An-rê ngã sóng soài trên thảm cỏ, giáo sĩ Đắc Lộ và giáo dân đã nhào vào thấm lấy máu người trai Việt anh hùng, họ còn nhổ luôn cả cỏ thắm máu người để mang về kính tôn.

AN-RÊ Phú Yên đã được vinh dự thông phần vào cuộc tử nạn của Chúa Giê-su, Đấng đã bị lính dùng giáo đâm thâu trái tim, để máu và nước vọt ra (Gio-an 19: 34) rơi xuống lòng đất Do Thái của mẹ Ngài.

AN-RÊ Phú Yên đã kết thúc cuộc đời, mắt ngước lên trời, gối quỳ sát đất, miệng kêu tên cực thánh, máu tuôn vào lòng đất, để nêu gương trung thành với Đức Chúa Trời Đất (một cách dịch từ ngữ DEUS - DIEU - GOD của nhóm Đắc Lộ vào thế kỷ XVII), để nói lên cái quan hệ mật thiết và thiêng thánh của ơn gọi làm người sống với TRỜI ĐẤT, chết cho TRỜI ĐẤT (một quan niệm thật Việt Nam: Thiên, Địa, Nhân).

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, con xin chúc tụng Chúa đã ban Á Thánh AN-RÊ và quê hương Việt Nam cho chúng con.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân