THÁNG GIÊNG NĂM 2006
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý CHUNG: Cầu cho sự hiệp thông giữa các Kitô-hữu. Xin cho những cố gắng làm cho các Kitô-hữu hiệp thông với nhau, cũng góp phần làm cho các dân tộc trên thế giới hoà giải và sống bình an với nhau.
- Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu cho các người di dân. Xin cho các Kitô-hữu biết đón tiếp các người di dân với lòng kính trọng và tình bác ái, vì nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi người.
GỢI Ý SÁM HỐI.
Chính con đã gây ra những đố kỵ, xích mích, hiểu lầm… giữa anh chị em trong họ đạo;
Con đã không thông cảm, quảng đại để tha thứ cho nhau. Con có lỗi, xin ơn thống hối.
Con không tích cực xây dựng sự hiệp thông giữa các Kitô-hữu. Con xin Chúa tha thứ.
Con đã từ chối đón tiếp, hoặc đã coi khinh những người di dân. Xin Chúa thương xót con.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chính Chúa Kitô đã thiết lập một Hội Thánh duy nhất, trên nền tảng các Tông đồ. Chúng ta cùng hiệp thông trong Chúa Kitô. Chúng ta cần phải diễn tả sự hiệp thông trong sức sống của Chúa Kitô. Vậy, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho các Kitô-hữu:
1. Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-giáo được hiệp thông thật sự nên một trong Chúa Kitô, để các Kitô-hữu được hiệp thông trọn vẹn trong Thiên Chúa.
2. Chúa Giêsu phán: “Thầy là cây nho, các con là cành;… ai không ở lại trong Thầy, thì sẽ bị khô héo”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, kết hợp chặt chẽ với Chúa Kitô, nhờ năng lãnh nhận các Bí tích, sống Thánh Thể và sống Lời Chúa.
3. Chúa Giêsu phán: “Ai đón tiếp các con, là đón tiếp Thầy…”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết tôn trọng nhân phẩm, giúp đỡ người nghèo, chăm sóc người bệnh, nuôi dạy trẻ nhỏ, đón tiếp người vô gia cư, và tiếp nhận người di dân.
4. Chúa Giêsu phán: “Chính điều này mà thế gian nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi giáo dân trong họ đạo chúng ta, biết đoàn kết yêu thương nhau, hầu làm rạng danh Hội Thánh Chúa.
Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa muốn qui tụ các đàn chiên lại thành một ràn chiên theo một Chúa Chiên. Xin ban Thánh Thần hướng dẫn tâm hồn các Kitô-hữu hiệp thông trong Chúa Kitô, liên kết họ trong cùng một nguồn ơn thánh là Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý CHUNG: Cầu cho sự hiệp thông giữa các Kitô-hữu. Xin cho những cố gắng làm cho các Kitô-hữu hiệp thông với nhau, cũng góp phần làm cho các dân tộc trên thế giới hoà giải và sống bình an với nhau.
- Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu cho các người di dân. Xin cho các Kitô-hữu biết đón tiếp các người di dân với lòng kính trọng và tình bác ái, vì nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi người.
GỢI Ý SÁM HỐI.
Chính con đã gây ra những đố kỵ, xích mích, hiểu lầm… giữa anh chị em trong họ đạo;
Con đã không thông cảm, quảng đại để tha thứ cho nhau. Con có lỗi, xin ơn thống hối.
Con không tích cực xây dựng sự hiệp thông giữa các Kitô-hữu. Con xin Chúa tha thứ.
Con đã từ chối đón tiếp, hoặc đã coi khinh những người di dân. Xin Chúa thương xót con.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chính Chúa Kitô đã thiết lập một Hội Thánh duy nhất, trên nền tảng các Tông đồ. Chúng ta cùng hiệp thông trong Chúa Kitô. Chúng ta cần phải diễn tả sự hiệp thông trong sức sống của Chúa Kitô. Vậy, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho các Kitô-hữu:
1. Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-giáo được hiệp thông thật sự nên một trong Chúa Kitô, để các Kitô-hữu được hiệp thông trọn vẹn trong Thiên Chúa.
2. Chúa Giêsu phán: “Thầy là cây nho, các con là cành;… ai không ở lại trong Thầy, thì sẽ bị khô héo”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, kết hợp chặt chẽ với Chúa Kitô, nhờ năng lãnh nhận các Bí tích, sống Thánh Thể và sống Lời Chúa.
3. Chúa Giêsu phán: “Ai đón tiếp các con, là đón tiếp Thầy…”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết tôn trọng nhân phẩm, giúp đỡ người nghèo, chăm sóc người bệnh, nuôi dạy trẻ nhỏ, đón tiếp người vô gia cư, và tiếp nhận người di dân.
4. Chúa Giêsu phán: “Chính điều này mà thế gian nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi giáo dân trong họ đạo chúng ta, biết đoàn kết yêu thương nhau, hầu làm rạng danh Hội Thánh Chúa.
Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa muốn qui tụ các đàn chiên lại thành một ràn chiên theo một Chúa Chiên. Xin ban Thánh Thần hướng dẫn tâm hồn các Kitô-hữu hiệp thông trong Chúa Kitô, liên kết họ trong cùng một nguồn ơn thánh là Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.