Hướng về năm mới
Năm Mới 2006 đang dần tiến về với đất trời và cho con người.
Xin chào mừng Năm Mới!
Ngày tháng Năm Mới là qùa tặng. Nhưng cũng là một mầu nhiệm cho trí khôn cũng như lòng tin của con người.
Năm Mới mời gọi con người cùng tiến vào tiếp nhận.
Thời gian Năm Mới mở ra một tương lai chân trời mới. Nhưng những thử thách cũng đang chờ đợi con người vượt qua nơi đó.
Năm Mới mời gọi con người cùng đi vào nhập cuộc thám hiểm.
Năm Mới mang đến một khởi đầu mới. Nhưng cũng không thiếu những lúc như bị ngừng trệ đứng dậm chân tại chỗ sẽ xảy đến.
Năm Mới mời gọi con người luôn cùng sãn sàng bắt đầu lại từ đầu.
1. Năm Mới khởi đầu với tháng Một .
Tháng này theo người tây phương là tháng „cánh cửa“ mở ra đi vào thời gian cùng không gian năm mới. Tháng này khởi đầu với ngày 01.01. lễ kính Ðức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Và cũng là ngày Giáo Hội chọn là ngày cầu nguyện cho Hoà Bình trên thế giới.
Xin thắp sáng ngọn nến Hòa Bình từ ngọn lửa cây nến Chúa Giêsu đã mang đến cho trần gian từ trời cao, khi Ngài sinh xuống làm người
„Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
Bình an dưói thế cho người thiện tâm“
Ngày 06.01. lễ Ba Vua nhớ lại ngày xưa đã tìm đến thăm hài nhi Giêsu trong hang đá. Họ dâng tặng Hài Nhi Giêsu ba tặng vật cao quý là dấu chỉ lòng yêu mến ngưỡng mộ của họ. Những tặng vật này, ngày nay, cũng nhắn nhủ tôi và Bạn, những người ngưỡng mộ, tin yêu theo thần tượng Giêsu tâm tình như sau:
- Này Bạn, Bạn là con người do Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, Đấng là cội nguồn sức sống và sự tốt lành thánh thiện. Xin Bạn đừng bao giờ quên nhân vị con người của mình. Cuộc sống Bạn làm sao luôn chiếu toả nhân vị, và sứ mệnh là con Thiên Chúa của mình giữa trần gian.
- Này Bạn, nhân phẩm giá trị đời Bạn cao quý như hương thơm nồng thắm, mang niềm vui, sự thanh thoát nho nhã đến cho mình và cho người khác. Xin Bạn bảo trì điều này luôn mãi như chất xúc tác: men trong bột, ánh sáng trần gian, muối ướp cho cá khỏi thành hôi thối tan rữa.
- Này Bạn, sức khoẻ thể xác và sức khoẻ tâm hồn đời Bạn là ân đức từ Trời cao ban cho. Xin Bạn bảo trọng giữ gìn cho chính mình và cho cả người khác nữa. Trong cuộc sống, sự tương quan liên đới với nhau giữa con người với con người là linh dược bổ ích, cao quý nhất cho nhau.
Ngọn nến Hòa bình cho tâm hồn mỗi người, cho cuộc sống chung của con người trong Giáo hội, trong xã hội và nhất là cho công việc xây dựng kiến tạo hòa bình trên thế giới.
Năm nay vào ngày 29.01.2006 là ngày Mùng Một Tết Nguyên Ðán Bính Tuất. Xin hân hoan chào đón chúa Xuân năm mới Bính Tuất về trong đất trời.
Theo phong tục tập quán của người Công giáo Việtnam ngày này là ngày tạ ơn Thiên Chúa
Ngày mùng Hai Tết nguyên đán, ngày nhớ đến tiền nhân tổ tiên.
Và ngày mùng Ba Tết nguyên đán cầu xin cho công việc làm ăn sinh sống được Trời cao chúc phúc.
Xin thắp sáng cây nến Hòa bình chào đón mùa Xuân Tết Nguyên Ðán Bính Tuất năm mới cho bầu trời quê hương Việtnam.
2. Tháng Hai là tháng ngắn nhất trong năm.
Tháng này thường chỉ có 28 ngày, và cứ bốn năm một lần, vào năm chia chẵn cho bốn, gọi là năm nhuận mới có 29 ngày.
Vào ngày 02.02. là ngày lễ Nến, đức mẹ Maria đem hài nhi Giêsu vào đền thờ dâng cho Thiên Chúa. Lễ này nhắc nhớ lại ngày chúng ta khi còn thơ bé cũng đã được cha mẹ mang đến thánh đường nhận lãnh làn nước Bí tích rửa tội. Cũng dịp này em bé tiếp nhận cây nến niềm tin cho tâm hồn mình.
Xin thắp sáng ngọn nến niềm tin cho đời sống con người. Niềm tin là mũi tên, là kim chỉ nam
giúp chỉ tìm phương hướng trong đời sống làm người giữa trần gian.
3. Với tháng Ba theo vòng tuần hoàn tứ thời bát tiết, mùa Ðông đang dần đi vào dĩ vãng và không khí mùa Xuân đang trở về trong đất trời.
Mùa chay thánh kêu gọi thúc dục người tín hữu nhớ đến việc giáo dục tâm hồn đời sống
theo đường ngay nẻo chính.
Tháng này còn có những ngày lễ lớn quan trọng kính:
- Thánh cả Giuse, ngày 19.03.
- Thiên Thần Gabriel truyền tin cho đức mẹ Maria vào ngày 25.03.: Chúa Giêsu con Thiên Chúa xuống thế làm người trong cung lòng trinh nữ Maria.
Xin thắp sáng ngọn nến niềm Hy Vọng của Chúa cho con người và con người cho nhau. Niềm Hy vọng là thức ăn bổ dưỡng, là chất xúc tác giúp cuộc sống vươn lên tiến về ngày mai.
4. Sang tuần lễ thứ hai tháng Tư Giáo hội sống Tuần Thánh, từ ngày 09. đến ngày 15., kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu hy sinh chịu khổ nạn cứu chuộc con người khỏi vòng trầm luân của hình phạt tội lỗi.
Cao điểm của lễ mừng đức tin ơn cứu chuộc là ngày lễ Chúa Giêsu phục sinh từ cõi chết, Chúa nhật 16.04.2006. Sự sống lại của Chúa Giêsu mang đến niềm hy vọng ơn cứu chuộc cho nhân loại.
Cũng trong tháng này, nhiều trẻ em bạn trẻ lần đầu tiên tiếp nhận tấm Bánh Thánh Thể tình yêu Chúa cho tâm hồn niềm tin đời mình.
Tấm Bánh Thánh Thể tình yêu không làm bao tử no đầy. Nhưng tấm bánh Thánh Thể tình yêu là thức ăn nuôi dưõng đời sống đức tin tâm hồn. Những người tín hữu Chúa Kitô cần thức ăn tình yêu cho tâm hồn đời mình.
Xin thắp sáng ngọn nến Tuổi Trẻ cho mọi em thiếu nhi bạn trẻ, và cho cả những ai yêu mến qúi trọng tuổi trẻ. Tuổi trẻ tỏa chiếu niềm vui như ánh sáng ngọn nến đang cháy lung linh. Tuổi trẻ mang lại sức sống đổi mới vươn lên vào ngày mai.
5. Tháng Năm vẫn quen gọi là tháng hoa.
Khí trời tháng này dịu mát, hoa nở tỏa hương sắc khắp trong đất trời. Theo tập tục đạo đức, tháng này là mùa dâng hoa kính đức mẹ Maria.
Dâng kính Mẹ Chúa thiên đình bằng bó bông hoa tươi xinh và lòng đạo đức kính mến. Nhưng đồng thời cũng nhớ đến cha mẹ trần gian của mỗi người.
Xin thắp sáng ngọn nến Tình Mẹ Cha với lòng biết ơn tưởng nhớ đến tình yêu cùng công lao thịnh đức cha mẹ đã ban tặng cho đời chúng ta từ ngày mới thành hình sự sống trong cung lòng mẹ.
Từ khi mở mắt chào đời, tình yêu các ngài hằng bao bọc từ lúc còn tấm bé suốt dọc cuộc sống tới khi khôn lớn đi lập gia đình ở riêng hay chọn cuộc sống tu trì, luôn mãi. Nhờ ánh sáng tình yêu đó, chúng ta phát triển thành người.
Thắp sáng cây nến Tình Mẹ Cha cho cha mẹ còn đang sống trên trần gian và cho cha mẹ đã được Thiên Chúa gọi trở về đời sau.
6. Tháng Sáu ánh nắng mặt trời đã chiếu sáng nóng hơn cho mùa màng hoa qủa chín mùi và tỏa hương thơm thắm mầu nắng cháy vàng của thiên nhiên.
Chúa nhật 04.06.2006 ngày lễ kính Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ðức Chúa Thánh Thần là Ngôi ba Thiên Chúa, Ðấng là sự sống và tình yêu cùng sức năng động sáng tạo trong thiên nhiên cùng nơi con người.
Xin thắp sáng ngọn nến Hôn Nhân cho các anh chị bạn trẻ tìm gặp được nhau, và cùng nhau tay trong tay sát cánh xây dựng một tương lai gia đình mới.
Xã hội con người cùng niềm tin đạo giáo được tiếp tục sống động nối dài khởi từ các tế bào gia đình. Ðôi Bạn trẻ đã tiếp nhận sức sống cùng niềm tin cho mình. Ngày nay khi xây dựng gia đình mới họ muốn chuyển giao sự sống cùng niềm tin đó cho thế hệ tương lai con cái của họ. Một đời sống đạo đức thấm nhuộm tình người và đòi hỏi nhiều hy sinh từ bỏ.
Thiên Chúa và Giáo hội cùng những người thân quen của các Bạn không quên các Bạn!
7. Tháng Bảy sức nóng mặt trời càng ngày càng gay gắt hơn vào mùa Hè. Không chỉ các em học sinh, các Bạn trẻ mà cả người lớn làm việc lao động cũng cần thời giờ nghỉ ngơi lấy sức cho đà tiến làm việc ngày mai.
Xin thắp sáng ngọn nến Chúa Thánh Thần ngày chịu bí tích Thêm sức cho tâm hồn niềm tin con người.
Ánh sáng ngọn nến Chúa Thánh Thần giúp củng cố tinh thần sống niềm vui và biết kính trọng sự sống cùng xa tránh tội lỗi điều xấu xa.
8. Tháng Tám mùa nghỉ hè đang vào cao điểm.
Có những nơi hoặc vào giữa tháng, hay cuối tháng các trường học đang sắp sửa trở lại sinh hoạt bắt đầu một niên học mới.
Cũng có nhiều nhóm Bạn trẻ cùng trang lứa hay cùng học một trường còn rủ nhau sống ôn lại những “ ngày xưa thân ái” hay cùng tạo ra vòng thân ái với nhau.
Xin thắp sáng ngọn nến Tình Bạn cho các Bạn Trẻ. Tình bạn thân hữu trong đời sống qua cuộc sống và gặp gỡ, tình bạn trong đời sống niềm tin và tình bạn cùng chí hướng mục đích muốn theo đuổi.
9. Bước sang Tháng Chín mọi hoạt động trường học cũng như nhà máy xưởng đã trở lại với không khí sinh hoạt bình thường. Ðời sống đối với nhiều Bạn Trẻ là ngưỡng cửa quyết định hoặc nhập trường học, hoặc học lên lớp mới, hoặc bắt đầu học ngành nghề, hoặc thi ra trường và hoặc bước chân vào việc làm trong xã hội.
Xin thắp sáng ngọn nến Học Ðường nhớ về thời dĩ vãng ngày xưa lúc còn đi học và hướng về học đường tương lai đang chờ đón ta trong đời sống.
Học đường là ngưỡng cửa cho hết mọi người phải trải qua từ khi bắt đầu cắp sách đi học đánh vần ABC, tập làm toán cộng trừ nhân chia, tập đọc, tập viết, tập làm luận văn.
Học đường không chỉ giới hạn trong khuôn viên một lớp học một nhà trường học. Nhưng cuộc sống sinh nhai làm việc cũng vẫn luôn là học đường cho hết mọi người.
Học đường bây giờ không còn là ngưỡng cửa học đánh vần, tập làm toán, tập đọc... Nhưng là ngưỡng cửa học sống làm người. Làm người con với Chúa là Cha; làm người là anh chị em với nhau trong xã hội con người.
Ngọn nến Học Ðường không chỉ nhớ về thời học sinh, sinh viên của ta, nhưng còn nhớ đến những người đã góp công sức vào việc giúp đào tạo mở mang trí khôn ta. Họ là những Cô Thầy giáo từ khu vườn trẻ mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học, trừơng dậy nghề và ngưỡng cửa đại học. Nhớ đến với tâm tình niềm vui và lòng biết ơn.
10. Tháng Mười trời đã bắt đầu dịu dần ánh nắng vàng sáng chói.
Ðây là mùa thu hoạch những sản phẩm trồng trọt trễ hạn. Tháng này Giáo hội kêu mời mọi người tín hữu công giáo hướng tâm hồn về đức mẹ Maria qua việc đọc kinh lần hạt Mân côi và nhớ đến việc rao truyền đức tin của Chúa cho con người.
Xin thắp sáng ngọn nến Truyền Giáo cũng là ngọn nến Niềm Tin cho việc rao loan truyền tin mừng của Chúa cho mọi người như Chúa Giêsu đã khuyên nhủ: Anh em hãy mang Lời Chúa đến tận cùng mọi biên giới về không gian địa lý, về thời gian, về tâm lý con người, và về thân phận hoàn cảnh cuộc sống của họ.
11. Tháng Mười Một là tháng u buồn do khung cảnh thiên nhiên tối tăm, cùng mưa lạnh ngoài trời đất tạo nên. Tâm tình tưởng nhớ đến những người đã qua đời với ngày 02.11. lễ tưởng nhớ đến các Linh hồn làm cho tháng này có tên là tháng các linh hồn.
Xin thắp sáng ngọn nến Sự Sống Chúa Giêsu phục sinh trên nấm mồ cho những người đã qua đời với lòng cung kính và biết ơn.
Ánh sáng Chúa Giêsu phục sinh là ơn cứu độ ban cho linh hồn người qúa cố được cùng sống lại với Chúa Giêsu như Ngài đã hứa: Thầy là sự sống và là sự sống lại. Ai tin vào Thầy sẽ có sự sống vĩnh cửu!
Ngày 24. 11. hằng năm mừng kính các Thánh tử đạo Việtnam. Họ là những vị anh hùng, có đời sống trung tín với niềm tin vào Thiên Chúa. Ðời sống gương sáng đạo đức của họ khi xưa luôn là tấm gương trong sáng cho thế hệ con cháu soi chiếu vào, để có can đảm sống làm nhân chứng cho đức tin vào Chúa giữa trần gian.
12. Một năm kết thúc với con số 12, như chúng ta thường hay nói: một chục mười hai hay một tá. Mùa Ðông lạnh lẽo biến tháng Mười Hai cuối cùng của năm thành thời gian bản lề ở những xứ sở đất nước có bốn mùa thay đổi rõ rệt.
Ngày Ðông chí là đêm dài nhất, ngày ngắn nhất. Và sau ngày này ánh sáng ngày dần dài thêm ra và đêm tối dần ngắn đi, nhường chỗ cho ánh sáng soi chiếu vào.
Chúa Giêsu giáng sinh làm người trong đêm tối đen dầy đặc dài nhất trong năm, ngày 25.tháng Mười Hai. Ngài không sợ bóng tối, Ngài không bài trừ xóa tan bóng tối đen tội lỗi. Nhưng Ngài đến soi chiếu ánh sáng vào trong đêm tối. Vì chính Ngài là ánh sáng cho trần gian.
Xin thắp sáng ngọn nến Chúa Giêsu Giáng sinh mừng kính mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, để con người có được địa vị làm con Thiên Chúa.
Hân hoan chào đón Năm mới Dương lịch 2006 !
Cầu chúc Năm Mới khang an, hạnh phúc!
Năm cũ Ất Dậu, năm con Gà sắp đi vào lịch sử.
Con Gà cần mẫn đúng giờ cất tiếng gáy báo thời điểm giờ giấc;
hay nhắc bảo như trường hợp tiếng gà gáy thức tỉnh ông Thánh Phero ăn năn khóc lóc vì đã phạm tội chối Chúa Giêsu ba lần;
hay theo truyện kể bên xứ Bồ đào Nha: có con gà ngày xưa ở tòa án cất tiếng gáy làm chứng một phạm nhân bị nghi oan ăn trộm.Nhờ tiếng gà gáy đó anh ta được giải oan tha bổng.
Xin chào biệt năm Ất Dậu!
Năm mới Bính Tuất đang tiến đến, năm biểu hiệu của con Chó.
Chó có nhiều đức tính tốt, như giữ nhà, trung thành với chủ.
Và người Ðức có câu ngạn ngữ ca ví nói về tính tình một người nào đó hoặc là „ ein fauler Hund, oder ein fleißiger Hund - một con chó lười biếng hay một con chó siêng năng chịu khó!“
Xin hân hoan chào mừng năm mới Bính Tuất!
Cung chúc Tân Xuân!
Düsseldorf, Tháng 31.12.2005