267. DÂY NỊT

Sau những tháng ngày dọc đường gió bụi, đi nhiều hơn ngồi, bên cạnh những người Anh Em thân thương, hầu bàn, dọn Lời Chúa cho bạn trẻ các nơi, rồi trở về nghe lỏm: He 's losing weight! Ôi sung sướng!

Một cảm giác lâng lâng khẽ rung lòng, mỗi khi vớ lấy chiếc quần, mặc vào, mà thấy nó cứ muốn tuột! Rồi phải đục thêm lỗ cho chiếc dây nịt (đục lui, chứ không phải đục nới tới đâu nhe!)

*****

Khi ấy mới thấy chiếc dây nịt thật cần thiết. Không có nịt, e hai tay mình sẽ phải bận mãi. Không có nịt, thì làm sao quần kia có thể theo đôi chân mình vội vã lên miền núi (Lu-ca 1: 39) mang Tin Mừng đến cho bạn trẻ. Không có nịt, làm sao quần quấn chặt vào thân, để chân và quần cùng chung nhịp bước.

Và Thiên Chúa cũng đang dùng bạn, dùng chúng ta như chiếc dây nịt, để trẻ quyện chặt vào Thân Ngài, vào Giáo Hội - Nhiệm Thể Đức Ki-tô.

Dây nịt là để nịt quần vào thân, chứ không phải để nịt quần vào nịt. Nếu quần chỉ nịt vào dây nịt mà thôi, chứ không quyện chặt vào thân, thì quần chỉ biết nằm yên trong tủ áo, vô tích sự! Nếu chúng ta cũng lo nịt trẻ vào ta, nịt bạn bè vào ta mà không vào Thân Ngài, vào Nhiệm Thể Đức Ki-tô, thì quần ấy, nịt ấy cũng vô tích sự, và tệ hơn nữa chúng ta sẽ rơi vào hoặc gây nên tai họa thập nhị sứ quân; nhưng nếu nịt ta, quần ta được nịt chặt vào Thân, thì cả quần lẫn nịt sẽ mãi đi theo Ngài. Thân Ngài đâu, Nhiệm Thể Ngài đâu, quần và nịt cũng sẽ ở đó (xin xem Gio-an 14: 2).

Chính Thiên Chúa cũng đang dùng chúng ta như chiếc dây nịt, để bạn bè chúng ta, để trẻ em mà Chúa đã ủy thác cho ta chăm sóc, không tuột khỏi Ngài.

Cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa vào Ta như vậy (Giê-rê-mi-a 13: 11).

Lạy Gia-vê Thiên Chúa, xin thắt chặt chúng con vào Ngài, vào Nhiệm Thể Ngài là Giáo Hội.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân