MỘT LỜI ƯỚC ĐẦU NĂM

“Do not ask the Lord to guide your footsteps, if you are not willing to move your feet.” –Anonymous.



Có lẽ từ khi cơn hải chấn kinh khiếp nhất trong lịch sử nhân loại ập đổ những ngọn sóng thần và cuốn ra đại dương sâu hàng trăm ngàn người rạng sáng Chúa Nhật 26.12.2004, Giáng Sinh năm nay đã như có một chút gì khác khác. Ruột gan như thắt lại khi nghĩ đến những người dân cùng khổ ở Sri Lanka, Aceh và những du khách ở Phuket và Maldives –những mục đồng và những Ba Vua thời đại- đã dâng chính thân xác mình, thay vì vàng, nhũ hương và mộc duợc, cho Chúa Hài Nhi.

Và câu hỏi như gậm nhấm trên môi miệng và trong tim óc mỗi một người là tại sao Thiên Chúa lại có thể để cho thiên tai kinh hãi kia xảy đến chỉ sau ngày kỷ niệm Con Người giáng trần? Tại sao những kẻ cùng khốn trên phần đất rất khô cằn này của thế giới lại phải gánh chịu những ngọn sóng bạc đầu khủng khiếp nhất lịch sử con nguời? Tại sao? Tại sao?

Và chúng ta chẳng có thể tìm đuợc một câu trả lời thích đáng ngoại trừ nhìn thiên tai này và những thiên tai cùng những biến cố đau thương khác trong năm qua bằng con mắt đức tin. Bằng một tinh thần tuyệt đối phó thác vào Đấng Tạo Thành con người cũng chính là Đấng Cứu Độ con người.

Như ở Lamteungoh thuộc tỉnh Aceh, gần 170,000 người bị cuốn hút ra đại dường sâu. Đã bao năm qua, những người chài lưới Lamteungoh và những cư dân Aceh chỉ mong đươc thở một bầu khí tự do, tắm một chút nắng hoà bình. Họ đã chờ đợi -mỏi mòn chờ đợi- và oái ăm nhưng rất ý nghĩa thay, niềm hy vọng rất mỏng manh kia đã chỉ có thể xảy đến sau những đợt sóng thần!

Một thoả ước giữa chính quyền Nam Duơng và tổ chức ly khai Free Aceh đuợc ký kết ngày 15.08 vừa qua chấm dứt 30 năm chia rẻ hận thù. Rồi ở Sri Lanka, một thoả uớc tuơng tự đã và đang là niềm hy vọng giữa chính quyền với nhóm du kích Tamil Tigers.

Nhưng không chỉ có trận hải chấn kia mới thổi đuợc làn gió mát an bình cho những phần đất cơ khổ này, cơn bão Katrina càn quét New Orleans đã phơi bày mặt trái của cường quốc số 1 thế giới. Những hình ảnh chen chúc hổn loạn tại vận động trường thành phố bên những thây người sình thối đã làm rúng động lương tâm cả nuớc Mỹ. Và cả đến toàn nhân loại.

Rồi ngay tại Sydney, một thành phố nổi tiềng hiền hoà hiếu tình hiếu khách đã là bãi chiến trường cho những nhóm cực đoan quá khích. Nhưng cũng chính những biến động đầy hận thù này đã phần nào đánh thức lương tri những người yêu chuộng tự do và công lý. Mùa Giáng Sinh năm nay, các nhà thờ đã chật cứng người. Có lẽ cuộc bạo động phi nhân phi lý đã cải hoá những tâm hồn chai đá kia, vì bình an chỉ có thể đến cho những người biết luôn tôn trọng luật pháp và kính trọng phẫm giá con người.

Trong tột cùng đớn đau, con người mới biết trân qúy yêu thương và sẻ chia cho nhau hạnh phúc. Qua những mất mát biển trời kia, nhân loại mới hiểu được trái đất này đã không còn biên giới nữa. Hãy bắt đầu năm mới với một tinh thần mới: tuyệt đối phó thác vào Thiên Chúa và phải luôn gắng nhìn vũ trụ qua đôi mắt của chính Đấng Tạo Thành. Như Mẹ Thiên Chúa đã nhìn, đã phó thác xin vâng. Và thử thách lớn nhất trong những tháng ngày sắp đến là mỗi sáng thức dậy, tâm hồn vẫn luôn tràn đầy nhiệt tình hăng hái…