Lc. 2,22-35
“Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân”
Cụ gìa Simêon đã chúc tụng Chúa khi bồng ẵm Người trên cánh tay mình và xin được ra đi trong bình an, vì chính mắt ông đã thấy được ơn cứu độ của Chúa.Với tất cả niềm xác tín, ông đã nói tiên tri về Chúa, về một trật tự mới đang hình thành nơi chính Đấng mà hôm nay ông được bồng ẵm.Người ta sẽ vì Trẻ Nầy “hoặc phải sụp đổ hay đứng dậy, và cũng là chính mục tiêu cho người ta chống đối”
Lời tiên tri của ông thực sự đã phần nào diễn tả tiến trình của công trình cứu độ: để chiếm đoạt được Nước Trời, đòi hỏi mỗi người phải bước vào một cuộc chiến đấu, phải đi con đường hẹp, phải chấp nhận từ bỏ hy sinh,vác thập gía; và chỉ ai có sức mạnh, sự gan dạ,kiên trì mới thực sự đạt được Nước Trời. Nước Trời không có chỗ cho những ai chỉ biết kêu “lạy Chúa, lạy Chúa”, mà phải là những người biết lắng nghe và can đảm thực hành Lời Chúa trong cuộc sống. Anh sáng đã đến và chiếu soi muôn dân đang ngồi trong bóng tối của sự chết.Nhưng chỉ những ai dám tiếp nhận sự sáng và sống trong sự sáng, thì mới thực sự có sự sống đời.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho tất cả chúng con, những người Kitô hữu, vì chúng con được trở thành “những đứa con chính thức” trong tình thương của Chúa. Chúa đã đến, đem ánh sáng đến soi chiếu vào cuộc đời chúng con, để mọi người được sống và sống dồi dào. Xin giúp chúng con luôn sống trong sự sáng, hành động trong sự sáng để được trở thành con cái của sự sáng. Amen.
“Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân”
Cụ gìa Simêon đã chúc tụng Chúa khi bồng ẵm Người trên cánh tay mình và xin được ra đi trong bình an, vì chính mắt ông đã thấy được ơn cứu độ của Chúa.Với tất cả niềm xác tín, ông đã nói tiên tri về Chúa, về một trật tự mới đang hình thành nơi chính Đấng mà hôm nay ông được bồng ẵm.Người ta sẽ vì Trẻ Nầy “hoặc phải sụp đổ hay đứng dậy, và cũng là chính mục tiêu cho người ta chống đối”
Lời tiên tri của ông thực sự đã phần nào diễn tả tiến trình của công trình cứu độ: để chiếm đoạt được Nước Trời, đòi hỏi mỗi người phải bước vào một cuộc chiến đấu, phải đi con đường hẹp, phải chấp nhận từ bỏ hy sinh,vác thập gía; và chỉ ai có sức mạnh, sự gan dạ,kiên trì mới thực sự đạt được Nước Trời. Nước Trời không có chỗ cho những ai chỉ biết kêu “lạy Chúa, lạy Chúa”, mà phải là những người biết lắng nghe và can đảm thực hành Lời Chúa trong cuộc sống. Anh sáng đã đến và chiếu soi muôn dân đang ngồi trong bóng tối của sự chết.Nhưng chỉ những ai dám tiếp nhận sự sáng và sống trong sự sáng, thì mới thực sự có sự sống đời.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho tất cả chúng con, những người Kitô hữu, vì chúng con được trở thành “những đứa con chính thức” trong tình thương của Chúa. Chúa đã đến, đem ánh sáng đến soi chiếu vào cuộc đời chúng con, để mọi người được sống và sống dồi dào. Xin giúp chúng con luôn sống trong sự sáng, hành động trong sự sáng để được trở thành con cái của sự sáng. Amen.