Kính Các Thánh Anh Hài

Mt. 2,13-18

“Hêrôđê tìm kiếm Hài Nhi để sát hại”

Tội ác của con người trong mọi thời đại vẫn luôn là: loại trừ nhau. Con người loại trừ nhau vì những ý thức hệ khác nhau. Con người loại trừ nhau vì tranh giành nhau miếng ăn, chỗ đứng trong xã hội. Con người loại trừ nhau vì tình cảm ghen tuông,tự ái, và thậm chí cả vì những điều xấu xa thấp hèn của đam mê. Con người loại trừ nhau vì ngay cả chính sai lầm của mình: phá thai

“Hêrôđê tìm kiếm Hài Nhi để sát hại”. Ngày nay những con người “đội lốt Hêrôđê” vẫn đang tìm giết anh em mình,thậm chí cả chính “giọt máu”của mình với đủ mọi thứ lý do trong đời.Con người không muốn cho nhau cơ hội sống,không muốn anh em có ảnh hưởng hay hơn mình. Với đủ thứ ích kỷ cá nhân, con người trở thành những “kẻ thù không đội trời chung” với chính anh em và ngay cả bản thân mình.Con người đã trở thành “những tên sát thủ” “những tên giết người” trá hình với nhiều “mỹ từ” của sự tôn trọng tự do !!!”

Con người đã biến trái đất này thành thế giới của tội ác tràn ngập với hàng triệu sinh linh không được mở mắt chào đời, bởi những cuộc thanh trừng đẫm máu nhân danh tôn giáo Chính sự quá khích và ích kỷ đã biến chính trái đất do Thiên Chúa tạo dựng thành “thế giới của tội lỗi” với “một nền văn minh sự chết” như Đức Cố Gíao Hoàng Phaolô II đã từng lên tiếng cảnh tỉnh. Đừng vội lên án Hêrôđê khát máu nhưng mỗi người chúng ta hãy tự kết án mình, vì chính chúng ta cũng đang là những “tên sát thủ”trá hình với chính anh em, với chính máu mủ mình !!

Lời cầu nguyện:

Chúa ôi, tội ác con người chúng con ngày nay thật đáng sỉ nhục và xấu hổ,không khác tên bạo Chúa Hêrôđê ngày xưa sát hại các hài nhi ở Bêlem.Xin cho mỗi người chúng con biết ý thức để dừng lại trong chính tội ác, trong những đam mê ích kỷ và tội lỗi của mình, để tránh được cơn thịnh nộ của Chúa.Amen.