Kính Thánh Gioan Tông Đồ

Gioan 20,2-8

“ Ông đã thấy và đã tin”“

Thầy đó”. Đã nhiều lần Thánh Gioan đã chỉ cho Phêrô và anh em nhận ra Chúa dù trong bão tố hay cả những lúc hoang mang, lo sợ. Niềm tin được củng cố bởi lòng mến, luôn giúp cho Thánh Gioan nhận ra Chúa một cách mau mắn và đầy sự xác tín. Thánh Gioan thật nhạy cảm, dù chỉ là những thói quen thật bình thường của Chúa, mà hằng ngày trông thấy,

Gioan đã tin. Hằng ngày Thiên Chúa cũng gởi đến với chúng ta biết bao nhiêu dấu chỉ,cơ hội; nhưng nhiều khi chúng ta cũng chỉ trông thấy như “người thông manh”, hoặc như kẻ “có mắt mà không có tròng”. Nhưng để có con mắt, con tim nhạy cảm trước những dấu chỉ Chúa gởi đến, chúng ta cũng cần có sự gần gũi, tiếp xúc với Chúa hằng ngày qua bàn tiệc Thánh Thể.Qua đó mỗi người chúng ta sẽ có sự sống của Chúa, sẽ có cái nhìn của Chúa, sẽ có con tim của Chúa để yêu thương, cảm thông và chia sẻ với anh em mình.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con cảm nhận Thánh Gioan có trái tim giống Chúa,có con mắt thật nhạy bén trước những dấu chỉ thật bình thường trong cuộc sống, bởi nó được hướng dẫn do niềm tin và lòng mến. Xin hãy làm cho quả tim chúng con nên giống Chúa, để biết nhìn ra qua những dấu chỉ bình thường hằng ngày,hình ảnh của Chúa qua chính anh em mình.Amen.