CHRISTMAS: NGÀY SINH NHẬT CỦA ÁNH SÁNG

Trong dịp mừng lễ Giáng Sinh, người ta có thể:

· Bỏ cái thói quen gửi thiệp Giáng Sinh cho thân nhân, họ hàng, thân thuộc và bạn bè.. .

· Bỏ cái phong tục mua sắm, tặng quà, biếu xén.. .

· Bỏ những bữa tiệc nửa đêm, Le réveillon hay những buổi dạ vũ, những buổi văn nghệ

Thế nhưng người ta không thể bỏ ánh sáng của những bóng đèn điện nhấp nháy đủ màu đủ sắc. Bạn biết tại sao không?

Bởi vì những ánh sáng nhấp nháy, lấp lánh muôn màu muôn sắc phát ra từ những bóng điện đem lại cho người ta niềm vui, hạnh phúc, bình an, hy vọng và nhiều món lợi nhuận lắm. Bạn không tin hả?

· Người ta lại giăng tới 30 ngàn bóng đèn màu nhấp nháy trên cây Giáng Sinh tại trung tâm Rockerfeller, thuộc thành phố New York là tại vì sự rực rỡ, huy hoàng và lộng lẫy của những luồng ánh sáng phát ra từ những bóng đèn màu nhấp nháy ấy có sức thu hút rất nhiều du khách đến với thành phố. Càng nhiều du khách đến thưởng lãm cây Giáng Sinh bao nhiêu thì niềm vui của người dân New York càng tăng bấy nhiêu, bởi một lẽ rất đơn giản là thu nhập của họ càng tăng cao.

· Bạn có biết tại sao trong các siêu thị, trong các shopping mall, người ta giăng rất ư là nhiều đèn, nhiều đến độ khi vào trong đó bạn không biết là ban ngày hay ban đêm nữa? Là bởi vì những nhà nghiên cứu tiếp thị (marketing) biết rằng dưới ánh sáng của những bóng đèn Giáng Sinh người ta sẽ có những cảm giác vui tươi, khoan khoái, hạnh phúc, và như vậy chuyện móc tiền ra khỏi túi, chà thẻ, và ký ngân phiếu chỉ là chuyện.. . nhỏ.

Nếu ÁNH SÁNG của những bóng đèn điện trên những cây thông Giáng Sinh, trên những khung cửa sổ, trong những cửa tiệm, nhà hàng... đem lại cho người ta những niềm vui, phấn khởi, hạnh phúc và nhiều lợi nhuận như vậy thì thưa bạn, Chúa Kitô, ÁNH SÁNG thật còn đem lại cho nhân loại gấp bội những lợi nhuận, những niềm vui, phấn khởi, bình an, hy vọng và hạnh phúc nữa thưa bạn? Bởi vì:

· Ngài chính là “nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của muôn dân” (Ps 27:1).

· Ngài chính là “ánh sáng huy hoàng [soi sáng cho] đám người sống trong vùng bóng tối. (Isa 9:1).

· Ngài chính “là sự sống và là ánh sáng cho nhân loại” (Jn 1:4).

· Ngài chính “là bánh hằng sống.. . là đường, là sự thật...” (Jn 6:35; 14:6).


Bạn thân mến, mừng ngày lễ Giáng Sinh, ngày sinh nhật của ÁNH SÁNG, mời bạn cùng với tôi, chúng mình dành ra một vài phút lắng đọng trong tâm hồn để kiểm điểm thử xem:

· Tôi có sống ngay thẳng, sống thực với chính mình và với người khác không?

· Tôi đã quan tâm tới tha nhân, đã rộng tay làm phúc bố thí và giúp đỡ những người kém may mắn, hay đến viếng thăm những người già lão, cô đơn, bịnh tật hay không?

· Tôi đã biết tha thứ cho chồng, cho vợ, cho con, cho anh em cũng như cho bạn bè, với hàng xóm của tôi khi họ làm phật lòng tôi hay xúc phạm đến tôi hay chưa?

· Tôi đã sống khiêm nhường, cổ võ sự hiệp nhất, yêu thương và đoàn kết với nhau hay chưa?

· Tôi đã đem bình an và niềm vui tới cho những người xung quanh bằng cách nói tốt, nghĩ tốt và làm tốt cho họ chưa?

Nếu câu trả lời của bạn là YES thì cám ơn Chúa, bạn đang phản chiếu ÁNH SÁNG và ÁNH SÁNG đang ngự trị trong tâm hồn của bạn..

Nếu câu trả lời của bạn là NO thì bạn đừng nản chí! ÁNH SÁNG chưa tắt trong tâm hồn bạn đâu. Cái bóng đèn của bạn chỉ đang bị ám khói một chút và cái bình điện ắc-quy của bạn bị yếu đấy. Mời bạn hãy

· Lau chùi cái bóng đèn đức tin thường xuyên hơn bằng cách đi xưng tội, đi làm hòa với Chúa qua bí tích hòa giải. Bạn sẽ cảm nghiệm được niềm vui và sự bình an do ÁNH SÁNG thật của Đức Kitô đem lại cho bạn.

· Siêng năng nạp điện (recharge your battery) bằng cách gắn liền với nguồn ánh sáng là chính Đức Giêsu Kitô qua việc đọc và học hỏi Kinh Thánh, qua việc tham dự Thánh Lễ, rước lễ, chầu Thánh Thể...

Nguyện xin ÁNH SÁNG là chính Đức Giêsu Kitô ban cho bạn niềm vui, sự bình an, hạnh phúc và sức mạnh trong mùa Giáng Sinh và trong năm mới sắp tới để bạn đem ánh sáng của Ngài đến cho những người đang còn sống trong tối tăm, u ám.

phamtinh@yahoo.com