MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2005

Một lần nữa Giáng Sinh lai về với Thế giơí và Giáo Hội. Khắp nơi ngươì ta lại nô nức nhau đi mua sắm quà để tặng thân nhân và bạn bè,khiến cho ngày Lễ trở thành dịp buôn bán thuơng mại nhộn nhịp nhất hàng năm trên toàn thế giới.

Có thể nói : không có một lễ hội hay biến cố nào từ xưa đến nay laị có sức thu hút nhiều ngươì không phân biệt tôn giáo,chủng tộc, văn hoá như Lễ Giáng Sinh. Nguyên sự kiên này thôi đã đủ nói lên giá trị và tầm mức quan trọng thiêng liêng của ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh và minh chứng cho sự thật là Thiên Chúa đã đến và’’ ở với loài người (=Emmanuel)’’qua hình ảnh ‘’ một trẻ sơ sinh, bọc tã,nằm trong máng cõ’’ (Lc 2:12) nơi hang súc vật, giữa mùa đông giá lạnh năm xưa.

Thật thế, Thiên Chuá đã thực sự hiện hữu qua hình ảnh Ngôi Lơì ‘’ đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta’’(Jn 1:14) cách nay 2005 năm. Taị saoThiên Chúa lại phải qụy lụy con người cách tột độ như vậy, hay nói khác đi, Thiên Chúa được lơi lộc gì mà phải hạ mình như thế?

Thánh Gioan đã giúp trả lời thắc mắc này như sau :

"Thiên Chúa là tình yêu

Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này:

Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian

để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống" (1Jn 4:8-9)

Đây là câu trả lời đúng nhất vì sao Thiên Chúa đã đến để ‘’Ở cùng chúng ta =Emmanuel’

(God is with us) trong Chúa Giêsu Ngôi Lời Nhập Thể để đồng hành thân phận con người với nhân lọai hầu dẫn đưa mọi người chúng ta vào hưởng sự sống vĩnh cữu trong Vương Quốc tình yêu và công chính của Người.

Như vậy, mừng Lễ Chuá Giáng Sinh đối với người Kitô hưũ chúng ta không phải là dịp để chỉ vui chơi nhộn nhịp như bao người chung quanh vào mùa này mả chủ yếu là để suy niệm laị Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời,’’một mầu nhiệm đã được giữ kín từ muôn đời’’(Rm 16:25) và theo ngày giờ đã định được vén mở (mặc khải) cho nhân loại qua biến cố một Hài Nhi nằm trong máng cỏ nơi hang bò lừa.

Thiên Chúa đã vì yêu thương vô vị lơị mà hạ mình xuống để ‘’ở cùng với con cái loài người’’ nhưng mỉa mai thay ngay từ đầu, con người đã từ chối đón tiếp Chúa : "Người đã đến nhà mình nhưng người nhà mình không chịu đón nhận" (Jn 1:11)!

Dân Do Thái xưa không đón mừng Chúa vì họ không thể nhận ra Người là chính Đấng Messia mà các Ngôn sứ đã loan báo từ bao thế kỷ trước và nay đã giáng trần để cưú chuộc cho toàn thể nhân loại đáng phải luận phạt vì tội lỗi. Chúa không đến để hưá hẹn danh vọng, giầu sang cho ai hay để đáp ứng ước vọng của Dân Do Thái về một Israel hùng cường sẽ lên ngôi bá chủ thế giới để thống trị các dân tộc khác.Chính vì tham vọng trần thế này mà họ không thể nhận ra Chúa Cưú Thế đã giáng sinh trong cảnh khó nghèo cùng cực như vậy. Nhưng Chúa cố ý chọn điều kiện nghèo hèn này khi giáng trần vì Người muốn cho chúng ta đi tìm sự sang giầu, phú quí của Nước Trời, nơi ‘’ Người vốn giầu sang phú qúi, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em dể lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giầu có’’ (2Cor 8:9) Như thế, tình thần của Giáng Sinh phải là tinh thần nghèo khó và khiêm hạ.

Nghèo khó trước hết nơi Thánh Giuse và Mẹ Maria không có một xu dính túi, nên không mướn được chỗ trọ khi hai ông bà trở về quê hương giưã mùa đông giá rét, khiến phải ra ngoài đồng tìm chỗ trú trong hang súc vật với các mục đồng. Và chính trong cảnh cơ bần này mà Chuá đã giáng sinh để ‘’ở cùng chúng ta=Emmanuel’’.

Chúa đến để mang an hoà cho nhân loại đang bất hòa với Thiên Chúa vì tội lỗi và bất hoà với nhau vì hận thù, ghen ghét, vì quyền lơị chính trị, kinh tế,vì mộng bá chủ, cá lớn muốn nuốt cá bé, vì công lý một chiều, nhất là công lý của kẻ mạnh (la raison du plus fort. .)vẫn là đường lối hành động,là chính nghiã của các nước lớn có sức mạnh quân sự từ xưa đến nay trên thế giới.

Chính vì những trở ngại lớn lao này mà nhân loại chưa được hưởng ơn bình an mà Chúa Giêsu đã mang từ trời cao xuống trong đêm Người giáng sinh như lời ca mừng của các Thiên Thần năm xưa:

‘’ Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương’’ (Lc 2,14)

Như vậy trước hết, nếu không có tinh thần nghèo khó của Hang đá Máng cỏ, nghiã là vẫn còn ham mê tiền của, tôn thờ vật chất và hư danh thế quyền thì không thể đón mừng Chúa Giáng Sinh cách xứng đáng và ích lợi được.

Mặt khác, bao lâu ngươì ta chưa biết yêu thương và tha thứ cho nhau, bao lâu còn hố sâu ngăn cách giầu nghèo, sang hèn, bao lâu còn kỳ thị mầu da, ngôn ngữ,chủng tộc; bao lâu còn tham vọng cai trị, độc quyền chính trị để bóc lột con người và duy trì bất công,tham ô; bao lâu còn thi hành công lý của kẻ mạnh, còn ỷ chúng hiếp cô, nhân danh tự do, dân chủ và bảo vệ hòa bình để xăm lăng nước khác hầu áp đặt đường lối chính trị riêng của mình thì bấy lâu thế giới chưa thể có hoà bình thực sự giưã các quốc gia, các dân tộc và giưã người với ngươì trong một tập thể, một gia đình, một cộng đồng và ngay cả trong một xứ Đạo.

(Giáng Sinh năm 2005)