ĐỂ ƯỚC MƠ ĐƯỢC THÀNH TOÀN
LTS: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Diễm sinh ngày 14/12/1954. Ngài được thụ phong linh mục ngày 18/3/1989. Sau khi tu nghiệp tại Pháp về, ngài được mời giảng dạy các môn Kinh Thánh, Luận lý học, Cánh chung học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội từ năm 2002. Hiện Ngài là Phó Giám đốc Đại Chủng viện. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nội dung bài chia sẻ của ngài trong Tuần Bát Nhật mừng Chúa giáng sinh tại Đại Chủng viện Hà Nội.
Anh em rất thân mến,
Có truyện kể rằng: một thầy giáo đưa ra đề tài cho cả lớp viết một bài văn: Em hãy viết về ước mơ của mình. Cả lớp mỗi học sinh dệt đời mình bằng những ước mơ khác nhau. Trong số đó, có một em mồ côi mẹ, sống với cha làm nghề huấn luyện ngựa. Em đã đi theo cha hết trại ngựa này đến trại ngựa khác và ước mơ của em là được làm chủ một trại nuôi ngựa. Vì vậy em đã viết về ước ấy trong luận văn của mình. Em đã mô tả thật chi tiết trang trại tương lai của mình. Nhưng em thật buồn khi bài luận văn của em chỉ được có một điểm; buồn vì bao công sức dệt ước mơ của mình đã tan thành mây khói. Thầy giáo nói với em: "Ước mơ của em viển vông quá. Em nghèo như thế này làm sao có thể làm chủ một trang trại ngựa lớn đến như vậy. Em hãy về viết lại ước mơ của mình, rồi thầy sẽ cho em điểm khá hơn." Thật buồn, về nhà em phân vân hỏi bố cho lời khuyên. Bố bảo tuỳ con quyết định và thế là em vẫn nộp nguyên bài luận văn cho thầy và nói: "Thưa thầy, thầy cứ việc giữ điểm 1 của thầy, còn em, em vẫn cứ giữ ước mơ của em". Thời gian trôi đi, một hôm, thầy giáo già dẫn đám học trò của mình đi thăm một trang trại ngựa to lớn và thật bất ngờ khi người chủ trang trại ấy lại chính là cậu học trò nghèo năm xưa. Thầy giáo chỉ còn biết hết sức thán phục và cảm ơn cậu học trò đã dạy cho mình một bài học về nghị lực biến những ước mơ thành hiện thực.
Mùa Giáng sinh, mỗi người chúng ta gửi đi và nhận được rất nhiều thiệp. Mỗi cánh thiệp là chúng ta gửi vào đó bao mơ ước tươi sáng, bao lời cầu chúc thật tốt đẹp. Nhưng rồi, mỗi Giáng sinh qua đi, thì những mơ ước và lời cầu chúc ấy cũng qua đi theo mà không bao giờ trở thành hiện thực. Tiếc lắm thay. Và, tôi nhìn vào máng cỏ, tôi chợt nhận ra rằng: Giáng sinh cũng là lễ của những ước mơ - những ước mơ đã thành hiện thực
Đêm Giáng sinh, Thiên thần vang lên lời ca: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm." Lời ca ấy cũng chính là ước mơ của Chúa Giêsu: Ước mơ làm vinh danh Thiên Chúa và đem bình an cho toàn thể nhân loại. Và sau này chính Ngài cũng đã nói:"Ta đến ném lửa vào thế gian và Ta ước mong lửa ấy bùng cháy lên." Cả cuộc đời Chúa Giêsu đã gắng sức thực hiện ước mơ của Ngài: Ước mơ làm bùng cháy lên ngọn lửa yêu thương.
Tuy nhiên, con đường thực hiện ước mơ của Chúa Giêsu chẳng hề dễ dàng. Ngay từ khi mới sinh ra, Ngài đã bị vua Hê-rô-đê tìm cách sát hại. Rồi khi bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai, Ngài đã phải đương đầu với cơn cám dỗ từ bỏ ước mơ của Satan. Trên những nẻo đường rao giảng, chính Đức Mẹ và các tông đồ đã có lần muốn Chúa Giêsu từ bỏ ước mơ của mình mà trở về Nazareth. Rồi Phêrô - vị tông đồ thân tín, cũng đã ngăn cản Chúa Giêsu từ bỏ ước mơ lên Giêrusalem chịu chết. Và ngay cả chính Chúa Giêsu cũng đã từng muốn từ bỏ ước mơ của mình trong giờ phút xao xuyến nơi vườn cây dầu khi Ngài thốt lên: "Lạy Cha, nếu có thể xin cho con khỏi uống chén này." Nhưng liền sau đó, Ngài đã kéo ước mơ của Ngài về và can đảm thưa cùng Chúa Cha: "Nhưng Cha ơi, xin đừng theo ý con, một theo ý Cha." Và cuối cùng, Chúa Giêsu đã kết thúc đời Ngài khải hoàn trên thánh giá: "Mọi sự đã hoàn tất." Chúa Giêsu đã đi đến cùng để thực hiện ước mơ cứu độ của Ngài.
Giáng sinh về, nhìn vào hang đá, mỗi người chúng ta tự hỏi: Tôi đang ước mơ gì? Tôi đã làm gì để thực hiện ước mơ ấy? Chúng ta hãy xây dựng cho mình những ước mơ cao đẹp và dồn hết tâm huyết sức lực để biến ước mơ thành thiện thực. Để ước mơ thành hiện thực chẳng hề dễ dàng, vì luôn có những khó khăn làm ta nản chí. Vì thế, chúng ta luôn cần có chí khí, kiên trì và ơn Chúa. Hãy dâng cho Chúa ước mơ của mình và xin Ngài - Người đã vượt qua bao gian khó để ước mơ của mình được thành toàn - giúp chúng ta thực hiện ước mơ. Để cuối cùng chúng ta cũng có thể nói lên như Ngài: "Ước mơ của con đã thành toàn. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài." Amen.
(www. daichungvienhanoi.com)
LTS: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Diễm sinh ngày 14/12/1954. Ngài được thụ phong linh mục ngày 18/3/1989. Sau khi tu nghiệp tại Pháp về, ngài được mời giảng dạy các môn Kinh Thánh, Luận lý học, Cánh chung học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội từ năm 2002. Hiện Ngài là Phó Giám đốc Đại Chủng viện. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nội dung bài chia sẻ của ngài trong Tuần Bát Nhật mừng Chúa giáng sinh tại Đại Chủng viện Hà Nội.
Anh em rất thân mến,
Có truyện kể rằng: một thầy giáo đưa ra đề tài cho cả lớp viết một bài văn: Em hãy viết về ước mơ của mình. Cả lớp mỗi học sinh dệt đời mình bằng những ước mơ khác nhau. Trong số đó, có một em mồ côi mẹ, sống với cha làm nghề huấn luyện ngựa. Em đã đi theo cha hết trại ngựa này đến trại ngựa khác và ước mơ của em là được làm chủ một trại nuôi ngựa. Vì vậy em đã viết về ước ấy trong luận văn của mình. Em đã mô tả thật chi tiết trang trại tương lai của mình. Nhưng em thật buồn khi bài luận văn của em chỉ được có một điểm; buồn vì bao công sức dệt ước mơ của mình đã tan thành mây khói. Thầy giáo nói với em: "Ước mơ của em viển vông quá. Em nghèo như thế này làm sao có thể làm chủ một trang trại ngựa lớn đến như vậy. Em hãy về viết lại ước mơ của mình, rồi thầy sẽ cho em điểm khá hơn." Thật buồn, về nhà em phân vân hỏi bố cho lời khuyên. Bố bảo tuỳ con quyết định và thế là em vẫn nộp nguyên bài luận văn cho thầy và nói: "Thưa thầy, thầy cứ việc giữ điểm 1 của thầy, còn em, em vẫn cứ giữ ước mơ của em". Thời gian trôi đi, một hôm, thầy giáo già dẫn đám học trò của mình đi thăm một trang trại ngựa to lớn và thật bất ngờ khi người chủ trang trại ấy lại chính là cậu học trò nghèo năm xưa. Thầy giáo chỉ còn biết hết sức thán phục và cảm ơn cậu học trò đã dạy cho mình một bài học về nghị lực biến những ước mơ thành hiện thực.
Mùa Giáng sinh, mỗi người chúng ta gửi đi và nhận được rất nhiều thiệp. Mỗi cánh thiệp là chúng ta gửi vào đó bao mơ ước tươi sáng, bao lời cầu chúc thật tốt đẹp. Nhưng rồi, mỗi Giáng sinh qua đi, thì những mơ ước và lời cầu chúc ấy cũng qua đi theo mà không bao giờ trở thành hiện thực. Tiếc lắm thay. Và, tôi nhìn vào máng cỏ, tôi chợt nhận ra rằng: Giáng sinh cũng là lễ của những ước mơ - những ước mơ đã thành hiện thực
Đêm Giáng sinh, Thiên thần vang lên lời ca: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm." Lời ca ấy cũng chính là ước mơ của Chúa Giêsu: Ước mơ làm vinh danh Thiên Chúa và đem bình an cho toàn thể nhân loại. Và sau này chính Ngài cũng đã nói:"Ta đến ném lửa vào thế gian và Ta ước mong lửa ấy bùng cháy lên." Cả cuộc đời Chúa Giêsu đã gắng sức thực hiện ước mơ của Ngài: Ước mơ làm bùng cháy lên ngọn lửa yêu thương.
Tuy nhiên, con đường thực hiện ước mơ của Chúa Giêsu chẳng hề dễ dàng. Ngay từ khi mới sinh ra, Ngài đã bị vua Hê-rô-đê tìm cách sát hại. Rồi khi bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai, Ngài đã phải đương đầu với cơn cám dỗ từ bỏ ước mơ của Satan. Trên những nẻo đường rao giảng, chính Đức Mẹ và các tông đồ đã có lần muốn Chúa Giêsu từ bỏ ước mơ của mình mà trở về Nazareth. Rồi Phêrô - vị tông đồ thân tín, cũng đã ngăn cản Chúa Giêsu từ bỏ ước mơ lên Giêrusalem chịu chết. Và ngay cả chính Chúa Giêsu cũng đã từng muốn từ bỏ ước mơ của mình trong giờ phút xao xuyến nơi vườn cây dầu khi Ngài thốt lên: "Lạy Cha, nếu có thể xin cho con khỏi uống chén này." Nhưng liền sau đó, Ngài đã kéo ước mơ của Ngài về và can đảm thưa cùng Chúa Cha: "Nhưng Cha ơi, xin đừng theo ý con, một theo ý Cha." Và cuối cùng, Chúa Giêsu đã kết thúc đời Ngài khải hoàn trên thánh giá: "Mọi sự đã hoàn tất." Chúa Giêsu đã đi đến cùng để thực hiện ước mơ cứu độ của Ngài.
Giáng sinh về, nhìn vào hang đá, mỗi người chúng ta tự hỏi: Tôi đang ước mơ gì? Tôi đã làm gì để thực hiện ước mơ ấy? Chúng ta hãy xây dựng cho mình những ước mơ cao đẹp và dồn hết tâm huyết sức lực để biến ước mơ thành thiện thực. Để ước mơ thành hiện thực chẳng hề dễ dàng, vì luôn có những khó khăn làm ta nản chí. Vì thế, chúng ta luôn cần có chí khí, kiên trì và ơn Chúa. Hãy dâng cho Chúa ước mơ của mình và xin Ngài - Người đã vượt qua bao gian khó để ước mơ của mình được thành toàn - giúp chúng ta thực hiện ước mơ. Để cuối cùng chúng ta cũng có thể nói lên như Ngài: "Ước mơ của con đã thành toàn. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài." Amen.
(www. daichungvienhanoi.com)