260. DẤU THẬP TỰ
Một tu sĩ nọ cứ mỗi lần suy niệm, nguyện gẫm, là mỗi lần ông ta thấy một con nhện to tướng bò đến quấy rầy ông, khiến ông không thể nào tập trung tư tưởng được.
Không biết nào làm sao để đuổi được con nhện, ông bèn đến gặp vị sư phụ xin chỉ giáo.
Vị sư phụ điềm nhiên trao cho ông cây bút lông, và bảo:
- Hễ con nhện nó bò tới quấy rầy con, cám dỗ con không cho con cầu nguyện, suy niệm, nguyện gẫm, thì con hãy lấy cây bút lông này vẽ dấu thập tự lên mình nó, tức khắc nó sẽ biến mất cho mà xem.
- Nhưng thưa sư phụ xin ngài làm phép cây bút lông này cho nó hiệu nghiệm hơn, giúp con chống trả cám dỗ.
- Không can chi. Con cứ dùng cây bút này đi, không cần phải làm phép.
- Vậy thì con xin vâng lời sư phụ
Thế rồi, vào giờ nguyện gẫm kế tiếp, người tu sĩ này lại thấy con nhện khổng lồ bò tới quấy rầy mình. Ông bèn lấy cây bút lông vẽ ngay dấu thập tự thật to lên mình con nhện. Tức khắc con nhện biến mất, và ông đã bình thản nguyện gẫm được suốt giờ.
Sau khi nguyện gẫm xong, cả tu viện cùng vào phòng cơm dùng điểm tâm. Ai nấy đều khúc khích cười vì trên trán người tu sĩ kia có một dấu thập tự thật to.
*****
Té ra con nhện ấy chính là mình!
Rất nhiều khi chúng ta vội đỗ lỗi cho người, qui trách cho Chúa vì những đau khổ. .. chúng ta gặp phải, mà quên đi lời của anh trộm lành trên đồi Can-vê:
Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm (Lu-ca 23: 41).
Chúng ta vội than trách thánh giá mình sao nặng quá. Nhưng gánh nặng ấy phải chăng đã là thánh giá hay chỉ là thập tự?
Trên đồi Can-vê, có rất nhiều thập tự để phạt tử tội, nhưng chỉ có một Thánh Giá cứu chuộc mà thôi. Thập tự mà không có Chúa Giê-su, thì chỉ là thập tự của hình phạt. Thập tự mà có Chúa Giê-su thì mới là Thánh Giá cứu sống.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể biến đổi thập tự của chúng ta thành thánh giá, nếu chúng ta biết kết hiệp với Chúa Giê-su: Cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi (2Cô-rin-tô 1: 5).
Thay vì thét lên câu ta thán:
Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?
Xin cất lên lời cảm ta:
Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! (Rô-ma 7: 24, 25).
Lạy Chúa, con đã mang án tử nơi chính bản thân, để con không tin tưởng vào chính mình, mà vào Chúa, Đấng làm cho kẻ chết chỗi dậy (2Cô-rin-tô 1: 9).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Một tu sĩ nọ cứ mỗi lần suy niệm, nguyện gẫm, là mỗi lần ông ta thấy một con nhện to tướng bò đến quấy rầy ông, khiến ông không thể nào tập trung tư tưởng được.
Không biết nào làm sao để đuổi được con nhện, ông bèn đến gặp vị sư phụ xin chỉ giáo.
Vị sư phụ điềm nhiên trao cho ông cây bút lông, và bảo:
- Hễ con nhện nó bò tới quấy rầy con, cám dỗ con không cho con cầu nguyện, suy niệm, nguyện gẫm, thì con hãy lấy cây bút lông này vẽ dấu thập tự lên mình nó, tức khắc nó sẽ biến mất cho mà xem.
- Nhưng thưa sư phụ xin ngài làm phép cây bút lông này cho nó hiệu nghiệm hơn, giúp con chống trả cám dỗ.
- Không can chi. Con cứ dùng cây bút này đi, không cần phải làm phép.
- Vậy thì con xin vâng lời sư phụ
Thế rồi, vào giờ nguyện gẫm kế tiếp, người tu sĩ này lại thấy con nhện khổng lồ bò tới quấy rầy mình. Ông bèn lấy cây bút lông vẽ ngay dấu thập tự thật to lên mình con nhện. Tức khắc con nhện biến mất, và ông đã bình thản nguyện gẫm được suốt giờ.
Sau khi nguyện gẫm xong, cả tu viện cùng vào phòng cơm dùng điểm tâm. Ai nấy đều khúc khích cười vì trên trán người tu sĩ kia có một dấu thập tự thật to.
*****
Té ra con nhện ấy chính là mình!
Rất nhiều khi chúng ta vội đỗ lỗi cho người, qui trách cho Chúa vì những đau khổ. .. chúng ta gặp phải, mà quên đi lời của anh trộm lành trên đồi Can-vê:
Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm (Lu-ca 23: 41).
Chúng ta vội than trách thánh giá mình sao nặng quá. Nhưng gánh nặng ấy phải chăng đã là thánh giá hay chỉ là thập tự?
Trên đồi Can-vê, có rất nhiều thập tự để phạt tử tội, nhưng chỉ có một Thánh Giá cứu chuộc mà thôi. Thập tự mà không có Chúa Giê-su, thì chỉ là thập tự của hình phạt. Thập tự mà có Chúa Giê-su thì mới là Thánh Giá cứu sống.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể biến đổi thập tự của chúng ta thành thánh giá, nếu chúng ta biết kết hiệp với Chúa Giê-su: Cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi (2Cô-rin-tô 1: 5).
Thay vì thét lên câu ta thán:
Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?
Xin cất lên lời cảm ta:
Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! (Rô-ma 7: 24, 25).
Lạy Chúa, con đã mang án tử nơi chính bản thân, để con không tin tưởng vào chính mình, mà vào Chúa, Đấng làm cho kẻ chết chỗi dậy (2Cô-rin-tô 1: 9).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân