Lc.1,67-69
“Chúc tụng Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người”
Ông Giacaria đã thay lời cho mọi người để chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa “đã viếng thăm và cứu chuộc dân riêng Người”.Thiên Chúa đã không bỏ rơi và vùi dập dân riêng Người trong lầm lạc và tội lỗi.Tình thương của Thiên Chúa đã không ngừng yêu thương, tha thứ và hằng luôn mời gọi con người tội lỗi trở về với Người. Chúa đã tạo cơ hội, đã cho con người thật nhiều cơ may để hoán cải, để quay trở lại với Ngài.
Tình yêu Ngài hằng mở ngỏ và luôn sẵn sàng chờ đón sự ăn năn trở lại của con cái Ngài. Nơi Chúa, không có sự thù hận, chấp nhất và xua đuổi. Khám phá ra tình thương của Ngài đối với từng người, chúng ta hãy mạnh dạn chạy đến với Ngài để lãnh nhận ơn tha thứ, sự nâng đỡ tinh thần và nhất là đón nhận ơn cứu chuộc và sự sống đời đời mà Ngài luôn sẵn sàng ban tặng cho những ai tin cậy và phó thác vào Ngài. Chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm nhập thể của Chúa, một cơ hội lớn để chúng ta khám phá lại tình thương của Ngài đối với chúng ta. Tất cả vì chúng ta và cho chúng ta. Đó chính là sứ điệp của mầu nhiệm Gíang Sinh: “Thiên Chúa đã yêu thương con người đến ban chính Con Một của Ngài”
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, qua mọi thời, Chúa vẫn yêu thương và cứu chuộc chúng con.Bàn tay Chúa vẫn hằng ngày giang rộng để đón mời chúng con đến với Chúa.Xin cho chúng con biết khám phá và cảm nhận được tình thương của Chúa, để chúng con luôn sống tâm tình tạ ơn và tin yêu Chúa.Amen.
“Chúc tụng Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người”
Ông Giacaria đã thay lời cho mọi người để chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa “đã viếng thăm và cứu chuộc dân riêng Người”.Thiên Chúa đã không bỏ rơi và vùi dập dân riêng Người trong lầm lạc và tội lỗi.Tình thương của Thiên Chúa đã không ngừng yêu thương, tha thứ và hằng luôn mời gọi con người tội lỗi trở về với Người. Chúa đã tạo cơ hội, đã cho con người thật nhiều cơ may để hoán cải, để quay trở lại với Ngài.
Tình yêu Ngài hằng mở ngỏ và luôn sẵn sàng chờ đón sự ăn năn trở lại của con cái Ngài. Nơi Chúa, không có sự thù hận, chấp nhất và xua đuổi. Khám phá ra tình thương của Ngài đối với từng người, chúng ta hãy mạnh dạn chạy đến với Ngài để lãnh nhận ơn tha thứ, sự nâng đỡ tinh thần và nhất là đón nhận ơn cứu chuộc và sự sống đời đời mà Ngài luôn sẵn sàng ban tặng cho những ai tin cậy và phó thác vào Ngài. Chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm nhập thể của Chúa, một cơ hội lớn để chúng ta khám phá lại tình thương của Ngài đối với chúng ta. Tất cả vì chúng ta và cho chúng ta. Đó chính là sứ điệp của mầu nhiệm Gíang Sinh: “Thiên Chúa đã yêu thương con người đến ban chính Con Một của Ngài”
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, qua mọi thời, Chúa vẫn yêu thương và cứu chuộc chúng con.Bàn tay Chúa vẫn hằng ngày giang rộng để đón mời chúng con đến với Chúa.Xin cho chúng con biết khám phá và cảm nhận được tình thương của Chúa, để chúng con luôn sống tâm tình tạ ơn và tin yêu Chúa.Amen.