Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2002:
Cơ hội cho người bạn trẻ kiểm lại hành trang vào đời
Đại Hội Giới trẻ Thế Giới 2002 mang một ý nghĩa rất đặc biệt, vì đó là Đại Hội Giới trẻ Thế Giới đầu tiên của Ngàn Năm Mới.
Thật vậy, vì việc bước vào Ngàn Năm Mới mang một tầm quan trọng đặc biệt, nên Giáo hội đã phải để ra 35 năm, nghĩa là từ năm 1965 (năm kết thúc Công đồng Vatican II) đến năm 1999, để chuẩn bị bước vào Ngàn Năm Mới, xuyên qua việc cử hành Đại Năm Thánh 2000. Trong việc chuẩn bị này, Giáo Hội, cách riêng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đã để tâm lưu ý đến việc chuẩn bị cho giới trẻ bước vào Ngàn Năm Mới này với tất cả những hành trang cần thiết, vì Ngài nói đi nói lại nhiều lần rằng, tuổi trẻ là tương lai của thế giới, tuổi trẻ là niềm hy vọng của Giáo Hội, Giáo Hội nhìn vào giới trẻ của mình với niềm tin tưởng rằng, tương lai của Ngàn Năm Mới này sẽ được trao cho giới trẻ, vận mệnh của thế giới trong Ngàn Năm thứ ba tuỳ thuộc vào phẩn chất của niềm tin yêu nơi tuổi trẻ.
Bạn thân mến,
Nay bước chân mỗi người bạn trẻ chúng ta đã thực sự lọt hẳn vào trong thế giới của Ngàn Năm Mới này rồi... Đại Hội Giới trẻ Thế Giới 2002 trở thành thời gian đặc biệt và đầy ý nghĩa để mỗi người trẻ chúng ta, dù đi đến Toronto hay không, kiểm lại xem mình cần phải mang theo vào đời trong Tân Thiên Niên Kỷ này những hành trang nào, và mình đã trang bị đầy đủ chưa.
Nhưng đâu là hành trang vào đời của bạn trong Kỷ Nguyên Mới? Chúng ta đi tìm những hành trang, tức là đi tìm những gì khả dĩ giúp chúng ta thực hiện được mộng ước, hoài bão, và lý tưởng của chúng ta. Vì thế, một câu hỏi tương tự cho vấn đề là: Bằng những phương tiện nào, bằng những phương cách nào, chúng ta có thể đạt tới được những định hướng của chúng ta trong tương lai?
Tôi xin được trình bày thiển nghĩ của mình: bạn, như một người đang bước đi vào đời với chiếc ba-lô hành trang trên vai. Bạn nghĩ, chiếc ba-lô hành trang của bạn có lẽ cần có nhiều thứ trong đó. Tôi xin được đề nghị với bạn bốn hành trang bạn không thể thiếu trong chiếc ba-lô này:
1. Cuốn Kinh Thánh
Đi vào đời là bước đi và tiếp tục bước đi trên hành trình đức tin, hành trình phục vụ, hành trình làm chứng nhân cho tình yêu của Đức Kitô, hành trình ban phát tình thương.
Để có thể biết đường biết lối và biết hướng đi trên hành trình này, bạn cần có ánh sáng. Lời Chúa chính là ánh sáng soi bước chân đi của bạn. Do đó, thiết nghĩ, Lời Chúa phải là hành trang thứ nhất cho bạn.
Vậy, trong ba-lô hành trang vào đời của bạn không thể thiếu cuốn Kinh Thánh, vì Kinh Thánh chính là bộ sách chứa đựng Lời Chúa. Thiếu cuốn Kinh Thánh bạn cũng đừng ngạc nhiên tại sao cuộc đời bạn có nhiều khi cứ lầm lũi bước đi trong bóng tối, hay bước đi trong vô định, vì thiếu ánh sáng. Lời Chúa càng trở nên ánh sáng cho bạn trong những chặng đường sương mù hay mây đen vây phủ. Chúng ta hãy xác tín rằng, ''Chúa là ánh sáng và là Đấng Cứu độ của con'' (Tv 26,1).
Mong thay cuốn Kinh Thánh sẽ là hành trang thứ nhất cho bạn trên hành trình vào đời trong Ngàn Năm Mới này! Mong thay cuốn Kinh Thánh sẽ là bức thư của Người Tình muôn thuở của bạn, để bạn đọc nó với tất cả tấm lòng yêu mến, thích thú và say mê! Mong thay cuốn Kinh Thánh sẽ là người bạn đường của bạn khi ánh bình minh rạng ngời lên niềm hy vọng cho một ngày sống mới! Mong thay cuốn Kinh Thánh sẽ là nguồn bổ dưỡng cho bạn khi chiều hoàng hôn buông xuống với những mệt mỏi sau một ngày sống, làm việc và phục vụ! Mong thay cuốn Kinh Thánh sẽ đem đến cho bạn những lời khích lệ ngọt ngào trong những ngày đầy nắng ấm tình yêu Đấng Tạo thành! Mong thay cuốn Kinh Thánh sẽ luôn luôn là ánh sáng soi đường cho bạn, nhất là trong những ngày đen tối, nếu có trong cuộc đời của bạn. Mong thay bạn tìm thấy nơi cuốn Kinh Thánh những chìa khóa giải đáp những khúc mắc trong cuộc đời!
2. Tấm bánh được bẻ ra
Hành trang vào đời thứ hai xin được đề nghị với bạn là ''tấm bánh được bẻ ra'', một hình ảnh của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Bước đi vào đời là đi vào một cuộc hành trình dài và phiêu lưu với Chúa Giêsu, Đấng được ví như ''Tấm Bánh được bẻ ra'' để xây dựng một thế giới mới.
Tôi xin đề nghị bạn vẽ trên miếng giấy hoặc miếng bìa cứng hình một tấm bánh được bẻ ra, bỏ hình ảnh đó vào chiếc ba-lô hành trang, coi đó như một dấu chỉ nhắc nhớ bạn luôn ý thức đồng hành với Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng bạn yêu mến, tôn thờ, và sống thân mật với Ngài trong suốt hành trình cuộc đời.
Bạn thừa hiểu rằng, Thánh Thể đó chính là Thân Thể thánh thiêng của Chúa Giêsu. Như vậy vấn đề đã rành rành rằng, không có Thánh Thể, bạn không có Chúa Giêsu: Để có thể vào đời được như Đức Giêsu đã vào đời, bạn phải sống với Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó đích thực là ý nghĩa của câu nói ''con cùng Chúa vào đời trong Ngàn Năm Mới''.
Có thể nói, việc cử hành Năm Thánh 2000 chỉ đạt được mục đích của nó khi chúng ta hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể, tức là hướng về Ngôi Lời Nhập Thể để học hỏi (tri thức), và để chiêm ngắm (tâm linh), rồi để từ đó, đón nhận Thánh Thể (sống), và cùng với Thánh Thể đi vào đời với ước mong xây dựng một thế giới mới nhân đạo hơn, đầy tình thương hơn.
3. Cây thập giá
Hành trang vào đời thứ ba xin được đề nghị với bạn là cây thập giá.
Xin đề nghị cụ thể với bạn: bạn có thể tìm hay làm một cây thánh giá nho nhỏ bỏ vào trong ba-lô hành trang của bạn như một nhắc nhớ cho bạn rằng, hành trình vào đời của bạn chính là cuộc hành trình tiếp nối cuộc hành trình thập giá của Đức Giêsu.
Bạn có thể nghĩ rằng hành trình vào đời mà mang theo cây thập giá thì vừa cổ xưa và vừa thấy không phấn khởi gì, vì nó gợi lên ý nghĩa tang thương, buồn thảm và chết chóc. Nhưng thưa bạn, nếu bạn muốn cho việc bước vào đời của bạn mang trọn ý nghĩa vào đời của Đức Giêsu, chiếc ba-lô hành trang của bạn không thể thiếu cây thập giá này, vì nếu không có cây thập giá này, Đức Giêsu đã không thực hiện được sứ mệnh Chúa Cha trao phó cho Ngài khi Ngài bước vào đời cách đây 2000 năm. Và cũng nhờ cây thập giá này, Đức Giêsu đã đem lại vinh quang bất diệt và sự chiến thắng khải hoàn cho Ngài và cho những ai được Ngài cứu độ. Người ta chỉ đạt tới vinh quang qua thập giá!
Vì vậy, chọn thập giá làm hành trang vào đời, không những là không cổ hũ chút nào, mà còn rất hiện đại. Bạn xem, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tổ chức những Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, ngài đã chọn ngày Chúa Nhật Lễ Lá, ngày đầu tiên trong tuần tưởng niệm mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm thương khó và khổ nạn của Đức Giêsu, để các bạn trẻ cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới mỗi năm. Ngài đã chọn ngày đó mà không chọn một ngày nào khác.
Như vậy, người bạn trẻ cần nhìn thấy trước hành trình bạn đang bước vào không phải chỉ là một con đường trải đầy thảm đẹp và hoa tươi, nhưng còn là một con đường gồ ghề đầy sỏi đá, nếu quả thực bạn muốn định hướng vào đời của bạn mang đầy đủ các chiều kích Kitô.
4. Tràng chuỗi Mân côi
Có lẽ ít có ai nói đến tràng chuỗi Mân côi khi bàn đến chuyện hành trang vào đời của người bạn trẻ. Nhưng theo thiển ý của tôi, tràng chuỗi Mân côi đóng một vai trò rất quan trọng cho hành trình vào đời của bạn, từ những bước chân đi chập chững, những khúc quanh khúc khuỷu, đến những đoạn cuối của cuộc hành trình.
Nhìn thấy trong ba-lô hành trang vào đời của bạn thấy có tràng chuỗi Mân côi, chắc có người sẽ phì cười, bảo rằng, ''anh chàng này quê mùa quá!''. Không cổ không quê mùa đâu bạn, ngược lại, rất tân thời!
Là một người Công giáo, chúng ta tin rằng, chúng ta có một người Mẹ thiêng liêng, Đức Maria. Chính người mẹ này đã đưa Đức Giêsu đi vào đời cách đây 2000 năm. Nếu bạn muốn vững bước đi vào đời trong Kỷ Nguyên Mới, bạn hãy nhờ Người Mẹ này, Mẹ của bạn đó! Người Mẹ này luôn coi bạn là đứa con bé bỏng và yêu quý của mình, và luôn âu yếm nhìn bạn như nhìn chính Chúa Giêsu Con Mẹ. Với tính mẫn cảm của một người phụ nữ và của một người mẹ, Đức Maria đã để ý đến nhất cử nhất động của người Con, theo dõi, để đưa người Con từng bước đi vào đời với sứ mệnh mở ra một Kỷ Nguyên Mới cho nhân loại, Kỷ Nguyên của ơn cứu độ cho toàn thế giới.
Có nhiều cách bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta đối với Mẹ Maria. Tuy nhiên, ở đây, khi nói đến hành trang vào đời, tôi xin lấy một hình ảnh tượng trưng: chiếc tràng hạt Mân côi, để gói ghém tất cả tâm tình yêu mến đó. Một việc làm nhỏ bé đơn sơ xin được đề nghị với bạn cho việc hành trình vào đời là: bạn nên để vào trong ba-lô hành trang vào đời của mình cỗ tràng hạt Mân côi.
Không cần nhắc lại nơi đây, ai trong chúng ta cũng biết được tính cách vạn năng của kinh Mân côi.
Chuỗi Mân côi, lòng yêu mến Mẹ chính là chìa khóa chung cho mọi cánh cửa bạn bước vào đời, từ cánh cửa dẫn đến những con lộ thẳng băng, những con đường nhỏ hẹp, mọi ngõ hẻm, đến mọi ngóc ngách của cuộc đời; từ cánh cửa tu viện đến cánh cửa của đời sống hôn nhân...
Thật vậy, trong tinh thần của một người sống liên kết với Mẹ và đồng hành với Mẹ, người bạn trẻ sẽ học hỏi nơi Mẹ cách thức chuẩn bị vào đời thế nào, cách thức đi vào đời thế nào, và cách thức đưa Chúa đi vào đời thế nào: Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo cho bạn!
Bạn thân mến,
Hy vọng cách trình bày giản dị và gợi hình như thế sẽ làm bạn dễ nhớ. Nhưng dựa trên bốn hành trang gợi hình đó, chúng ta muốn nói đến thực chất bên trong của những hành trang đó: Cuốn Kinh Thánh là bộ Sách Thánh chứa đựng Lời Chúa, tấm bánh được bẻ ra tượng trưng và nhắc nhớ bạn việc sống với Chúa Giêsu Thánh Thể, cây thánh giá tượng trưng cho sự hy sinh dấn thân và nhắc nhở bạn rằng nó luôn được đặt trên vai những người trẻ thực sự mang trong mình lý tuởng Kitô, và tràng chuỗi Mân côi tượng trưng và nhắc nhớ bạn về lòng yêu mến Mẹ Maria.
Chúng ta có thể nghĩ rằng, khi bước vào đời, người bạn trẻ còn phải mang nhiều thứ hành trang khác nữa, như: tình yêu chân thật, đôi tay phục vụ, con tim trong sạch, đôi chân miệt mài, ý thức tình hiệp thông trong Giáo Hội, ý thức tình liên đới trong cộng đồng nhân loại. Nếu bạn nói vậy, tôi rất đồng ý, nhưng nếu bạn có Lời Chúa, có Thánh Thể, có cây thập giá và có lòng yêu mến Mẹ Maria, bạn sẽ có tất cả những hành trang kia, ngay cả về khả năng phục vụ, vì khi bạn có một đời sống thánh thiện qua việc sống Lời Chúa, qua việc sống với Chúa Giêsu Thánh Thể, năng lực tinh thần trong bạn tự nhiên làm phát sinh những điều tốt đẹp.
Cơ hội cho người bạn trẻ kiểm lại hành trang vào đời
Đại Hội Giới trẻ Thế Giới 2002 mang một ý nghĩa rất đặc biệt, vì đó là Đại Hội Giới trẻ Thế Giới đầu tiên của Ngàn Năm Mới.
Thật vậy, vì việc bước vào Ngàn Năm Mới mang một tầm quan trọng đặc biệt, nên Giáo hội đã phải để ra 35 năm, nghĩa là từ năm 1965 (năm kết thúc Công đồng Vatican II) đến năm 1999, để chuẩn bị bước vào Ngàn Năm Mới, xuyên qua việc cử hành Đại Năm Thánh 2000. Trong việc chuẩn bị này, Giáo Hội, cách riêng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đã để tâm lưu ý đến việc chuẩn bị cho giới trẻ bước vào Ngàn Năm Mới này với tất cả những hành trang cần thiết, vì Ngài nói đi nói lại nhiều lần rằng, tuổi trẻ là tương lai của thế giới, tuổi trẻ là niềm hy vọng của Giáo Hội, Giáo Hội nhìn vào giới trẻ của mình với niềm tin tưởng rằng, tương lai của Ngàn Năm Mới này sẽ được trao cho giới trẻ, vận mệnh của thế giới trong Ngàn Năm thứ ba tuỳ thuộc vào phẩn chất của niềm tin yêu nơi tuổi trẻ.
Bạn thân mến,
Nay bước chân mỗi người bạn trẻ chúng ta đã thực sự lọt hẳn vào trong thế giới của Ngàn Năm Mới này rồi... Đại Hội Giới trẻ Thế Giới 2002 trở thành thời gian đặc biệt và đầy ý nghĩa để mỗi người trẻ chúng ta, dù đi đến Toronto hay không, kiểm lại xem mình cần phải mang theo vào đời trong Tân Thiên Niên Kỷ này những hành trang nào, và mình đã trang bị đầy đủ chưa.
Nhưng đâu là hành trang vào đời của bạn trong Kỷ Nguyên Mới? Chúng ta đi tìm những hành trang, tức là đi tìm những gì khả dĩ giúp chúng ta thực hiện được mộng ước, hoài bão, và lý tưởng của chúng ta. Vì thế, một câu hỏi tương tự cho vấn đề là: Bằng những phương tiện nào, bằng những phương cách nào, chúng ta có thể đạt tới được những định hướng của chúng ta trong tương lai?
Tôi xin được trình bày thiển nghĩ của mình: bạn, như một người đang bước đi vào đời với chiếc ba-lô hành trang trên vai. Bạn nghĩ, chiếc ba-lô hành trang của bạn có lẽ cần có nhiều thứ trong đó. Tôi xin được đề nghị với bạn bốn hành trang bạn không thể thiếu trong chiếc ba-lô này:
1. Cuốn Kinh Thánh
Đi vào đời là bước đi và tiếp tục bước đi trên hành trình đức tin, hành trình phục vụ, hành trình làm chứng nhân cho tình yêu của Đức Kitô, hành trình ban phát tình thương.
Để có thể biết đường biết lối và biết hướng đi trên hành trình này, bạn cần có ánh sáng. Lời Chúa chính là ánh sáng soi bước chân đi của bạn. Do đó, thiết nghĩ, Lời Chúa phải là hành trang thứ nhất cho bạn.
Vậy, trong ba-lô hành trang vào đời của bạn không thể thiếu cuốn Kinh Thánh, vì Kinh Thánh chính là bộ sách chứa đựng Lời Chúa. Thiếu cuốn Kinh Thánh bạn cũng đừng ngạc nhiên tại sao cuộc đời bạn có nhiều khi cứ lầm lũi bước đi trong bóng tối, hay bước đi trong vô định, vì thiếu ánh sáng. Lời Chúa càng trở nên ánh sáng cho bạn trong những chặng đường sương mù hay mây đen vây phủ. Chúng ta hãy xác tín rằng, ''Chúa là ánh sáng và là Đấng Cứu độ của con'' (Tv 26,1).
Mong thay cuốn Kinh Thánh sẽ là hành trang thứ nhất cho bạn trên hành trình vào đời trong Ngàn Năm Mới này! Mong thay cuốn Kinh Thánh sẽ là bức thư của Người Tình muôn thuở của bạn, để bạn đọc nó với tất cả tấm lòng yêu mến, thích thú và say mê! Mong thay cuốn Kinh Thánh sẽ là người bạn đường của bạn khi ánh bình minh rạng ngời lên niềm hy vọng cho một ngày sống mới! Mong thay cuốn Kinh Thánh sẽ là nguồn bổ dưỡng cho bạn khi chiều hoàng hôn buông xuống với những mệt mỏi sau một ngày sống, làm việc và phục vụ! Mong thay cuốn Kinh Thánh sẽ đem đến cho bạn những lời khích lệ ngọt ngào trong những ngày đầy nắng ấm tình yêu Đấng Tạo thành! Mong thay cuốn Kinh Thánh sẽ luôn luôn là ánh sáng soi đường cho bạn, nhất là trong những ngày đen tối, nếu có trong cuộc đời của bạn. Mong thay bạn tìm thấy nơi cuốn Kinh Thánh những chìa khóa giải đáp những khúc mắc trong cuộc đời!
2. Tấm bánh được bẻ ra
Hành trang vào đời thứ hai xin được đề nghị với bạn là ''tấm bánh được bẻ ra'', một hình ảnh của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Bước đi vào đời là đi vào một cuộc hành trình dài và phiêu lưu với Chúa Giêsu, Đấng được ví như ''Tấm Bánh được bẻ ra'' để xây dựng một thế giới mới.
Tôi xin đề nghị bạn vẽ trên miếng giấy hoặc miếng bìa cứng hình một tấm bánh được bẻ ra, bỏ hình ảnh đó vào chiếc ba-lô hành trang, coi đó như một dấu chỉ nhắc nhớ bạn luôn ý thức đồng hành với Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng bạn yêu mến, tôn thờ, và sống thân mật với Ngài trong suốt hành trình cuộc đời.
Bạn thừa hiểu rằng, Thánh Thể đó chính là Thân Thể thánh thiêng của Chúa Giêsu. Như vậy vấn đề đã rành rành rằng, không có Thánh Thể, bạn không có Chúa Giêsu: Để có thể vào đời được như Đức Giêsu đã vào đời, bạn phải sống với Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó đích thực là ý nghĩa của câu nói ''con cùng Chúa vào đời trong Ngàn Năm Mới''.
Có thể nói, việc cử hành Năm Thánh 2000 chỉ đạt được mục đích của nó khi chúng ta hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể, tức là hướng về Ngôi Lời Nhập Thể để học hỏi (tri thức), và để chiêm ngắm (tâm linh), rồi để từ đó, đón nhận Thánh Thể (sống), và cùng với Thánh Thể đi vào đời với ước mong xây dựng một thế giới mới nhân đạo hơn, đầy tình thương hơn.
3. Cây thập giá
Hành trang vào đời thứ ba xin được đề nghị với bạn là cây thập giá.
Xin đề nghị cụ thể với bạn: bạn có thể tìm hay làm một cây thánh giá nho nhỏ bỏ vào trong ba-lô hành trang của bạn như một nhắc nhớ cho bạn rằng, hành trình vào đời của bạn chính là cuộc hành trình tiếp nối cuộc hành trình thập giá của Đức Giêsu.
Bạn có thể nghĩ rằng hành trình vào đời mà mang theo cây thập giá thì vừa cổ xưa và vừa thấy không phấn khởi gì, vì nó gợi lên ý nghĩa tang thương, buồn thảm và chết chóc. Nhưng thưa bạn, nếu bạn muốn cho việc bước vào đời của bạn mang trọn ý nghĩa vào đời của Đức Giêsu, chiếc ba-lô hành trang của bạn không thể thiếu cây thập giá này, vì nếu không có cây thập giá này, Đức Giêsu đã không thực hiện được sứ mệnh Chúa Cha trao phó cho Ngài khi Ngài bước vào đời cách đây 2000 năm. Và cũng nhờ cây thập giá này, Đức Giêsu đã đem lại vinh quang bất diệt và sự chiến thắng khải hoàn cho Ngài và cho những ai được Ngài cứu độ. Người ta chỉ đạt tới vinh quang qua thập giá!
Vì vậy, chọn thập giá làm hành trang vào đời, không những là không cổ hũ chút nào, mà còn rất hiện đại. Bạn xem, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tổ chức những Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, ngài đã chọn ngày Chúa Nhật Lễ Lá, ngày đầu tiên trong tuần tưởng niệm mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm thương khó và khổ nạn của Đức Giêsu, để các bạn trẻ cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới mỗi năm. Ngài đã chọn ngày đó mà không chọn một ngày nào khác.
Như vậy, người bạn trẻ cần nhìn thấy trước hành trình bạn đang bước vào không phải chỉ là một con đường trải đầy thảm đẹp và hoa tươi, nhưng còn là một con đường gồ ghề đầy sỏi đá, nếu quả thực bạn muốn định hướng vào đời của bạn mang đầy đủ các chiều kích Kitô.
4. Tràng chuỗi Mân côi
Có lẽ ít có ai nói đến tràng chuỗi Mân côi khi bàn đến chuyện hành trang vào đời của người bạn trẻ. Nhưng theo thiển ý của tôi, tràng chuỗi Mân côi đóng một vai trò rất quan trọng cho hành trình vào đời của bạn, từ những bước chân đi chập chững, những khúc quanh khúc khuỷu, đến những đoạn cuối của cuộc hành trình.
Nhìn thấy trong ba-lô hành trang vào đời của bạn thấy có tràng chuỗi Mân côi, chắc có người sẽ phì cười, bảo rằng, ''anh chàng này quê mùa quá!''. Không cổ không quê mùa đâu bạn, ngược lại, rất tân thời!
Là một người Công giáo, chúng ta tin rằng, chúng ta có một người Mẹ thiêng liêng, Đức Maria. Chính người mẹ này đã đưa Đức Giêsu đi vào đời cách đây 2000 năm. Nếu bạn muốn vững bước đi vào đời trong Kỷ Nguyên Mới, bạn hãy nhờ Người Mẹ này, Mẹ của bạn đó! Người Mẹ này luôn coi bạn là đứa con bé bỏng và yêu quý của mình, và luôn âu yếm nhìn bạn như nhìn chính Chúa Giêsu Con Mẹ. Với tính mẫn cảm của một người phụ nữ và của một người mẹ, Đức Maria đã để ý đến nhất cử nhất động của người Con, theo dõi, để đưa người Con từng bước đi vào đời với sứ mệnh mở ra một Kỷ Nguyên Mới cho nhân loại, Kỷ Nguyên của ơn cứu độ cho toàn thế giới.
Có nhiều cách bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta đối với Mẹ Maria. Tuy nhiên, ở đây, khi nói đến hành trang vào đời, tôi xin lấy một hình ảnh tượng trưng: chiếc tràng hạt Mân côi, để gói ghém tất cả tâm tình yêu mến đó. Một việc làm nhỏ bé đơn sơ xin được đề nghị với bạn cho việc hành trình vào đời là: bạn nên để vào trong ba-lô hành trang vào đời của mình cỗ tràng hạt Mân côi.
Không cần nhắc lại nơi đây, ai trong chúng ta cũng biết được tính cách vạn năng của kinh Mân côi.
Chuỗi Mân côi, lòng yêu mến Mẹ chính là chìa khóa chung cho mọi cánh cửa bạn bước vào đời, từ cánh cửa dẫn đến những con lộ thẳng băng, những con đường nhỏ hẹp, mọi ngõ hẻm, đến mọi ngóc ngách của cuộc đời; từ cánh cửa tu viện đến cánh cửa của đời sống hôn nhân...
Thật vậy, trong tinh thần của một người sống liên kết với Mẹ và đồng hành với Mẹ, người bạn trẻ sẽ học hỏi nơi Mẹ cách thức chuẩn bị vào đời thế nào, cách thức đi vào đời thế nào, và cách thức đưa Chúa đi vào đời thế nào: Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo cho bạn!
Bạn thân mến,
Hy vọng cách trình bày giản dị và gợi hình như thế sẽ làm bạn dễ nhớ. Nhưng dựa trên bốn hành trang gợi hình đó, chúng ta muốn nói đến thực chất bên trong của những hành trang đó: Cuốn Kinh Thánh là bộ Sách Thánh chứa đựng Lời Chúa, tấm bánh được bẻ ra tượng trưng và nhắc nhớ bạn việc sống với Chúa Giêsu Thánh Thể, cây thánh giá tượng trưng cho sự hy sinh dấn thân và nhắc nhở bạn rằng nó luôn được đặt trên vai những người trẻ thực sự mang trong mình lý tuởng Kitô, và tràng chuỗi Mân côi tượng trưng và nhắc nhớ bạn về lòng yêu mến Mẹ Maria.
Chúng ta có thể nghĩ rằng, khi bước vào đời, người bạn trẻ còn phải mang nhiều thứ hành trang khác nữa, như: tình yêu chân thật, đôi tay phục vụ, con tim trong sạch, đôi chân miệt mài, ý thức tình hiệp thông trong Giáo Hội, ý thức tình liên đới trong cộng đồng nhân loại. Nếu bạn nói vậy, tôi rất đồng ý, nhưng nếu bạn có Lời Chúa, có Thánh Thể, có cây thập giá và có lòng yêu mến Mẹ Maria, bạn sẽ có tất cả những hành trang kia, ngay cả về khả năng phục vụ, vì khi bạn có một đời sống thánh thiện qua việc sống Lời Chúa, qua việc sống với Chúa Giêsu Thánh Thể, năng lực tinh thần trong bạn tự nhiên làm phát sinh những điều tốt đẹp.