CÁI CHÊM GỖ CHẬN ĐÓI

Một ông chủ nọ rất bủn xỉn, luôn để cho đầy tớ ăn không no.
Một ngày nó có việc cần phải đi xa, đầy tớ hỏi : “Nếu nửa đường mà đói thì làm sao ?”
Ông chủ đi kiếm đoạn dây thừng và miếng gỗ chêm, nói : “Trên đường đi không được nói đến đói kẻo bị người ta cười cho, mày đói, tao đã có cách, mày chỉ nói : “bụng có chút đói”, thì tao liền có cách làm cho bụng mày khỏi đói.”
Ra khỏi nhà đi rất lâu, đầy tớ đói quá đi không nổi, vội vàng làm theo lời chủ dặn dò, ông chủ vội vàng lấy dây thừng ra cột chặt bụng của đầy tớ.
Đi không được bao xa, đầy tớ lại kêu đói, ông chủ liền lấy miếng gỗ chêm vào trong dây thừng, kiếm hòn đá gõ mạnh nói : “Chặt như thế này thì nhất định là không đói nữa !”
Lại đi được thêm mấy bước nữa, đầy tớ càng rên đói bạo hơn, ông chủ bừng bừng giận dữ, nới dây thừng ra chút xíu, miếng gỗ chêm rơi xuống đất : “Mày là thằng quỷ đói ở đợ, mau đi tìm người khác, tao có người giúp cừ như vậy, không lo không có người dùng.”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư :
Những ông chủ giàu có keo kiết thời xưa (và thời nay) đều giống nhau một điểm, đó là bốc lột tận xương tủy của người lao động, người giúp việc cho mình, không những thế, những ông chủ này còn sa thải họ khi trong bụng đói meo mà vẫn cứ lấy làm hãnh diện là mình cho ăn đầy đủ…
Chúa Giêsu xuống thế sinh trong hang lừa nghèo nàn hơn cả người nghèo, là để gởi cho các ông chủ và những người giàu có ở trần gian một thông điệp : chia sẻ với người bất hạnh và nghèo khó, như Ngài đã từ Đấng là vua vũ trụ đã trở nên người thấp hèn…
Những người Kitô hữu được làm ông chủ giàu có đều hiểu rõ thông điệp này hơn ai cả, hãy trở nên giống Chúa Giêsu : chia sẻ thân phận làm người như chúng ta.
Đó là món quà đẹp nhất và ý nghĩa nhất mà những ông chủ giàu có dâng cho Chúa Giêsu Hài Nhi trong ngày sinh nhật của Ngài vậy…

Một ông chủ nọ rất bủn xỉn, luôn để cho đầy tớ ăn không no.
Một ngày nó có việc cần phải đi xa, đầy tớ hỏi : “Nếu nửa đường mà đói thì làm sao ?”
Ông chủ đi kiếm đoạn dây thừng và miếng gỗ chêm, nói : “Trên đường đi không được nói đến đói kẻo bị người ta cười cho, mày đói, tao đã có cách, mày chỉ nói : “bụng có chút đói”, thì tao liền có cách làm cho bụng mày khỏi đói.”
Ra khỏi nhà đi rất lâu, đầy tớ đói quá đi không nổi, vội vàng làm theo lời chủ dặn dò, ông chủ vội vàng lấy dây thừng ra cột chặt bụng của đầy tớ.
Đi không được bao xa, đầy tớ lại kêu đói, ông chủ liền lấy miếng gỗ chêm vào trong dây thừng, kiếm hòn đá gõ mạnh nói : “Chặt như thế này thì nhất định là không đói nữa !”
Lại đi được thêm mấy bước nữa, đầy tớ càng rên đói bạo hơn, ông chủ bừng bừng giận dữ, nới dây thừng ra chút xíu, miếng gỗ chêm rơi xuống đất : “Mày là thằng quỷ đói ở đợ, mau đi tìm người khác, tao có người giúp cừ như vậy, không lo không có người dùng.”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư :
Những ông chủ giàu có keo kiết thời xưa (và thời nay) đều giống nhau một điểm, đó là bốc lột tận xương tủy của người lao động, người giúp việc cho mình, không những thế, những ông chủ này còn sa thải họ khi trong bụng đói meo mà vẫn cứ lấy làm hãnh diện là mình cho ăn đầy đủ…
Chúa Giêsu xuống thế sinh trong hang lừa nghèo nàn hơn cả người nghèo, là để gởi cho các ông chủ và những người giàu có ở trần gian một thông điệp : chia sẻ với người bất hạnh và nghèo khó, như Ngài đã từ Đấng là vua vũ trụ đã trở nên người thấp hèn…
Những người Kitô hữu được làm ông chủ giàu có đều hiểu rõ thông điệp này hơn ai cả, hãy trở nên giống Chúa Giêsu : chia sẻ thân phận làm người như chúng ta.
Đó là món quà đẹp nhất và ý nghĩa nhất mà những ông chủ giàu có dâng cho Chúa Giêsu Hài Nhi trong ngày sinh nhật của Ngài vậy…