Lc.1,57-66
“Bàn tay Chúa đã ở với nó”
Câu chuyện bà Elisabeth sinh hạ một con trai “trong lúc tuổi gìa” làm mọi người xôn xao: “chuyện động trời”; nhưng là cơ hội “mở lòng” mọi người thay cho lời chê cười hay là những “lời nguyền cay độc” oan uổng luôn dành cho những người son sẻ. Mọi người đến chúc mừng hai ông bà và nhận ra “Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với hai ông bà.
Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ nầy rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Bàn tay của Thiên Chúa ở cùng…đã thực sự đổi mới và làm nên nhiều chuyện lạ không chỉ trong lịch sử Cựu Ước mà trong cả lịc sử từng cá nhân mỗi người, khi chúng ta biết đón nhận với tất cả lòng chân thành và tin tưởng phó thác.
Lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa,xin hãy ở lại với chúng con vì trời đã về chiều” Chúng con muốn mượn lời của hai môn đệ trên đường về Emmaus để thân thưa với Chúa. Xin Chúa hãy ở mãi với chúng con, để đổi mới, để hoán cải lòng chúng con hướng về Chúa.Vì có Chúa, chúng con sẽ có tất cả.Amen.
“Bàn tay Chúa đã ở với nó”
Câu chuyện bà Elisabeth sinh hạ một con trai “trong lúc tuổi gìa” làm mọi người xôn xao: “chuyện động trời”; nhưng là cơ hội “mở lòng” mọi người thay cho lời chê cười hay là những “lời nguyền cay độc” oan uổng luôn dành cho những người son sẻ. Mọi người đến chúc mừng hai ông bà và nhận ra “Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với hai ông bà.
Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ nầy rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Bàn tay của Thiên Chúa ở cùng…đã thực sự đổi mới và làm nên nhiều chuyện lạ không chỉ trong lịch sử Cựu Ước mà trong cả lịc sử từng cá nhân mỗi người, khi chúng ta biết đón nhận với tất cả lòng chân thành và tin tưởng phó thác.
Lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa,xin hãy ở lại với chúng con vì trời đã về chiều” Chúng con muốn mượn lời của hai môn đệ trên đường về Emmaus để thân thưa với Chúa. Xin Chúa hãy ở mãi với chúng con, để đổi mới, để hoán cải lòng chúng con hướng về Chúa.Vì có Chúa, chúng con sẽ có tất cả.Amen.