Lc.1,46-56 “
Lòng thương xót Chúa dành cho những ai kính sợ Chúa”
Thiên Chúa luôn luôn đứng về phía những ai kính sợ và trông cậy Ngài, bởi Ngài luôn yêu thương những người thuộc về Ngài. Ngài chính là Thiên Chúa của sức mạnh và cũng là Đấng hằng trung tín. Vì thế,được làm con cái của Thiên Chúa, đó là niềm vinh dự và là hạnh phúc của mỗi người chúng ta.
Được gọi Ngài là Cha, chúng ta sẽ được Ngài che chở, bảo bọc và yêu thương “như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh”. Đức Maria đã cùng với người chị họ mình là bà Elisabeth đã hợp lời ca tụng và tuyên xưng niềm xác tín của mình vào “lòng thương xót Chúa đã dành riêng cho những ai kính sợ Ngài. Lòng thương xót Chúa chính là chỗ dựa an toàn cho cuộc đời chúng ta bây giờ và mãi mãi.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con tìm đến nương ẩn Chúa vì nơi Chúa có Lời ban sự sống. Xin giúp chúng con ngày càng xác tín hơn vào lòng thương xót Chúa, bởi từ đời nọ qua đời kia, tình thương Chúa vẫn luôn giang rộng cánh tay để đón nhận chúng con. Amen.
Lòng thương xót Chúa dành cho những ai kính sợ Chúa”
Thiên Chúa luôn luôn đứng về phía những ai kính sợ và trông cậy Ngài, bởi Ngài luôn yêu thương những người thuộc về Ngài. Ngài chính là Thiên Chúa của sức mạnh và cũng là Đấng hằng trung tín. Vì thế,được làm con cái của Thiên Chúa, đó là niềm vinh dự và là hạnh phúc của mỗi người chúng ta.
Được gọi Ngài là Cha, chúng ta sẽ được Ngài che chở, bảo bọc và yêu thương “như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh”. Đức Maria đã cùng với người chị họ mình là bà Elisabeth đã hợp lời ca tụng và tuyên xưng niềm xác tín của mình vào “lòng thương xót Chúa đã dành riêng cho những ai kính sợ Ngài. Lòng thương xót Chúa chính là chỗ dựa an toàn cho cuộc đời chúng ta bây giờ và mãi mãi.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con tìm đến nương ẩn Chúa vì nơi Chúa có Lời ban sự sống. Xin giúp chúng con ngày càng xác tín hơn vào lòng thương xót Chúa, bởi từ đời nọ qua đời kia, tình thương Chúa vẫn luôn giang rộng cánh tay để đón nhận chúng con. Amen.