258. ĐẠO GỐC, ĐẠO DÒNG

Một số trong chúng ta sung sướng, biết ơn và đôi khi cũng hãnh diện vì mình là dân đạo gốc, người đạo dòng, sinh ra đã rửa tội, vì không những cha mẹ mình là người công giáo, mà ông bà, ông cố, ông sơ cũng đã giữ đạo, đi xem lễ rồi.

Hầu hết, chúng ta đều vào trong nhà thờ mỗi khi đi lễ, nhưng cũng có ít người trong chúng ta đi lễ theo kiểu đạo gốc, chỉ dứng ngoài, dựa gốc cây nhìn vào, xem lễ từ ngoài.

Vì là người đạo dòng, một vài anh chị em chúng ta đã quá quen thuộc với kinh Lạy Cha, đến dộ đọc kinh này làu làu, mà không chút cảm nghiệm về Chúa Cha. Hay chúng ta sung sướng sống đạo kiểu vòng vòng (nói theo giọng Nam Kỳ là sống đạo kiểu dòng dòng). Chúng ta đi dòng dòng bên ngoài chứ không chịu dào trong. Chúng ta tôn kính ông thánh Mác-ti-nô, bà thánh Tê-rê-xa, ông thánh này bà thánh nọ. Tốt, tốt thật, nhưng tất cả các vị ấy chỉ là dòng ngoài. Chúng ta thích khấn với vị thánh này, thánh kia - các đấng ở dòng ngoài - chứ chúng ta không chịu dào trung tâm, cầu nguyện với Chúa Cha, tâm sự, thủ thỉ với Cha mình.

Lời van xin Xin Thầy tỏ cho chúng con biết Chúa Cha, điều ấy làm con mãn nguyện rồi (Gio-an 14: 8) có thật là nỗi niềm khao khát của con tim chúng ta chưa? Hay là chúng ta còn ao ước xin cho được những ơn ích ở dòng ngoài.

ĐTC Gioan Phao-lô II mời gọi chúng ta dành năm 1999 để quay trở về với Chúa Cha, vì đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành vạn vật và là cùng đích của chúng ta (1Cô-rin-tô 8: 6).

Và Chúa Giê-su cũng chỉ dạy cho chúng ta một kinh mà thôi: Cha ơi, Cha ở trên trời,...

*****

Cùng với Chúa Giê-su, nhờ Thần Khí con chỉ biết kêu lên: Abba, ba ơi! (Ga-lát 4: 6)

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân