Lc.1,39-45
“Phúc cho Bà là kẻ tin vào lời Chúa phán”
Niềm tin là chính là ơn giải thoát.Tin vào Chúa với tất cả tấm lòng phó thác, sự tin tưởng là chính “sự chúc phúc”. Mẹ đã không giữ riêng cho mình ân huệ của Thiên Chúa, nhưng Mẹ đã biết chia sẻ cho tha nhân, làm cho “hài nhi nhảy mừng trong lòng” người chị họ của Mẹ. Tin và yêu là hai khuôn mặt của một đức tin sống động. Chính niềm tin đã làm cho Mẹ biết mở lòng để chia sẻ với mọi người.Và chính tình yêu tha nhân đã củng cố niềm tin của Mẹ.
Mẹ đã tin và suốt cuộc đời Mẹ vẫn hằng tin tưởng vì Thiên Chúa luôn là Đấng giầu lòng thương xót sẽ đoái thương và cứu chuộc dân riêng của Ngài.
Lời cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã được Thiên Chúa chúc phúc và đổ tràn đầy ân huệ của Ngài.Mẹ đã đón nhận với tất cả lòng tin tưởng, phó thác và khiêm nhường thẳm sâu.Xin giúp chúng con học được bài học vâng phục thánh ý Chúa và biết mở lòng để chia sẻ với mọi người như Mẹ.Amen.
“Phúc cho Bà là kẻ tin vào lời Chúa phán”
Niềm tin là chính là ơn giải thoát.Tin vào Chúa với tất cả tấm lòng phó thác, sự tin tưởng là chính “sự chúc phúc”. Mẹ đã không giữ riêng cho mình ân huệ của Thiên Chúa, nhưng Mẹ đã biết chia sẻ cho tha nhân, làm cho “hài nhi nhảy mừng trong lòng” người chị họ của Mẹ. Tin và yêu là hai khuôn mặt của một đức tin sống động. Chính niềm tin đã làm cho Mẹ biết mở lòng để chia sẻ với mọi người.Và chính tình yêu tha nhân đã củng cố niềm tin của Mẹ.
Mẹ đã tin và suốt cuộc đời Mẹ vẫn hằng tin tưởng vì Thiên Chúa luôn là Đấng giầu lòng thương xót sẽ đoái thương và cứu chuộc dân riêng của Ngài.
Lời cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã được Thiên Chúa chúc phúc và đổ tràn đầy ân huệ của Ngài.Mẹ đã đón nhận với tất cả lòng tin tưởng, phó thác và khiêm nhường thẳm sâu.Xin giúp chúng con học được bài học vâng phục thánh ý Chúa và biết mở lòng để chia sẻ với mọi người như Mẹ.Amen.