Lc.1,26-38

“Không có việc gì mà Chúa không làm được”

“Thiên Chúa ở cùng Bà”. Có Thiên Chúa, có tất cả; và đó chính là sự xác tín, tin yêu của Mẹ Maria khi Mẹ can đảm thưa với Thiên Sứ “Nầy tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Sứ truyền”. Có Thiên Chúa đồng hành, Mẹ chấp nhận và đã vượt qua tất cả, vì quyền năng của Ngài là chỗ dựa an toàn nhất trong cuộc đời của Mẹ.

Quyền năng của Thiên Chúa làm được tất cả, hơn cả những điều chúng ta ước mong hay tưởng tượng. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người”. Điều còn lại và quan trọng là chúng ta có sẵn sàng cộng tác một cách tích cực, thuận ý như Mẹ Maria đã từng thưa xin vâng.

Lời cầu nguyện:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã thưa lên hai tiếng “xin vâng” và Mẹ đã tin tưởng phó thác một cách tuyệt đối vào tình thương của Chúa. Quyền năng của Chúa đã thực hiện qua cuộc đời của Mẹ: những việc hết sức lạ lùng là đem ơn cứu rỗi đến cho con người chúng con.Xin Mẹ giúp chúng con cũng luôn sống trong sự tin tưởng và xác tín vào tình thương của Chúa trong suốt cuộc đời của mình.Amen.