Sống mùa Vọng với Đức Thánh Cha Benedicto XVI

Ngày 19.12

Yêu thương và thành tín

„Tất cả đường lối CHÚA đều là yêu thương và thành tín“ (Tv 25, 10)

Bạn thân mến,

Hôm qua có thể Bạn đã trang trí cây Giáng Sinh, Bạn đã làm một hang đá cho Chúa Hài Đồng. Hai hình ảnh đó như muốn đưa chúng ta đi tìm lại nguồn gốc của Bé Nhỏ Hài Nhi kia, khám phá lại cây gia phả của Giêsu Hài Đồng. Giờ đây chúng ta hãy để Đức Thánh Cha giải thích cho chúng ta về gia phả của Chúa Giêsu trong phúc âm thánh Mát-thêu:

„Gia phả mà thánh Mát-thêu đã nêu lên trong phần mở đầu của cuốn phúc âm (1, 1-17), đã chỉ ra một điều: Chúa Giêsu là con người, Ngài đã được ghi tên vào trong cuốn sách lịch sử của nhân loại, với những lúc thăng trầm. Ngài như là hoa quả của một con đường dài, mà đích đến của con đường đó là sự xuất hiện của chính Ngài.

Cây gia phả của Áp-ra-ham như là một chứng minh về sự trung thành của Thiên Chúa: Lời hứa được thực hiện dù qua rất nhiều nẻo đường vòng vo. Thiên Chúa không quên lời hứa của mình. Thiên Chúa không im lặng. Ngài luôn trung thành, và sự trung thành của Ngài đã bền vững qua tất cả những đoạn đường khúc khuỷu của con người.

Tiếp đến là gia phả của Đa-vít: Mẫu tự mà người ta dùng để viết cho số 14 trong tiếng Híp-ri, cũng chính là mẫu tự của chữ Đavít. Như vậy gia phả này là một tin mừng về Đức Kitô làm vua, một điệu nhạc giành cho vị Vua - Đấng ẩn mình, người bị đóng đinh. Ngài là vị vua đích thực. Cả cơ cấu lịch sử đều hướng về Ngài.“ (Benedikt XVI. Joseph Ratzinger, Der Segen der Weihnacht, Meditationen, Herder Verlag, Freiburg 2005, S. 33)

Thiên Chúa không im lặng mãi đâu. Đã một lần hứa với nhân loại, thì Ngài luông trung thành mãi mãi. Ngay từ thuở đời đời Ngài đã nói lời xin vâng với con người, thì lời xin vâng đó không bao giờ thay đổi. Một cách nào đó chúng ta có thể nói rằng, dù núi đồi có chuyển dời, thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn không lay chuyển. Vâng, Ngài trung thành với con người, những người Ngài yêu như vậy đó. Biến cố Thiên Chúa đi vào cuộc đời, giáng lâm xuống làm người, và chính Ngài cũng ghi tên mình vào cuốn sách lịch sử nhân trần, đã chứng minh về sự trung thành của Ngài.

Tên của Ngài đã được gắn vào trong một cây gia phả của một dòng dõi đàng hoàng. Dòng dõi của Áp-ra-ham và của Vua Đa-vít. Thực vậy, Thiên Chúa giờ đây là người thực sự. Giờ đây Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình yêu như từ thuở ban đầu. Nhưng cái khác là giờ đây Thiên Chúa không chỉ là Thiên Chúa mà còn là Người nữa. Con Người đó nhỏ bé như mọi em bé khác, Con Người cũng biết đau như biết bao con người khác. Và còn hơn mọi con người, Con Người đó đã sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình cho chính người mình yêu.

Trước Thiên Chúa và Con Người tuyệt vời này, hôm nay chúng ta xin mượn lời của Thánh Vịnh gia cất lời ca ngợi

„Lạy Chúa,

Tất cả đường lối CHÚA đều là yêu thương và thành tín“