MỪNG VUI LÊN, HỠI ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG

LTS: Linh mục Anphongso Trần Khánh Thành sinh năm 1949. Ngài được thụ phong linh mục ngày 25/01/1977. Hiện Ngài là cha Giáo sư giảng dạy Kinh Thánh tại Đại Chủng viện Xuân Bích Huế, Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và Đại Chủng viện Vinh Thanh. Cha đã giảng thuyết trong ngày đầu tiên của Tuần Bát Nhật mừng Chúa Giáng Sinh tại Đại Chủng viện Hà Nội. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nội dung bài giảng của ngài.

Các anh em chủng sinh rất thân mến,

Chúng ta bắt đầu bước vào một tuần đặc biệt: tuần chuẩn bị mừng Chúa giáng sinh. Vì thế, tôi nghĩ rất thích hợp để chia sẻ với anh em câu Kinh Thánh: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà" (Lc 1,28).

Mùa Vọng nói lên niềm vui. Và người ta cần lời chào 'Mừng vui lên' khi nào? Khi người ta buồn rầu, chán ngán; khi người ta không hài lòng với cuộc sống. Trước sự dữ, con người Thánh Kinh luôn cảm thấy đau khổ và mong chờ Thiên Chúa can thiệp. Và ở đây, thiên sứ kêu mời Mẹ Maria hãy vui lên vì Thiên Chúa đang đến để giải thoát dân Ngài. Mẹ Maria đã được thiên sứ gọi bằng một tên mới: 'Đấng đầy ân sủng'. Trong khi Ít-ra-en đang buồn khổ vì mất ơn nghĩa với Chúa, thì ngược lại, Mẹ Maria chan chứa niềm vui vì Mẹ luôn thực thi ý Chúa, Chúa yêu thương Mẹ, hướng về Mẹ, bảo vệ Mẹ. Mẹ được đầy ân sủng vì Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Lời chào của thiên sứ cũng là lời loan báo thời cứu độ; lời khẳng định Đấng Thiên sai tới.

Vâng, Đấng Thiên sai đã tới cách đây hơn 2000 năm. Vậy phải chăng mừng Chúa giáng sinh chỉ là một lễ kỉ niệm sự kiện Chúa sinh ra làm người? Hoàn toàn không phải vậy. Đón mừng Chúa giáng sinh phải là đón mừng Chúa vào trong lòng mỗi người chúng ta, ngay trong giây phút hiện tại này. Để rồi, ngay trong những gian nan, những đau khổ của cuộc sống, ta vẫn cảm nghiệm một niềm vui sâu lắng, một niềm vui vĩ đại vì có Chúa đang ở cùng chúng ta.

Muốn có niềm vui, chúng ta phải cảm nghiệm Chúa đang hoạt động trong ta thật sống động. Chúng ta không thể rước Chúa vào lòng, rồi bảo Chúa ở yên đấy để cho con tự do làm theo ý con. Chúng ta cũng không thể để Chúa nằm yên nơi những trang Thánh Kinh. Hãy mở lòng mình ra đón nhận Chúa vào. Hãy để Chúa biến đổi chúng ta theo ý định của Ngài, chứ đừng bắt Chúa làm theo ý của chúng ta. Hấy sẵn lòng để Chúa thực hiện chương trình của Ngài trên cuộc sống hiện sinh của chúng ta.

Sống theo ý muốn của Chúa, đi theo đường lối của Chúa nhiều khi phải đi ngược với dòng đời, đi ngược với đường lối của con người trong xã hội ngày nay. Muốn vậy, chúng ta cần phải can đảm lắm mới có thể trung thành bước theo đúng đường lỗi hi sinh, phục vụ trong tinh thần khiêm nhường, yêu thương của Thiên Chúa.

Xin Mẹ Maria- Đấng mà cả cuộc đời luôn làm theo ý Chúa, luôn để cho Chúa thực hiện chương trình của Ngài trong đời Mẹ, hộ giúp chúng ta. Amen.

Lm. Anphongso Trần Khánh Thành

(nguồn: www.daichungvienhanoi.org)