252. TIN MỪNG BỎ TÚI

Hôm kia, khi nhận được email của một bạn trẻ, hỏi xin một cuốn Tân Ước bỏ túi, tôi thật sung sướng. Đọc tiếp lá thư của người bạn trẻ ấy, tôi lại sung sướng nhiều nữa, khi biết bạn xin cuốn Tân Ước, không phải cho mình, mà để tặng một người đồng nghiệp trong sở. Và thật sướng hơn nữa, khi biết người đồng nghiệp kia lại là người bên lương!

Bạn bảo tôi, Không gì làm mình vui trong lòng khi một người coworker hỏi mình có cuốn sách Tân Ước nhỏ không để anh ta đọc! Anh ta không có tin Chúa, nhưng vẫn thích đọc New Testament mỗi đêm trước khi đi ngủ.

Con tính cho anh ta cuốn sách nhỏ mà frère đã cho khi đi Hành Hương, nhưng trong đó I’ve marked certain things I’ve found interesting. I don’t want to give him something that’s marked already.

Những giòng chữ thân thương này như giòng thác lũ cuốn theo bao hình ảnh của giới trẻ hành hương, tham dự Đại Hội Giới Trẻ thế giới tại Rô-ma trong hè vừa qua, về phủ ngập trí nhớ của tôi.

Hình ảnh các bạn trẻ Việt Nam, những giáo dân bình thường chứ không phải tu sĩ hay tu sinh, đang ngồi trong toa xe lửa bên trời Âu mở cuốn Tân Ước bỏ túi ra dọc, hoặc đang tựa lưng vào gốc cây trong vườn mắt nhắm, nhưng tay vẫn cầm cuốn Tân Ước bỏ túi, hoặc đang ghi chép, tô màu trên các trang Tân Ước ngay trên máy bay... mở ra cả một vùng trời hy vọng.

KHÔNG CÓ MỘT NGÀY NÀO QUA ĐI, MÀ CÁC BẠN KHÔNG DÀNH MỘT CHÚT GIỜ ĐỂ ĐỌC MỘT ĐOẠN TÂN ƯỚC.

Ai bảo người trẻ Việt Nam quên Chúa quên Bà!

Ai bảo tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại lơ là việc đạo!

Phần tôi, tôi đã được phúc thấy tận mắt hình ảnh những người trẻ Việt Nam, yêu thích Lời Chúa. Mỗi ngày, cho dù trên xe lửa, hay trong căn phòng, hay ngoài công viên, hay trên máy bay, họ đều đọc một đoạn Tân Ước.

Và hôm nay, trở về với cuộc sống hằng ngày, trong công sở, ngoài thị trường họ vẫn tiếp tục chia sẻ truyền thống tốt lành đó của Giáo Hội Công Giáo - LECTIO DIVINA - một truyền thống công giáo đã bị chúng ta quên lãng, làm phai mờ trong mấy thế kỷ nay, đến độ tưởng chừng như chỉ có anh chị em Tin Lành mới đọc Kinh Thánh hằng ngày!

Không những các bạn trẻ đọc Tân Ước mỗi ngày, mà họ còn mang theo bên mình cuốn Tân Ước nhỏ nhắn, loại bỏ túi, nhỏ hơn cả ví tiền trong túi quần đàn ông, gọn hơn cả hộp phấn son trong xách tay phụ nữ!

Một truyền thống công giáo thật quý báu đang trên đường phục hồi!

Một vết dầu thơm đang dần lan tỏa. Thật đáng mừng, thật đúng như Lời Chúa trong Tân Ước:

Dân ngoại vui mừng tôn vinh LỜI CHÚA, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. LỜI CHÚA lan tràn khắp miền ấy (Công Vụ 14: 48-49).

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân