Lc. 7, 24-30:

“Toàn thể dân chúng đã nghe Ngài”

Chúa Giêsu ca tụng và khen ngợi Gioan Tiền Hô, vì ông đã ý thức và chu toàn sứ mạng của mình một cách tốt nhất “Toàn thể dân chúng đã nghe lời người giảng dạy”. Mỗi người chúng ta khi sinh ra trong đời đều mang trong mình một sứ mạng, một nhiệm vụ là làm cho hình ảnh của Chúa được tỏ hiện, được rao giảng một cách tích cực và hiệu qủa nhất bằng chính đời sống của mình.Thánh Gioan Baotixita đã làm được điều ấy.Các Thánh đã được Gíao Hội tôn vinh đã làm được những điều ấy.

Vấn đề được đặt ra là chúng ta đã làm được gì cho sứ mạng ấy.. “Toàn thể dân chúng đã nghe lời ngài giảng dạy,cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa và chịu phép rửa sám hối” Nhưng cũng có nhiều người như “bọn người biệt phái, luật sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa vì họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho” Chuyện thật đơn giản, nhưng không phải dễ, vì ai trong chúng ta cũng đều có dến một nửa“giòng máu của biệt phái” không muốn ai hơn mình (chuyện của năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan: 50/50)

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin củng cố và tăng thêm niềm tin cho chúng con.Chúa đã gởi rất nhiều tiên tri đến để nhắc nhở và thức tỉnh chúng con.Sau cùng Chúa đã gởi đến chính Con Một của Chúa,nhưng chúng con vẫn cứng lòng, vẫn”khinh chê ý định của Thiên Chúa và không chịu sám hối”.Xin cho chúng con hằng ngày thanh tẩy khỏi mình giòng máu biệt phái để chỉ biết lắng nhe và thực hành Lời Chúa.Amen.