Sống mùa Vọng với Đức Thánh Cha Benedicto XVI

Thứ ba sau Chúa Nhật thứ III mùa Vọng

„Và thực sự Thiên Chúa muốn gì nơi chúng ta?“

„Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy“ (Ga 15, 9 B)

„Và thực sự Thiên Chúa muốn gì nơi chúng ta?“ Tựa đề của bài cầu nguyện hôm nay, cũng chính là câu hỏi cuối cùng của ký giả Peter Seewald hỏi Đức Thánh Cha trong cuốn sách „Salz der Erde - Muối của đất“. Đức Thánh Cha trả lời thế nào?

Đức Thánh Cha nói: „Để chúng ta trở nên những người yêu, và sau đó chúng ta là những người giống hình ảnh Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, như thánh Gioan đã nói. Và Thiên Chúa muốn có những thụ tạo giống Ngài. Qua đó những thụ tạo này, từ trong chính sự tự do của tình yêu, trở nên giống như Chúa, và cùng với Chúa thuộc về nhau. Như vậy thì vinh quang của chính Thiên Chúa sẽ được rạng rỡ.“

Bạn thân mến,

Thiên Chúa đã rời khỏi chỗ núp và đang chạy theo chúng ta. Ngài chơi rất fair. Có thể hôm nay, Bạn và tôi sẽ quay đầu lại và hỏi Chúa rằng: „Thực sự Chúa muốn gì nữa đây?“

Theo lời của Đức Thánh Cha thì, Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên những người yêu của Ngài. Điều này cũng tương hợp với lời mời gọi của Đức Kitô trong Phúc Âm thánh Gioan: „Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.“

Làm sao để có thể hiểu sâu hơn về điều này?

„Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy!“ Với tôi có nghĩa là chúng ta hãy luôn là người yêu của Thiên Chúa. Từ thuở xa xưa Thiên Chúa đã nói lời xin vâng yêu thương với chúng ta, thì chúng ta về phía mình cần ý thức gìn giữ căn tính tuyệt vời này. Căn tính của kẻ được yêu thương. Vì thế, mỗi ngày chúng ta có thể tự hỏi mình xem: „Hôm nay tôi có ở lại trong tình thương của Thiên Chúa, như Thiên Chúa ở trong tình yêu của tôi không?“.

Càng khi chúng ta hỏi như vậy, thì chúng ta càng trở nên những người giống hình ảnh của Chúa, nghĩa là những người yêu, những người mang trong mình không chỉ bản chất, sự thật mà cả một kho tàng rất giá trị. Đó là tình yêu.

Một cách khác đi, chúng ta có thể nói với nhau theo ý nghĩa của triết học rằng: „Tôi muốn trở nên người như tôi là.“

Điều đó Thiên Chúa cũng ước ao cho chúng ta đấy.

Hãy trở nên người yêu!

Hãy trở nên người giống hình ảnh Chúa!

Để được trở nên như thế, thì hôm nay chúng ta cùng ý thức lắng nghe, nghiền ngẫm và để thấm sâu vào tâm hồn, cũng như đời sống của mình lời mà Đức Kitô đã nhắn nhủ chúng ta:

„Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy“