Mt.21,28-32: “
Thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Trời trước các ông”
Thật xấu hổ và bất ngờ khi Chúa “thiên vị và có cảm tình” với những hạng người luôn bị xã hội mọi thời lên án. Thân phận của những con người “bán rẻ đạo đức” để đạt được mục tiêu duy nhất và thượng đỉnh là tiền bạc, chắc chắn không được ai “trọng thị” trong cuộc đời.
Nhưng điều quan trọng lại là “nhưng sau đó nó hối hận”. Hối hận, nhận ra những lầm lỗi của mình, đó chính là bắt đầu cho việc tiến bộ, đổi mới và trưởng thành. Khi bị chính anh em mình loại trừ, con người càng dễ tìm và nhận ra Chúa mới thực sự là “chỗ dựa”an toàn và cần thiết nhất cho cuộc đời. Chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ đồng loã với những tội ác, nhưng Chúa vẫn thường tạo cơ hội cho mỗi người chúng ta quay trở về với Ngài. Bởi Ngài mãi mãi là Thiên Chúa của tình yêu và sự tha thứ.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa luôn muốn chúng con biết nhận ra thân phận yếu hèn của mình, để càng tin tưởng phó thác và tin yêu vào Chúa.Xin đừng để chúng con đánh mất niềm tin và thất vọng nhưng vẫn luôn tin tưởng vì Chúa luôn yêu thương chúng con.Amen.
Thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Trời trước các ông”
Thật xấu hổ và bất ngờ khi Chúa “thiên vị và có cảm tình” với những hạng người luôn bị xã hội mọi thời lên án. Thân phận của những con người “bán rẻ đạo đức” để đạt được mục tiêu duy nhất và thượng đỉnh là tiền bạc, chắc chắn không được ai “trọng thị” trong cuộc đời.
Nhưng điều quan trọng lại là “nhưng sau đó nó hối hận”. Hối hận, nhận ra những lầm lỗi của mình, đó chính là bắt đầu cho việc tiến bộ, đổi mới và trưởng thành. Khi bị chính anh em mình loại trừ, con người càng dễ tìm và nhận ra Chúa mới thực sự là “chỗ dựa”an toàn và cần thiết nhất cho cuộc đời. Chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ đồng loã với những tội ác, nhưng Chúa vẫn thường tạo cơ hội cho mỗi người chúng ta quay trở về với Ngài. Bởi Ngài mãi mãi là Thiên Chúa của tình yêu và sự tha thứ.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa luôn muốn chúng con biết nhận ra thân phận yếu hèn của mình, để càng tin tưởng phó thác và tin yêu vào Chúa.Xin đừng để chúng con đánh mất niềm tin và thất vọng nhưng vẫn luôn tin tưởng vì Chúa luôn yêu thương chúng con.Amen.