NHỮNG VỊ TỬ ĐẠO ĐƯƠNG THỜI
Khi nghe đến hai chữ TỬ ĐẠO tôi thường liên tưởng ngay đến cảnh chết chóc, máu me, đau khổ và những hình ảnh của tra tấn, tù đày, gông cùm, voi dày, ngựa xéo…
Khi nghe đến CÁC THÁNH TỬ ĐẠO, thì tôi lập tức nghĩ ngay tới những vị giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ, thày giảng, chủng sinh, ông trùm, bà quản, lính tráng … những người đã hy sinh, chấp nhận đổ máu, chịu đau khổ, chịu bị đánh đòn đến tan xương nát thịt để làm chứng cho niềm tin của họ vào Chúa Kitô.
Bạn có những suy nghĩ giống như tôi không? Nghĩ như vậy không sai chút nào cả, thế nhưng nếu Tử Đạo chỉ là chuyện đầu rơi, máu đổ như vậy thì chưa được trọn nghĩa cho lắm.
Thật vậy, danh từ TỬ ĐẠO (Martyr) gốc tiếng Hy lạp (Martus) có nghĩa là NHÂN CHỨNG.
Nếu hiểu đúng theo ý nghĩa của danh từ Tử Đạo như vậy thì chắc chắn bạn và tôi, chúng mình đã từng chứng kiến những mẫu gương anh hùng tử đạo. Tôi và bạn có thể đang sống với những anh hùng Tử Đạo mà chúng mình không biết chăng?
Tôi đã từng diện kiến, trò chuyện và vô cùng khâm phục những vị tử đạo, những người đã và đang tiếp tục làm nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô. Tôi nghĩ bạn cũng có những kinh nghiệm giống như tôi.
Bà X. đã thành hôn với ông X. hơn 30 năm. Trong suốt 30 năm trường, bà đã âm thầm chịu đựng, cầu nguyện và hết lòng yêu thương chồng mình, một tên nghiện rượu, say sưa be bét, tính tình hung dữ, cọc cằn. .. Khi qua tới Hoa Kỳ, bà vẫn còn xuân sắc, nhiều người xúi bà ly dị bỏ quách cái thằng chồng nghiện ngập để làm lại cuộc đời. Nhưng bà vẫn một lòng chung thuỷ bởi vì bà nghĩ đến lời thề hứa trong ngày lễ thành hôn “Anh X. em nhận anh làm chồng và hứa sẽ lòng chung thuỷ với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bịnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.”
Bạn có đồng ý với tôi là bà X. là một vị tử đạo không? Bà đau khổ lắm chứ, đau khổ vì người chồng say sưa đã vậy, bà còn đau khổ hơn nữa vì những lời chê trách, phê bình là ngu, là dại dột, là khờ khạo, là cố chấp… của bạn bè, của những vị cố vấn tối…thui bởi vì bà từ chối cái biện pháp ly dị của họ đề ra. Bà không muốn người ta nhạo báng Chúa và Giáo Hội khi họ thấy người Công Giáo ra tòa ly dị. Bà ý thức được rằng ly dị là một hình thức chối Chúa, là bất tuân lệnh của Ngài. Đấy! Bà X. đang làm chứng cho Chúa đấy!
Tình chồng nghĩa vợ sắt son
Dù cho khổ cực vẫn luôn vui cười
Dù chồng nhậu nhoẹt tơi bời
Quyết không ly dị, nhớ lời thề xưa:
“Khi giàu, hoặc lúc te tua
Khi anh đau ốm, nắng mưa giở giời
Em xin thề hứa suốt đời
Yêu thương kính trọng, chẳng rời bỏ anh!”
Hôn nhân Chúa đã tác thành
Loài người không được tự mình phân ly
Ra tòa thưa kiện quá kỳ
Người đạo Thiên Chúa mà đi bỏ chồng
Kiên quyết bà vẫn nói KHÔNG
Làm chứng cho Chúa, Chúa không bỏ bà.
Cái tin chị H mang thai đứa con đầu lòng là một niềm vui vô cùng lớn lao cho anh H. nói riêng và cả gia đình anh nói chung. Thế nhưng niềm vui của vợ chồng anh chị H. bỗng trở thành mối lo lắng và sầu muộn khi bác sĩ báo cho vợ chồng chị biết đứa con của chị bị Down Syndrome, bà khuyên chị nên phá thai để tránh những đau khổ sau này vì có đứa con bịnh tật. Anh chị H buồn khổ lắm, nhưng anh chị can đảm nói với bà bác sĩ rằng: “Chúng tôi là người Công Giáo, chúng tôi không phá thai, chúng tôi sẽ giữ cái bào thai và chấp nhận tất cả những khó khăn và thử thách trong tương lai.” Bà bác sĩ kinh ngạc, nhưng khâm phục lòng tin mạnh mẽ của cặp vợ chồng trẻ.
Đấy! Tử đạo là thế đấy bạn ạ. Khi chấp nhận hy sinh, gian khổ, khi trả lời với bác sĩ “Chúng tôi là người Công Giáo, chúng tôi không phá thai…” là khi ấy anh chị H. đã trở thành những vị tử đạo. Chấp nhận tiếp tục cưu mang và nuôi dưỡng đứa con bịnh tật như vậy có nghĩa là anh chị sẽ phải chịu nhiều đau khổ, phải vất vả có lẽ còn đau đớn hơn là bị đòn vọt, còn hơn là bị tra tấn và bị chém đầu nữa. Bạn nghĩ anh chị H. có phải là hai vị tử đạo đương thời không?
Bào thai đến tháng thứ ba
Bác sĩ chẩn đoán nói là bịnh down
“Phá thai!” Bác sĩ thì thào:
“Tránh được đau khổ, và bao phiền hà.”
Vợ chồng đau khổ, xót xa
Nhưng mà nhất định nói là: “Thưa không!
Dù đau khổ mấy mặc lòng
Chúng tôi chấp nhận, quyết không ngại ngùng
Vợ chồng hợp sức chung lòng
Nuôi con dù phải tốn công, hao tiền.”
Gương anh chị H. trung kiên
Bằng chứng TỬ ĐẠO nêu lên cho đời!
Còn nữa, khi bạn sống với một người vợ chỉ biết trau chuốt, chỉ biết ăn diện, đi shopping, lười nấu nướng … Hay khi bạn sống chung với một người chồng độc tài, khó tính khó nết, nói nhiều mà làm ít, say sưa, hung bạo, thô lỗ, cọc cằn … Nhưng bạn vẫn kiên nhẫn, vẫn chịu đựng và vẫn trung tín với người ấy vì bạn xác tín rằng: “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly!” Thì thật tôi bảo thật, bạn đang được diễm phúc chịu tử đạo đấy!
Khó khăn, đau đớn, vất vả và gian khổ lắm! Làm chứng cho Chúa trong những mội trường và hoàn cảnh như tôi nêu trên còn khó khăn hơn là bị bắt giam, bị tra tấn và hành hình như các thánh Tử Đạo đã chịu đựng thuở xưa nhiều bạn ạ!
TỬ ĐẠO nghĩa là NHÂN CHỨNG! Nếu hiểu theo nghĩa đó thì thưa bạn, có quá đáng không khi tôi gọi bà X., anh chị H., và những người chồng, những người vợ đang âm thầm hy sinh và cố gắng trung tín với bí tích Hôn Nhân… là những vị ANH HÙNG TỬ ĐẠO ĐƯƠNG THỜI? Tôi nghĩ họ còn xứng đáng được phong thánh nữa là đàng khác.
Bạn và tôi, chúng mình hãy cầu xin Chúa qua lời bầu cử của các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban cho chúng mình ơn can đảm để chúng mình có đủ sức làm chứng cho Ngài qua những việc rất nhỏ bé hàng ngày. Trở thành những vị tử đạo không dễ chút nào cả bạn ạ! Chúng mình phải bám chặt lấy Chúa qua phép giải tội, qua bí tích Thánh Thể, qua lời cầu nguyện, và qua chay tịnh. phamtinh@yahoo.com
Khi nghe đến hai chữ TỬ ĐẠO tôi thường liên tưởng ngay đến cảnh chết chóc, máu me, đau khổ và những hình ảnh của tra tấn, tù đày, gông cùm, voi dày, ngựa xéo…
Khi nghe đến CÁC THÁNH TỬ ĐẠO, thì tôi lập tức nghĩ ngay tới những vị giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ, thày giảng, chủng sinh, ông trùm, bà quản, lính tráng … những người đã hy sinh, chấp nhận đổ máu, chịu đau khổ, chịu bị đánh đòn đến tan xương nát thịt để làm chứng cho niềm tin của họ vào Chúa Kitô.
Bạn có những suy nghĩ giống như tôi không? Nghĩ như vậy không sai chút nào cả, thế nhưng nếu Tử Đạo chỉ là chuyện đầu rơi, máu đổ như vậy thì chưa được trọn nghĩa cho lắm.
Thật vậy, danh từ TỬ ĐẠO (Martyr) gốc tiếng Hy lạp (Martus) có nghĩa là NHÂN CHỨNG.
Nếu hiểu đúng theo ý nghĩa của danh từ Tử Đạo như vậy thì chắc chắn bạn và tôi, chúng mình đã từng chứng kiến những mẫu gương anh hùng tử đạo. Tôi và bạn có thể đang sống với những anh hùng Tử Đạo mà chúng mình không biết chăng?
Tôi đã từng diện kiến, trò chuyện và vô cùng khâm phục những vị tử đạo, những người đã và đang tiếp tục làm nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô. Tôi nghĩ bạn cũng có những kinh nghiệm giống như tôi.
Bà X. đã thành hôn với ông X. hơn 30 năm. Trong suốt 30 năm trường, bà đã âm thầm chịu đựng, cầu nguyện và hết lòng yêu thương chồng mình, một tên nghiện rượu, say sưa be bét, tính tình hung dữ, cọc cằn. .. Khi qua tới Hoa Kỳ, bà vẫn còn xuân sắc, nhiều người xúi bà ly dị bỏ quách cái thằng chồng nghiện ngập để làm lại cuộc đời. Nhưng bà vẫn một lòng chung thuỷ bởi vì bà nghĩ đến lời thề hứa trong ngày lễ thành hôn “Anh X. em nhận anh làm chồng và hứa sẽ lòng chung thuỷ với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bịnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.”
Bạn có đồng ý với tôi là bà X. là một vị tử đạo không? Bà đau khổ lắm chứ, đau khổ vì người chồng say sưa đã vậy, bà còn đau khổ hơn nữa vì những lời chê trách, phê bình là ngu, là dại dột, là khờ khạo, là cố chấp… của bạn bè, của những vị cố vấn tối…thui bởi vì bà từ chối cái biện pháp ly dị của họ đề ra. Bà không muốn người ta nhạo báng Chúa và Giáo Hội khi họ thấy người Công Giáo ra tòa ly dị. Bà ý thức được rằng ly dị là một hình thức chối Chúa, là bất tuân lệnh của Ngài. Đấy! Bà X. đang làm chứng cho Chúa đấy!
Tình chồng nghĩa vợ sắt son
Dù cho khổ cực vẫn luôn vui cười
Dù chồng nhậu nhoẹt tơi bời
Quyết không ly dị, nhớ lời thề xưa:
“Khi giàu, hoặc lúc te tua
Khi anh đau ốm, nắng mưa giở giời
Em xin thề hứa suốt đời
Yêu thương kính trọng, chẳng rời bỏ anh!”
Hôn nhân Chúa đã tác thành
Loài người không được tự mình phân ly
Ra tòa thưa kiện quá kỳ
Người đạo Thiên Chúa mà đi bỏ chồng
Kiên quyết bà vẫn nói KHÔNG
Làm chứng cho Chúa, Chúa không bỏ bà.
Cái tin chị H mang thai đứa con đầu lòng là một niềm vui vô cùng lớn lao cho anh H. nói riêng và cả gia đình anh nói chung. Thế nhưng niềm vui của vợ chồng anh chị H. bỗng trở thành mối lo lắng và sầu muộn khi bác sĩ báo cho vợ chồng chị biết đứa con của chị bị Down Syndrome, bà khuyên chị nên phá thai để tránh những đau khổ sau này vì có đứa con bịnh tật. Anh chị H buồn khổ lắm, nhưng anh chị can đảm nói với bà bác sĩ rằng: “Chúng tôi là người Công Giáo, chúng tôi không phá thai, chúng tôi sẽ giữ cái bào thai và chấp nhận tất cả những khó khăn và thử thách trong tương lai.” Bà bác sĩ kinh ngạc, nhưng khâm phục lòng tin mạnh mẽ của cặp vợ chồng trẻ.
Đấy! Tử đạo là thế đấy bạn ạ. Khi chấp nhận hy sinh, gian khổ, khi trả lời với bác sĩ “Chúng tôi là người Công Giáo, chúng tôi không phá thai…” là khi ấy anh chị H. đã trở thành những vị tử đạo. Chấp nhận tiếp tục cưu mang và nuôi dưỡng đứa con bịnh tật như vậy có nghĩa là anh chị sẽ phải chịu nhiều đau khổ, phải vất vả có lẽ còn đau đớn hơn là bị đòn vọt, còn hơn là bị tra tấn và bị chém đầu nữa. Bạn nghĩ anh chị H. có phải là hai vị tử đạo đương thời không?
Bào thai đến tháng thứ ba
Bác sĩ chẩn đoán nói là bịnh down
“Phá thai!” Bác sĩ thì thào:
“Tránh được đau khổ, và bao phiền hà.”
Vợ chồng đau khổ, xót xa
Nhưng mà nhất định nói là: “Thưa không!
Dù đau khổ mấy mặc lòng
Chúng tôi chấp nhận, quyết không ngại ngùng
Vợ chồng hợp sức chung lòng
Nuôi con dù phải tốn công, hao tiền.”
Gương anh chị H. trung kiên
Bằng chứng TỬ ĐẠO nêu lên cho đời!
Còn nữa, khi bạn sống với một người vợ chỉ biết trau chuốt, chỉ biết ăn diện, đi shopping, lười nấu nướng … Hay khi bạn sống chung với một người chồng độc tài, khó tính khó nết, nói nhiều mà làm ít, say sưa, hung bạo, thô lỗ, cọc cằn … Nhưng bạn vẫn kiên nhẫn, vẫn chịu đựng và vẫn trung tín với người ấy vì bạn xác tín rằng: “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly!” Thì thật tôi bảo thật, bạn đang được diễm phúc chịu tử đạo đấy!
Khó khăn, đau đớn, vất vả và gian khổ lắm! Làm chứng cho Chúa trong những mội trường và hoàn cảnh như tôi nêu trên còn khó khăn hơn là bị bắt giam, bị tra tấn và hành hình như các thánh Tử Đạo đã chịu đựng thuở xưa nhiều bạn ạ!
TỬ ĐẠO nghĩa là NHÂN CHỨNG! Nếu hiểu theo nghĩa đó thì thưa bạn, có quá đáng không khi tôi gọi bà X., anh chị H., và những người chồng, những người vợ đang âm thầm hy sinh và cố gắng trung tín với bí tích Hôn Nhân… là những vị ANH HÙNG TỬ ĐẠO ĐƯƠNG THỜI? Tôi nghĩ họ còn xứng đáng được phong thánh nữa là đàng khác.
Bạn và tôi, chúng mình hãy cầu xin Chúa qua lời bầu cử của các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban cho chúng mình ơn can đảm để chúng mình có đủ sức làm chứng cho Ngài qua những việc rất nhỏ bé hàng ngày. Trở thành những vị tử đạo không dễ chút nào cả bạn ạ! Chúng mình phải bám chặt lấy Chúa qua phép giải tội, qua bí tích Thánh Thể, qua lời cầu nguyện, và qua chay tịnh. phamtinh@yahoo.com