Mt. 21,23-27:

“Ông lấy quyền nào để làm những điều nầy ?”

Việc tranh chấp quyền lực trong lịch sử con người luôn là một cuộc chiến “không ngơi nghỉ” như ánh sáng và bóng tối. Con người và nhất là những người luôn tự coi mình là “mẫu mực của thiên hạ” chỉ thích “đòi chỗ nhất” và không bao giờ thích hay muốn người khác hơn mình. Xem chừng như những thượng tế, kỳ lão trong dân đến hỏi Chúa, tất cả đều là bình phong bên ngoài, để che lấp cái tự kiêu, háo thắng mà nó đã ăn sâu vào trong xương tuỷ của họ. Tất cả mọi tranh chấp cũng chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là muốn áp đặt cái tôi ích kỷ trên tha nhân.

Chuyện tưởng của ngày xưa, nhưng thực tế muôn đời vẫn là chuyện của ngày nay,”chuyện thường ngày như ở huyện” mà hằng ngày chúng ta vẫn phải đối diện trong những tranh chấp, cãi cọ,tranh dành ảnh hưởng đối với anh em mình.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, thật xấu hổ, hợm hĩnh khi chúng con chấp nhặt, lên án, chỉ trích anh em của mình, trong khi mình chẳng là gì,nhiều khi còn tệ hại hơn anh em. Xin giúp chúng con luôn biết nhận ra sự yếu hèn của bản thân, để luôn biết sống khiêm nhường và không bao giờ lên án anh em.Amen.