Gioan. 1,6-8.19-28

“Gioan đáp: tôi là tiếng kêu trong hoang địa: hãy sửa cho ngay đường Chúa đi”

Gioan, tiên tri cuối cùng của thời Cựu ước, có một sứ mạng thật đặc biệt: là tiếng kêu trong hoang địa mời gọi mọi người sám hối để đón nhận Đấng Cứu Thế. Mọi người đều thắc mắc về vai trò của ông. Nhiều người nhờ ông mà tìm về sự sáng, nhưng ông vẫn xác định ông không phải là sự sáng. Ông thật khiêm nhường và nhận ra mình “không xứng đáng cởi dây giầy cho Người”. Ông đã hoàn thành sứ mạng kêu gọi mọi người như tiếng kêu trong hoang mạc. Gioan đã làm tất cả để hoàn thành sứ mạng mời gọi mọi người thống hối một cách tốt nhất.Ông đến như một chứng nhân để làm chứng về sự sáng mà mọi người đang trông đợi. Bằng tất cả khả năng của mình, Gioan đã kêu mời mọi người tin vào “Đấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính đó là Đấng có trước mọi sự”

Gioan đã không đi tìm vinh quang hay củng cố cho chính địa vị của mình, nhưng ông hiểu rõ sứ mạng đời mình và đã hoàn thành một cách thật xuất sắc vai trò “tiền hô”. Gioan là người đã can đảm kêu gọi mọi người sửa đổi cuộc sống, uốn nắn lại những chỗ quanh co,tăm tối trong “cái thâm sâu bí hiểm” của lòng người; dám động chạm, lôi ra ánh sáng những gì là gỉa hình, bẩn thỉu của những “gò nổng kiêu ngạo”, để mời gọi mọi người “hãy thức thời” để chuẩn bị tâm hồn mình đón nhận Đấng Cứu Thế.

Chúa Cứu Thế đã đến trong lịch sử con người. Ngài đã làm tất cả, với tình yêu thật kỳ diệu, để cứu độ con người. Và những lời mời gọi của Gioan vẫn còn đó, cần thiết, linh nghiệm để mời gọi người chúng ta sám hối, nắn lại những gì không ngay thẳng, quanh co; lấp đầy những hố sâu tham vọng, ích kỷ..để Chúa có thể đến và tiếp tục cứu độ con người.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng, chúng con cần phải thống hối, cần uốn nắn tâm hồn mình cho ngay thẳng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Chúa đến cứu độ chính mình.Lời mời gọi của Thánh Gioan luôn nhắc nhở chúng con một cách cấp bách, thức thời và cần thiết cho con người đương đại chúng con hôm nay đang ngủ say trong những sai lầm và đam mê của mình. “Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hóa chúng con toàn diện, để thần trí và thể xác chúng con được giữ gìn toàn vẹn, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con ngự đến” Amen.