NHÀ TÙ KHÔNG CHẤN SONG

Dù ít, dù nhiều, bạn và tôi cũng đều biết rằng:

· Nhà tù là một khu vực biệt lập được xây dựng cách biệt với thành thị và khu cư dân, nơi đó chỉ có các trạm gác, đèn pha, những người lính gác mặt lạnh như tiền, gông cùm, xiềng xích, song sắt, hàng rào kẽm gai, súng ống, lựu đạn cay, chó săn …

· Không khí ở trong tù là một bầu không khí sầu thảm, tối tăm, ảm đạm, thiếu ánh sáng, nặc mùi thù hận, bất mãn, ganh ghét, nghi ngờ, sợ hãi, lo âu, hiềm tị, chèn ép, đàn áp, ức hiếp, căm hờn …

· Tù nhân sống thiếu thốn về mọi phương diện, họ khao khát tình yêu, sự cảm thông và nhất là thèm khát sự tự do.

Và không nhiều thì ít, tôi và có lẽ cả bạn nữa đã từng có kinh nghiệm, đã từng thấy và từng nghe về những >nhà tù không có chấn song (17:16). Bạn tin không?

· Trong một môi trường mà chỉ có không khí của hận thù, cãi vã, ghen tương, ngờ vực, thù hận, gian dối, lừa lọc…

· Trong một gia đình mà người ta chỉ chú trọng đến những nhu cầu vật chất, chỉ nói và nghĩ đến tiền bạc, và xem thường những nhu cầu về mặt tâm linh, và không quan tâm đến những giá trị đạo đức.

· Trong một mái nhà mà con cái bất hiếu với cha mẹ, hôm nay chửi rủa, ngày mai đay nghiến, tuần sau ngược đãi và hành hạ cha mẹ qua lời nói, qua thái độ quăng mèo ném chó, và qua những cử chỉ giận cá chém thớt.

· Trong một gia đình mà vũ lực, quát nạt, hăm dọa, những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc là những phương tiện để giáo dục con cái.

Những trại tù vô hình cũng có rất nhiều những tên lý hình, những người canh tù và những người đem lại cho tù nhân những sự đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Mời bạn bỏ ra chừng vài phút suy nghĩ thử mà xem, đã rất nhiều lần bạn và tôi đã là những tên cai tù, và là những tên lý hình đáng ghét đấy!

· Khi con tim của tôi và bạn khép chặt lại trước những nỗi thống khổ của tha nhân. Khi chúng mình sống hẹp hòi ích kỷ, keo kiết, bủn xỉn không biết chia sẻ với người khác và không dám cho đi, chỉ biết đến mình, nghĩ đến mình và lo cho bản thân của mình. Còn gì nữa?

· Khi chúng mình ỷ vào chức vụ, lạm dụng quyền hành, hách dịch, kiêu căng, khắt khe, độc tài, độc đoán, chỉ biết ra lệnh và bắt người khác vâng lời và phục tùng, nói mà không làm, chỉ biết “bó những gánh nặng mà chất lên vai người khác, nhưng lại không buồn động ngón tay vào” (Mt. 23:4).

· Khi bạn và tôi nóng giận, nạt nộ, la lối, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay trong việc giáo dục con cái, mắng vợ, chửi chồng, văng tục, chửi thề, chén bay, dĩa bay... Chưa hết!

· Khi tôi và bạn thù hận, ghen ghét, bất mãn, nghi ngờ, gian dối, lừa đảo … Còn nữa!

· Khi bạn và tôi nói xiên, nói xỏ, nói móc nói ngoéo, nhăn nhó và nhìn cha mẹ, vợ chồng và con cái với những ánh mắt mang hình viên đạn ! Và tệ hơn nữa!

· Khi bạn và tôi đắm chìm vào những bóng đêm của đam mê phim ảnh khiêu dâm, pornography, rượu chè, cờ bạc, hút xì ke, buôn bán ma túy, ngoại tình, quan hệ bất chính …

Bạn thân mến, thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng “">Anh chị em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!... Chúa đã gần đến” (Phil 4:4-5). Nhưng nếu chúng mình cứ tiếp tục bảo trì và cứ tống giam mình và giam hãm người khác vào trong những nhà tù không có chấn song ấy thì làm sao tôi và bạn có thể cảm nghiệm được niềm vui thật sự trong việc đợi chờ ngày Chúa quang lâm được?

Muốn có được niềm vui trọn vẹn của sự chờ mong Chúa đến thì bạn và tôi hãy mau mắn thực hiện lời kêu mời của tiên tri Isaiah trong bài đọc một của Chúa Nhật hôm nay “hãy loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm … phóng thích cho những tù nhân …”(61:1).

Để thực hiện lời kêu mời của tiên tri Isaiah được hữu hiệu, tôi xin mạn phép gửi đến bạn một vài đề nghị nho nhỏ sau:

· Hãy “loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn” bằng cách

- Gửi quà tặng cho những người nghèo khổ, cho các trẻ em khuyết tật, cho những người kém may mắn trên thế giới qua những cơ quan, tổ chức thiện nguyện như Hội Bác Ái Phanxicô, Mái Ấm Thiên Ân, Catholic Charity, Salvation Army, Red Cross, World Vision, Avert… Tắt một lời, bạn hãy làm một việc thật cụ thể, hãy cho đi một cách quảng đại, hãy quan tâm đến người nghèo khổ, hãy làm việc bố thí giúp đỡ cho những người nghèo khó trong mùa Vọng và trong tương lai nữa.

· Hãy“băng bó những tấm lòng tan nát”:

- Dành ra một hay vài giờ đồng hồ để đưa con cái của bạn đến thăm những người già lão, những người sống đơn chiếc, cô đơn trong những viện dưỡng lão, trong những trung tâm dành cho người già...

- Khuyến khích và cổ động con cái và cháu chắt của bạn tham gia vào những chương trình sinh hoạt, Christmas Carol trong mùa Giáng Sinh để đem niềm vui đến cho những người đang chán nản, tâm hồn tan nát vì cô đơn, bịnh tật…

- Nói lời xin lỗi với cha, với mẹ vì những lần bạn bất hiếu với các ngài.

· Hãy“công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm … phóng thích cho những tù nhân”:

- Hãy phá tan những lớp hàng rào của hời hợt, lạnh lùng, ghen ghét, sợ hãi, nghi ngờ trong gia đình của bạn bằng cách nở một nụ cười với vợ, với chồng, nói năng nhỏ nhẹ lịch sự với nhau.

- Tha thứ cho con cái, quên đi những lỗi lầm của vợ hay của chồng, làm hòa với những người trong ca đoàn, hội đoàn, trong hãng xưởng.. .

Bạn có muốn thực hiện lời mời gọi của tiên tri Isaiah một cách hữu hiệu không?

Bạn có thực lòng muốn công bố lệnh ân xá và phóng thích cho những tù nhâncủa bạn không?

Nếu bạn thực tâm muốn thì bạn phải có LỆNH ÂN XÁ trong tay cái đã! Không có lệnh ân xá thì lấy gì mà công bố? Ở đâu có LỆNH ÂN XÁ vậy?

· Xin thưa với bạn LỆNH ÂN XÁ ở trong tòa giải tội, đến với vị quan tòa Thẩm Phán Tối Cao là Đức Giêsu Kitô bạn sẽ nhận được lệnh ân xá. Và nhờ cái lệnh ân xá ấy, chúng mình mới có đủ năng lực và đủ ca đảm phóng thích cho chính chúng mình và giải thoát những người thân yêu ra khỏi những nhà tù không có chấn song.

Nếu chúng mình cố gắng và nỗ lực thực hiện lời mời gọi của tiên tri Isaiah với tất cả lòng trông cậy nơi Chúa thì chắc chắn niềm vui chờ đón Chúa Kitô quang lâm của chúng mình sẽ được trọn vẹn và mang đầy đủ ý nghĩa hơn. Chúc bạn thành công!