Mt. 17,10-13: “Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”
Chúa Giêsu nói tiên tri về chính Mình: “ Con Người sẽ phải đau khổ ”. Lịch sử cứu độ đã từng chứng kiến sự đối xử tàn tệ của con người với chính các tiên tri, những sứ gỉa của Giavê Thiên Chúa gởi đến để cảnh tỉnh và dạy bảo con người: “Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết Người”.
Thay vì thống hối và ăn năn, con người đã chỉ biết đối xử với những sứ gỉa của Chúa “như ý của họ”. Và thật đau lòng khi con người đã chỉ biết xử dụng tự do của mình để làm mọi việc theo sự điều khiển và hướng dẫn của tính ích kỷ, lòng hận thù, sự gỉa dối và những đam mê thấp hèn..
Và Chúa đã nói tiên tri về chính thân phận của Mình “phải đau khổ vì họ”. Con người đã trở thành “kẻ mù lòa”,”kẻ vô ơn” trước chính Đấng sẽ giải thoát mình.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, không ai hiểu con người chúng con bằng Chúa. Con người chúng con mang hình ảnh của Chúa trong công trình tạo dựng, nhưng lại mang “bộ mặt quỷ dữ” khi đối xử với nhau. Chúa đã từng chịu đau khổ, bị xỉ nhục, bị vu khống, bị giết chết…tất cả chỉ vì yêu thương chúng con.Xin giúp chúng con bioết xử dụng tự do Chúa trao để biết thực hiện những gì thật ích lợi và “làm giầu” cho anh em mình.Amen.
Chúa Giêsu nói tiên tri về chính Mình: “ Con Người sẽ phải đau khổ ”. Lịch sử cứu độ đã từng chứng kiến sự đối xử tàn tệ của con người với chính các tiên tri, những sứ gỉa của Giavê Thiên Chúa gởi đến để cảnh tỉnh và dạy bảo con người: “Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết Người”.
Thay vì thống hối và ăn năn, con người đã chỉ biết đối xử với những sứ gỉa của Chúa “như ý của họ”. Và thật đau lòng khi con người đã chỉ biết xử dụng tự do của mình để làm mọi việc theo sự điều khiển và hướng dẫn của tính ích kỷ, lòng hận thù, sự gỉa dối và những đam mê thấp hèn..
Và Chúa đã nói tiên tri về chính thân phận của Mình “phải đau khổ vì họ”. Con người đã trở thành “kẻ mù lòa”,”kẻ vô ơn” trước chính Đấng sẽ giải thoát mình.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, không ai hiểu con người chúng con bằng Chúa. Con người chúng con mang hình ảnh của Chúa trong công trình tạo dựng, nhưng lại mang “bộ mặt quỷ dữ” khi đối xử với nhau. Chúa đã từng chịu đau khổ, bị xỉ nhục, bị vu khống, bị giết chết…tất cả chỉ vì yêu thương chúng con.Xin giúp chúng con bioết xử dụng tự do Chúa trao để biết thực hiện những gì thật ích lợi và “làm giầu” cho anh em mình.Amen.