246. GIÒNG LỆ TUÔN RƠI
Khi nhắc đến Billy Graham, người ta thường liên tưởng đến những thao trường đầy nghẹt, cả mấy chục ngàn người chen chúc lắng nghe rao giảng Tin Mừng. Ít ai nhớ đến những thất bại-thành công với tuổi trẻ của nhóm Billy Graham.
Một hôm nhóm Billy Graham đi rao giảng Tin Mừng ở một trường đại học nọ. Một số giới trẻ, sinh viên đến nghe vì tò mò hơn là vì đạo đức. Họ đã tỏ ra đố kỵ, chống đối những tư tưởng nghịch với lối sống buông tuồng của họ. Sau bài giảng, một cô sinh viên ở lại, đến gặp giảng viên và bảo:
- Những tư tưởng của ông thật khó chấp nhận.
- Tôi không phủ nhận điều ấy, nhưng có thể nào cô chấp nhận cho tôi cầu nguyện cho cô không?
- Cầu nguyện cho tôi? Cả đời tôi, chưa thấy ai cầu nguyện cho tôi cả. Ông cứ cầu nguyện cho tôi đi, vì cầu nguyện đâu có hại gì đâu!
Thế là vị giảng viên nhắm mắt cầu nguyện ngay cho cô, trước ánh mắt tò mò của người sinh viên trẻ. Và từ tò mò, đến ngạc nhiên, rồi cảm thông, cô ta đã để cho lệ tuôn rơi khi thấy những giòng nước mắt chảy trên gò má vị giảng viên.
*****
- Cả đời chưa ai cầu nguyện cho tôi cả!
Lắm bạn trẻ cũng cùng chung cảm nghiệm đó. Và cũng lắm giảng viên, thầy cô, nhà giáo dục chúng ta cũng chăm lo soạn bài, giảng bài, chấm bài, khuyên lơn, rao giảng, vân vân và vân vân, đủ cả, nhưng lại quên đi cầu nguyện.
Cảm hóa con tim người trẻ không phải là tài của ta, mà là ơn của Thần Khí. Cầu nguyện trong nước mắt cho người trẻ không phải là yếu đuối đâu, mà là can đảm để cho con tim vỡ ra vì yêu trẻ.
Chính Đức Giê-su Ki-tô khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu van khóc lóc (Do Thái 5: 7). Đức Ki-tô, vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, chỉ trừ tội lỗi. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần
(Do Thái 4: 15-16).
Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót chúng con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Khi nhắc đến Billy Graham, người ta thường liên tưởng đến những thao trường đầy nghẹt, cả mấy chục ngàn người chen chúc lắng nghe rao giảng Tin Mừng. Ít ai nhớ đến những thất bại-thành công với tuổi trẻ của nhóm Billy Graham.
Một hôm nhóm Billy Graham đi rao giảng Tin Mừng ở một trường đại học nọ. Một số giới trẻ, sinh viên đến nghe vì tò mò hơn là vì đạo đức. Họ đã tỏ ra đố kỵ, chống đối những tư tưởng nghịch với lối sống buông tuồng của họ. Sau bài giảng, một cô sinh viên ở lại, đến gặp giảng viên và bảo:
- Những tư tưởng của ông thật khó chấp nhận.
- Tôi không phủ nhận điều ấy, nhưng có thể nào cô chấp nhận cho tôi cầu nguyện cho cô không?
- Cầu nguyện cho tôi? Cả đời tôi, chưa thấy ai cầu nguyện cho tôi cả. Ông cứ cầu nguyện cho tôi đi, vì cầu nguyện đâu có hại gì đâu!
Thế là vị giảng viên nhắm mắt cầu nguyện ngay cho cô, trước ánh mắt tò mò của người sinh viên trẻ. Và từ tò mò, đến ngạc nhiên, rồi cảm thông, cô ta đã để cho lệ tuôn rơi khi thấy những giòng nước mắt chảy trên gò má vị giảng viên.
*****
- Cả đời chưa ai cầu nguyện cho tôi cả!
Lắm bạn trẻ cũng cùng chung cảm nghiệm đó. Và cũng lắm giảng viên, thầy cô, nhà giáo dục chúng ta cũng chăm lo soạn bài, giảng bài, chấm bài, khuyên lơn, rao giảng, vân vân và vân vân, đủ cả, nhưng lại quên đi cầu nguyện.
Cảm hóa con tim người trẻ không phải là tài của ta, mà là ơn của Thần Khí. Cầu nguyện trong nước mắt cho người trẻ không phải là yếu đuối đâu, mà là can đảm để cho con tim vỡ ra vì yêu trẻ.
Chính Đức Giê-su Ki-tô khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu van khóc lóc (Do Thái 5: 7). Đức Ki-tô, vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, chỉ trừ tội lỗi. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần
(Do Thái 4: 15-16).
Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót chúng con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân