Mt.11,11-15: “Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy”

Huy chương vàng chỉ dành riêng cho kẻ chiến thắng: người mạnh nhất, người nhanh nhất, người giỏi nhất.Người ta cũng chỉ tôn vinh “danh hiệu anh hùng “ cho những chiến sĩ có công trạng và là người gan dạ, anh hùng nhất.

Cũng thế, Nước Trời chỉ dành riêng cho những Kitô hữu đã và đang dám sẵn sàng hy sinh, đánh đổi tất cả để chiếm hữu được.Nó không dành cho những kẻ hèn nhát, khiếpnhược,lười biếng.

“Phải dùng sức mạnh để chiếm lấy”, chính là một sự đánh đổi,trả giá. Gía trị của “cái chúng ta đánh đổi” gía trị bao nhiêu, thì cũng đòi chúng ta hy sinh nhiều hơn bấy nhiêu. Không ai “cho không” chúng ta,ngay cả hạnh phúc Nước Trời. “Phải dùng sức mạnh để chiếm lấy”. Chúa muốn chúng ta luôn luôn là “kẻ mạnh”, là người “dám nói không” với tất cả những cám dỗ, “hạnh phúc ảo” của trần thế.Biết tận dụng những gía trị tạm bợ để chiếm đoạt hạnh phúc thật, đó cũng chính là “kẻ khôn ngoan của Nước Trời”.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, phần thưởng chỉ được ban cho người chiến thắng và đó là một thực tế, một chân lý.”Phải dùng sức mạnh để chiếm lấy”, điều đó nhắc nhở chúng con: không ai sống thay cho ai được và mỗi người phải chịu trách nhiệm vế chính phần rỗi của mình, chứ “không chờ sung rụng”.Xin giúp chúng con biết “nói không” với tất cả những gì không thuộc về Chúa, nhưng can đảm và kiên trì thực hiện những gì Chúa đòi hỏi.Amen.