Mt. 11,28-30:
“Hãy đến với Ta, tất cả”
Chúa mời gọi tất cả chúng ta đến với Ngài, không trừ ai.
Chúa muốn tất cả chúng ta sống với Ngài, đừng mặc cảm.
Chúa ban cho chúng ta sự sống của Ngài, không tính tóan.
Chúa mong chúng ta luôn luôn thuộc về Ngài, vì tất cả chúng ta là của Ngài.
“Hãy đến với Ta, tất cả”.
Chúng ta được tạo dựng để thuộc về Chúa, và đó là niềm vinh dự và hạnh phúc của người Kitô hữu chúng ta. Quê hương chúng ta là “trên trời”, bạn bè của chúng ta là các Thánh và chúng ta được mời gọi để mãi mãi thuộc về Chúa. Không ai trên trần gian này có thể đem lại cho chúng ta cơ may và hạnh phúc đời đời, ngoại trừ Chúa. Mỗi người đừng đánh mất cơ hội quý báu này.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con mãi mãi thuộc về Chúa và chỉ thuộc vào Ngài mà thôi. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng và phó thác vào tình thương của Chúa mà không nghi ngại hay mặc cảm, vì mãi mãi Chúa luôn là tình yêu và là nơi nương ẩn an toàn của cuộc đời chúng con. Amen.
“Hãy đến với Ta, tất cả”
Chúa mời gọi tất cả chúng ta đến với Ngài, không trừ ai.
Chúa muốn tất cả chúng ta sống với Ngài, đừng mặc cảm.
Chúa ban cho chúng ta sự sống của Ngài, không tính tóan.
Chúa mong chúng ta luôn luôn thuộc về Ngài, vì tất cả chúng ta là của Ngài.
“Hãy đến với Ta, tất cả”.
Chúng ta được tạo dựng để thuộc về Chúa, và đó là niềm vinh dự và hạnh phúc của người Kitô hữu chúng ta. Quê hương chúng ta là “trên trời”, bạn bè của chúng ta là các Thánh và chúng ta được mời gọi để mãi mãi thuộc về Chúa. Không ai trên trần gian này có thể đem lại cho chúng ta cơ may và hạnh phúc đời đời, ngoại trừ Chúa. Mỗi người đừng đánh mất cơ hội quý báu này.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con mãi mãi thuộc về Chúa và chỉ thuộc vào Ngài mà thôi. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng và phó thác vào tình thương của Chúa mà không nghi ngại hay mặc cảm, vì mãi mãi Chúa luôn là tình yêu và là nơi nương ẩn an toàn của cuộc đời chúng con. Amen.