Mt.18,12-14
“Cha trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn phải hư đi”
Tình thương là “điểm yếu”của Thiên Chúa. Trong tình thương của Chúa, Ngài không loại trừ và bỏ rơi ai.Ngài muốn tất cả phải được nên trọn và tốt đẹp.Ngài luôn luôn tạo điều kiện, cơ hội để chúng ta luôn thuộc về đoàn chiên của Ngài, và Ngài cũng chấp nhận “ bỏ lại chín mươi chín con chiên trên núi, để tìm một con chiên lạc”. Ngài yêu thương con người đến sẵn sàng và chấp nhận hiến cả sinh mạng mình để bảo vệ và nuôi dưỡng đàn chiên mình bằng chính Thịt và Máu Ngài.
Hiểu được tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ yêu mến Ngài hơn, tin tưởng và phó thác vào tình thương rộng mở của Ngài, để đừng bao giờ thất vọng.
Hiểu được tình thương của Thiên Chúa, chúng ta hãy biết sống thế nào để Chúa đừng phải vất vả vì chúng ta, thất vọng vì lối sống vô luân, đầy tham vọng của chúng ta, khiến chúng ta không còn xứng đáng đứng trong đàn chiên của Chúa. Hiểu được tình thương của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta sẽ là nhân chứng của tình yêu Ngài giữa anh em bằng một lối sống chân thành, bao dung, không loại trừ ai.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con bằng tất cả con tim và tình yêu của “một người tình si” dù con người chúng con sa ngã và vấn vương tội lỗi.Xin cho chúng con hiểu được phần nào tình thương của Chúa, để đừng làm mất lòng Chúa nữa. Amen.
“Cha trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn phải hư đi”
Tình thương là “điểm yếu”của Thiên Chúa. Trong tình thương của Chúa, Ngài không loại trừ và bỏ rơi ai.Ngài muốn tất cả phải được nên trọn và tốt đẹp.Ngài luôn luôn tạo điều kiện, cơ hội để chúng ta luôn thuộc về đoàn chiên của Ngài, và Ngài cũng chấp nhận “ bỏ lại chín mươi chín con chiên trên núi, để tìm một con chiên lạc”. Ngài yêu thương con người đến sẵn sàng và chấp nhận hiến cả sinh mạng mình để bảo vệ và nuôi dưỡng đàn chiên mình bằng chính Thịt và Máu Ngài.
Hiểu được tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ yêu mến Ngài hơn, tin tưởng và phó thác vào tình thương rộng mở của Ngài, để đừng bao giờ thất vọng.
Hiểu được tình thương của Thiên Chúa, chúng ta hãy biết sống thế nào để Chúa đừng phải vất vả vì chúng ta, thất vọng vì lối sống vô luân, đầy tham vọng của chúng ta, khiến chúng ta không còn xứng đáng đứng trong đàn chiên của Chúa. Hiểu được tình thương của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta sẽ là nhân chứng của tình yêu Ngài giữa anh em bằng một lối sống chân thành, bao dung, không loại trừ ai.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con bằng tất cả con tim và tình yêu của “một người tình si” dù con người chúng con sa ngã và vấn vương tội lỗi.Xin cho chúng con hiểu được phần nào tình thương của Chúa, để đừng làm mất lòng Chúa nữa. Amen.