Lc. 5,17-26: “Tội ngươi đã được tha”
Bất toại, căn bệnh làm cho người ta “liệt giường liệt chiếu” và không thể đi được đến đâu,không thể tiếp xúc với nhiều người và thường “bị cô lập” Bất toại về tinh thần còn làm cho tâm hồn tràn ngập thất vọng,ích kỷ,cô đơn, cô độc trong cuộc đời.
Lời tha tội của Chúa chính là cơ hội lớn mà Chúa đã làm cho người bất toại: anh vui mừng ca tụng Chúa, vác chõng đi hiên ngang về nhà. Ơn tha thứ, tình thương nhân hậu của Chúa đã thực sự là cơ hội giúp cho anh cũng cố niềm tin, mở rộng tâm hồn với mọi người chung quanh và nhất là làm cho anh tự đứng vững trên chính đôi chân của mình. Ơn tha thứ và tình thương của Chúa luôn cần cho tất cả chúng ta hôm nay, khi mà những mối quan hệ tình người trở thành “qúa xa lạ”, máy móc. Ơn tha thứ và tình thương của Chúa vẫn cần cho tất cả chúng ta hôm nay, vì bao đam mê,lỡ lầm, ích kỷ đã làm cho tâm hồn chúng ta trở thành què quặt không thể làm cho chúng ta tự đứng vững trên chính đôi chân của mình.
Lời câu nguyện:
Lạy Chúa, xin hãy cứu chữa sự bất toại của tâm hồn chúng con. Xin hãy đón nhận và tha thứ những lầm lỗi, ích kỷ đã làm cho chúng con trở thành gánh nặng của anh em mình.Xin hãy cữu chữa chúng con, lạy Chúa.
Bất toại, căn bệnh làm cho người ta “liệt giường liệt chiếu” và không thể đi được đến đâu,không thể tiếp xúc với nhiều người và thường “bị cô lập” Bất toại về tinh thần còn làm cho tâm hồn tràn ngập thất vọng,ích kỷ,cô đơn, cô độc trong cuộc đời.
Lời tha tội của Chúa chính là cơ hội lớn mà Chúa đã làm cho người bất toại: anh vui mừng ca tụng Chúa, vác chõng đi hiên ngang về nhà. Ơn tha thứ, tình thương nhân hậu của Chúa đã thực sự là cơ hội giúp cho anh cũng cố niềm tin, mở rộng tâm hồn với mọi người chung quanh và nhất là làm cho anh tự đứng vững trên chính đôi chân của mình. Ơn tha thứ và tình thương của Chúa luôn cần cho tất cả chúng ta hôm nay, khi mà những mối quan hệ tình người trở thành “qúa xa lạ”, máy móc. Ơn tha thứ và tình thương của Chúa vẫn cần cho tất cả chúng ta hôm nay, vì bao đam mê,lỡ lầm, ích kỷ đã làm cho tâm hồn chúng ta trở thành què quặt không thể làm cho chúng ta tự đứng vững trên chính đôi chân của mình.
Lời câu nguyện:
Lạy Chúa, xin hãy cứu chữa sự bất toại của tâm hồn chúng con. Xin hãy đón nhận và tha thứ những lầm lỗi, ích kỷ đã làm cho chúng con trở thành gánh nặng của anh em mình.Xin hãy cữu chữa chúng con, lạy Chúa.