MỘT BỨC HOÀNH

Ở Huy Châu có người trong hộ mấy năm liên tiếp kiện tụng với người khác, kiện đến vừa oán hận vừa chán ghét.
Đêm trừ tịch, ba bố con cùng bàn với nhau : “Ngày mai là tết, chúng ta nên nói vài câu may mắn thuận lợi, để trong năm tới gặp may, đừng kiện tụng nữa.” các con nói : “Bố nói trước đi.”
Ông bố nói : “Năm nay tốt.”
Con trai cả nói : “Ít rủi ro.”
Con trai út nói : “Không được kiện tụng nữa.”
Ba bố con đem ba câu nói mười một chữ này thuê người viết thành một bức hoành, dán trong nhà, kêu người nhà phải thường thường đọc lớn tiếng để được điều may mắn thuận lợi.
Sáng ngày mồng một tết, con rễ đến mừng tuổi, khi đi ngang qua phòng khách thì ngẫng đầu lên thấy bức hoành, bèn lớn tiếng đọc : “Năm nay nhiều rủi ro, không thể ít kiện tụng được.”
Ba bố con vội vàng chạy đến, luôn miệng nói : “Xúi quẩy, xúi quẩy.”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư :
Để được nhiều may mắn, ba bố con bèn đem quyết tâm của mình viết trên bức hoành đề nhớ và tâm niệm mỗi ngày, đó là một phương pháp hay để nhắc nhở mình.
Để được trở nên con cái tốt lành của Thiên Chúa, người Kitô hữu luôn khắc ghi lời của Ngài trong tâm hồn của mình, bởi vì không một biến cố gì xảy ra trong cuộc sống của mình mà Thánh Kinh không nói trước, bởi vì không một thử thách gian nan nào xảy ra trong cuộc sống, qua mọi thế hệ mà Thánh Kinh không báo trước và dạy chúng ta cách sống, cứ mở Thánh Kinh ra thì sẽ thấy...
Dịp tết là để mọi người tìm cách xích lại gần với nhau hơn, quyết tâm sống tốt hơn trong năm mới, nhưng mỗi năm chỉ có một lần tết mà thôi, cơ hội quá ít.
Mỗi một thánh lễ là một cơ hội làm cho người Kitô hữu có quyết tâm sống đẹp sống mới hơn, có cơ hội xích lại gần với Thiên Chúa hơn, xích lại gần với nhau hơn trong tình yêu thương của Chúa Giêsu, cơ hội rất nhiều…
Nhưng, hỏi có mấy ai lợi dụng cơ hội này để có quyết tâm làm lại cuộc đời tội lỗi của mình !!!

Ở Huy Châu có người trong hộ mấy năm liên tiếp kiện tụng với người khác, kiện đến vừa oán hận vừa chán ghét.
Đêm trừ tịch, ba bố con cùng bàn với nhau : “Ngày mai là tết, chúng ta nên nói vài câu may mắn thuận lợi, để trong năm tới gặp may, đừng kiện tụng nữa.” các con nói : “Bố nói trước đi.”
Ông bố nói : “Năm nay tốt.”
Con trai cả nói : “Ít rủi ro.”
Con trai út nói : “Không được kiện tụng nữa.”
Ba bố con đem ba câu nói mười một chữ này thuê người viết thành một bức hoành, dán trong nhà, kêu người nhà phải thường thường đọc lớn tiếng để được điều may mắn thuận lợi.
Sáng ngày mồng một tết, con rễ đến mừng tuổi, khi đi ngang qua phòng khách thì ngẫng đầu lên thấy bức hoành, bèn lớn tiếng đọc : “Năm nay nhiều rủi ro, không thể ít kiện tụng được.”
Ba bố con vội vàng chạy đến, luôn miệng nói : “Xúi quẩy, xúi quẩy.”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư :
Để được nhiều may mắn, ba bố con bèn đem quyết tâm của mình viết trên bức hoành đề nhớ và tâm niệm mỗi ngày, đó là một phương pháp hay để nhắc nhở mình.
Để được trở nên con cái tốt lành của Thiên Chúa, người Kitô hữu luôn khắc ghi lời của Ngài trong tâm hồn của mình, bởi vì không một biến cố gì xảy ra trong cuộc sống của mình mà Thánh Kinh không nói trước, bởi vì không một thử thách gian nan nào xảy ra trong cuộc sống, qua mọi thế hệ mà Thánh Kinh không báo trước và dạy chúng ta cách sống, cứ mở Thánh Kinh ra thì sẽ thấy...
Dịp tết là để mọi người tìm cách xích lại gần với nhau hơn, quyết tâm sống tốt hơn trong năm mới, nhưng mỗi năm chỉ có một lần tết mà thôi, cơ hội quá ít.
Mỗi một thánh lễ là một cơ hội làm cho người Kitô hữu có quyết tâm sống đẹp sống mới hơn, có cơ hội xích lại gần với Thiên Chúa hơn, xích lại gần với nhau hơn trong tình yêu thương của Chúa Giêsu, cơ hội rất nhiều…
Nhưng, hỏi có mấy ai lợi dụng cơ hội này để có quyết tâm làm lại cuộc đời tội lỗi của mình !!!