Lễ Thánh Phanxicô Xaviê
Mac.1,14-20:
“Lập tức bỏ lưới, các ông theo Ngài”
Thái độ dứt khoát, vui vẻ và mau mắn là là những thái độ sẵn sàng của những người sống niềm tin.Các thánh là những người đã “ hơn người” ở lòng quảng đại, sự khôn ngoan của “người biết nhìn xa, trông rộng”. “Lập tức bỏ lưới”: một thái độ của một con người cả quyết, trưởng thành,“tự đứng vững” trên chính đôi chân của mình,tự quyết định cho chính mình. “Lập tức bỏ lưới”: cũng chính là thái độ của người sống có lập trường khi nhận ra những lầm lỗi hoặc sai lệch của mình và sẵn sàng thay đổi và cải thiện chính mình. “Lập tức bỏ lưới”: cũng còn là thái độ của “một quân tử: “một nói một” chứ không như hạng “tiểu nhân”: Quân tử nói đi nói lại mới là quân tử khôn !!!
“Các ông theo Ngài”: bỏ để chọn, bỏ để tìm cái gì cao trọng, cao quý và đáng gía hơn.Chính thái độ khôn ngoan,biết dứt khoát chọn lựa Chúa giữa bao cám dỗ,các Thánh đã trở nên “những con người bất tử” của Nước Trời.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, nhìn đến gương sáng và sự dứt khoát của các Thánh mà chúng con cảm thấy thật xấu hổ.Các Ngài là những người thật “thức thời” và là những con người anh hùng và khôn ngoan.Các Ngài đã chọn thà là “người dại khờ trước mặt người đời”, chấp nhận chịu thua thiệt trước cái lợi trước mắt thế gian, nhưng luôn luôn là người khôn và ngoan trước mặt Chúa. Xin Thánh Phanxicô Xaviê giúp chúng con học được bài học khôn ngoan biết dùng những cái chóng qua đời này để mua cái vĩnh cửu là Nước Trời.Amen.
Mac.1,14-20:
“Lập tức bỏ lưới, các ông theo Ngài”
Thái độ dứt khoát, vui vẻ và mau mắn là là những thái độ sẵn sàng của những người sống niềm tin.Các thánh là những người đã “ hơn người” ở lòng quảng đại, sự khôn ngoan của “người biết nhìn xa, trông rộng”. “Lập tức bỏ lưới”: một thái độ của một con người cả quyết, trưởng thành,“tự đứng vững” trên chính đôi chân của mình,tự quyết định cho chính mình. “Lập tức bỏ lưới”: cũng chính là thái độ của người sống có lập trường khi nhận ra những lầm lỗi hoặc sai lệch của mình và sẵn sàng thay đổi và cải thiện chính mình. “Lập tức bỏ lưới”: cũng còn là thái độ của “một quân tử: “một nói một” chứ không như hạng “tiểu nhân”: Quân tử nói đi nói lại mới là quân tử khôn !!!
“Các ông theo Ngài”: bỏ để chọn, bỏ để tìm cái gì cao trọng, cao quý và đáng gía hơn.Chính thái độ khôn ngoan,biết dứt khoát chọn lựa Chúa giữa bao cám dỗ,các Thánh đã trở nên “những con người bất tử” của Nước Trời.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, nhìn đến gương sáng và sự dứt khoát của các Thánh mà chúng con cảm thấy thật xấu hổ.Các Ngài là những người thật “thức thời” và là những con người anh hùng và khôn ngoan.Các Ngài đã chọn thà là “người dại khờ trước mặt người đời”, chấp nhận chịu thua thiệt trước cái lợi trước mắt thế gian, nhưng luôn luôn là người khôn và ngoan trước mặt Chúa. Xin Thánh Phanxicô Xaviê giúp chúng con học được bài học khôn ngoan biết dùng những cái chóng qua đời này để mua cái vĩnh cửu là Nước Trời.Amen.