239. XƯNG TỘI?
- Frère ơi, bao lâu thì mình mới phải đi xưng tội? Tại sao mình lại phải đi xưng tội?
Bạn trẻ vẫn thường hỏi tôi như thế.
Tôi chỉ biết hỏi lại: - Em ơi, em đã yêu chưa?
Em ơi, kể từ ngày em đã biết yêu, em đã soi gương nhiều hơn. Em đã thấy cả những chấm mụn nhỏ thật nhỏ trên mặt mà bấy lâu nay em nhìn mà chả thấy. Em đã bao lần ước mơ mình đẹp hơn, vẹn toàn hơn, bớt đi những cái xấu xí. Không những em tắm rửa với xà phòng loại thơm, mà còn xịt nách, xịt miệng, bôi dầu thơm...
Em muốn em thật đẹp cho người yêu!
Em càng yêu, em càng thích soi gương. Em càng yêu, em càng thích mất đi những gì bất toàn, xấu xí. Em càng yêu, em càng muốn tô điểm mình cho đẹp hơn, sửa mình cho vẹn toàn hơn. Và cũng vì yêu, mà em đã chấp nhận thay đổi, sửa mình, từ bỏ những tật xấu mà bấy lâu nay em tưởng chừng như không thể nào sửa nổi! Em càng yêu, em càng tin tưởng người yêu em chấp nhận em.
*****
Em ơi, em càng yêu Chúa Giê-su, em càng soi gương Ngài. Em càng yêu Chúa Giê-su, em càng thấy những bất toàn của em. Không phải đến từ mặc cảm tội lỗi, nhưng đến từ tình yêu muốn làm đẹp lòng Chúa.
Chính tình yêu của em sẽ thôi thúc em xét mình, soi gương. Chính tình yêu sẽ cho em thấy những gì không tốt không đẹp nơi em. Chính tình yêu sẽ khiến em tìm đến bí tích Hoà Giải để được tẩy sạch, chữa lành, hun đúc tình yêu.
Em ơi, đừng nghĩ đến việc phải đi xưng tội mấy lần một năm theo nghĩa luật lệ, mà hãy nghĩ đến tình yêu em dành cho Chúa sâu đậm đến độ nào. Vì nếu không có nền tảng tình yêu, thì em sẽ không hiểu thấu nhu cầu cần sửa mình, từ bỏ tội lỗi và được Chúa Cha tha thứ.
Hãy chiêm ngưỡng Chúa Cha là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Hãy nhìn ngắm Chúa Giê-su vì quá yêu em, yêu nhân loại mà đã chịu chết trên Thánh Giá. Hãy soi gương nhìn lại mình với cặp mắt tình yêu để thấy tội mình đã làm mất lòng Chúa, mà hối tiếc, ăn năn.
Nhưng hãy tin yêu Chúa, lao đầu vào trong vòng tay Người Cha hằng đợi chờ em về để tha thứ, để tô điểm, mặc áo mới, sang trọng cho em (Lu-ca 15: 22). Và hứa với Chúa rằng, em sẽ không còn bỏ Ngài, em sẽ không phạm tội nữa. Không những thế, mà còn tránh xa dịp tội và làm bất cứ điều gì để đền đáp Tình Yêu tha thứ của Chúa.
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
- Frère ơi, bao lâu thì mình mới phải đi xưng tội? Tại sao mình lại phải đi xưng tội?
Bạn trẻ vẫn thường hỏi tôi như thế.
Tôi chỉ biết hỏi lại: - Em ơi, em đã yêu chưa?
Em ơi, kể từ ngày em đã biết yêu, em đã soi gương nhiều hơn. Em đã thấy cả những chấm mụn nhỏ thật nhỏ trên mặt mà bấy lâu nay em nhìn mà chả thấy. Em đã bao lần ước mơ mình đẹp hơn, vẹn toàn hơn, bớt đi những cái xấu xí. Không những em tắm rửa với xà phòng loại thơm, mà còn xịt nách, xịt miệng, bôi dầu thơm...
Em muốn em thật đẹp cho người yêu!
Em càng yêu, em càng thích soi gương. Em càng yêu, em càng thích mất đi những gì bất toàn, xấu xí. Em càng yêu, em càng muốn tô điểm mình cho đẹp hơn, sửa mình cho vẹn toàn hơn. Và cũng vì yêu, mà em đã chấp nhận thay đổi, sửa mình, từ bỏ những tật xấu mà bấy lâu nay em tưởng chừng như không thể nào sửa nổi! Em càng yêu, em càng tin tưởng người yêu em chấp nhận em.
*****
Em ơi, em càng yêu Chúa Giê-su, em càng soi gương Ngài. Em càng yêu Chúa Giê-su, em càng thấy những bất toàn của em. Không phải đến từ mặc cảm tội lỗi, nhưng đến từ tình yêu muốn làm đẹp lòng Chúa.
Chính tình yêu của em sẽ thôi thúc em xét mình, soi gương. Chính tình yêu sẽ cho em thấy những gì không tốt không đẹp nơi em. Chính tình yêu sẽ khiến em tìm đến bí tích Hoà Giải để được tẩy sạch, chữa lành, hun đúc tình yêu.
Em ơi, đừng nghĩ đến việc phải đi xưng tội mấy lần một năm theo nghĩa luật lệ, mà hãy nghĩ đến tình yêu em dành cho Chúa sâu đậm đến độ nào. Vì nếu không có nền tảng tình yêu, thì em sẽ không hiểu thấu nhu cầu cần sửa mình, từ bỏ tội lỗi và được Chúa Cha tha thứ.
Hãy chiêm ngưỡng Chúa Cha là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Hãy nhìn ngắm Chúa Giê-su vì quá yêu em, yêu nhân loại mà đã chịu chết trên Thánh Giá. Hãy soi gương nhìn lại mình với cặp mắt tình yêu để thấy tội mình đã làm mất lòng Chúa, mà hối tiếc, ăn năn.
Nhưng hãy tin yêu Chúa, lao đầu vào trong vòng tay Người Cha hằng đợi chờ em về để tha thứ, để tô điểm, mặc áo mới, sang trọng cho em (Lu-ca 15: 22). Và hứa với Chúa rằng, em sẽ không còn bỏ Ngài, em sẽ không phạm tội nữa. Không những thế, mà còn tránh xa dịp tội và làm bất cứ điều gì để đền đáp Tình Yêu tha thứ của Chúa.
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân