238. TẠI SAO CÁC EM KHÓC?

Trong lúc quỳ cầu nguyện cho các bạn trẻ Grand Prairie đang chia sẻ với nhau, tôi bỗng nghe tiếng sụt sùi. Thoạt đầu nhỏ nhẹ, sau đó tiếng khóc dần tăng, và không phải chỉ một mà nhiều em cũng đang vừa khóc vừa chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm của mình.

Thú thật, tôi bắt đầu lo ra, vừa cảm động vừa phân vân. Phân vân vì không biết tại sao các em lại khóc?

Mãi đến hôm sau, các em mới chia sẻ cho tôi biết, các em khóc vì nhận được ra rằng mình đang sống trong Thần Khí, bởi Thần Khí, do Thần Khí, mà bấy lâu nay chẳng bao giờ để ý đến. Chính Thần Khí đã đánh động và cảm hóa con tim các em.

*****

Chính bởi quyền năng của Thần Khí mà Đức Mẹ cưu mang Chúa Giê-su: Thánh Thần Chúa sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà, vì thế Người Con sinh ra sẽ là thánh (Lu-ca 1: 35).

Khi Đức Giê-su bắt đầu đi rao giảng, Người đã chịu dìm trong giòng nước Gio-đan, và khi Người vừa lên khỏi nước, các tầng trời xé ra, và Thần Khí ngự xuống trên Người (Mác-cô 1: 10).

Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa (Mác-cô 1: 12).

Thần Khí dẫn Người đi trong hoang địa bốn mươi ngày (Lu-ca 4: 1).

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê (Lu-ca 4: 14). .. Rồi Người đến Na-da-rét, vào trong Hội Đường và đọc cho dân nghe đoạn Kinh Thánh của I-sa-i-a: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa (Lu-ca 4: 18-19).

Lạy Chúa Giê-su, khi đọc xong đoạn này, Chúa đã bảo: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe, thì xin Thần Khí Chúa cũng đẩy con đi sống các Lời con vừa đọc.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân