“Người khôn: xây nhà mình trên đá và thực hiện ý Cha Ta trên trời”

Trên đời,người ta vẫn thường phân biệt hai hạng người: khôn và dại. Không ai thích mình là người dại hay thằng khờ cả.Không ai muốn chọn cho mình một chỗ đứng bấp bênh, hoặc một tiền đồ vô vọng cho tương lai. Ai cũng muốn mình là người khôn hoặc “hơn người”.

Nhưng trong thực tế, chúng ta lại thường làm ngược lại và trở thành “thằng ngố” khi chúng ta chỉ biết đầu tư cho cuộc đời mình vào những “hạnh phúc ảo”:tiền bạc, danh vọng, lạc thú…Tất cả đều là “không”,là khờ dại, giống như “người ngu đần xây nhà mình trên cát”. “Người khôn: xây nhà mình trên đá,siêng năng thực hiện ý Cha trên trời”

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, người ngu thường dại và dở, không biết nhìn trước cho chính vận mạng mình. Xin Chúa chỉ cho chúng con phương thế để trở thành “kẻ khôn” là tỉnh thức và mau mắn tìm thực hiện ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày.Amen.